1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cờ....!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhoc_hat_tieu, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ....!

    Hôm nay mình rất là buồn nên viết bài viết này chia sẻvới mọi người ở diễn đàn.
    Mình rất thích một anh, hồi trước anh ý hay vào nhà mình ăn phở (nhà mình mở quán phở mà), chị mình giới thiệu anh ý cho mình, thực ra thì mình với anh ý cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhưng mình biết từ lâu mình đã có tình cảm với anh ý, không biết anh ý nghĩ về mình như thế nào, lúc gặp nhau chỉ nhìn nhau vậy thôi..!! Rồi một thời gian sau anh ý chuyển chỗ làm khác không làm ở gần nhà mình nữa, mà lại làm ở gần nhà đứa bạn mình (một lần sang nhà nó chơi mình tình cờ biết đc), từ đó mình ko gặp lại anh ý nữa, cũng có vài lần anh ý vào nhà mình ăn nhưng mình ko gặp mà chỉ nghe chị mình kể lại thế thôi. Nửa tháng trước mình gặp anh ý ở trên đường, anh ý phóng xe vụt qua mình chỉ kịp nhận ra là anh, trông anh có vẻ khác trước nhiều, mình nghe nói anh ý mở cửa hàng riêng nên chắc vất vả lắm...
    Mấy hôm trước, qua một diễn đàn, minh làm quen với một anh chàng, nhìn ảnh của anh này mình thấy rất giống với anh ý nhưng thấy nghề nghiệp làm lại khác, mình ngạc nhiên lắm làm sao trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế. Mình gọi điện hỏi anh ta để kiểm tra lại thì đúng là anh ta làm ở công ty viễn thông, giờ mình chẳng biết thế nào cả.
    Mình cũng không hy vọng anh ta đúng là người ấy, nhưng mình cũng muốn làm quen với anh ta xem thế nào, còn người ấy chẳng biết bao giờ mình mới gặp lại, mình điên mất, biết là chờ đợi thì có đc gì đâu, hay tại vì trông bề ngoài anh ấy quá hoàn hảo, anh ý hơn mình 6 tuổi lận, lại chăm chỉ làm ăn, chị mình cũng rất khen anh ý, có lẽ vì cái vẻ ngoài như thế nên mình mới thích anh ý chăng, thế nếu như bây giờ quen nhau, anh ý không giống với những gì mình tưởng tượng thì mình có yêu anh ý nữa ko, mà một điều quan trọng là ko biết anh ý đã có bạn gái chưa nữa.
    Viết xong bài này mình thấy nhẹ cả người, thực sự mình chẳng biết kể cho ai cả, mình mong những ngày tháng này sẽ qua thật mau để ko còn phải nghĩ ngợi gì nữa,
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    những mối quan hệ mới sẽ mở ra cho bạn những con đường mới
    Tại sao lại mất công chờ đợi mà ko thử cho mình 1 cơ hội khác?
  3. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một cái gì đó thoánh qua thui,bạn cứ suy nghĩ nhiều làm gì ,mình thấy bạn chẳng có gì với a ý cả,và thấy bạn cũng kô đủ can đảm ngỏ lời rủ anh ý đi chơi.Thui đi
  4. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    tình đơn phương à??????
  5. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hay ho đấy, bạn cứ việc thúc đẩy đi.Còn chuyện có đến dc cái j ko thì phải xem ông anh ấy ntn?
  6. kemcarem

    kemcarem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cố lên anh ơi
  7. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình là con gái nha, ko phải con trai đâu, mình cũng đâu có hy vọng gì với người mới này đâu, chỉ là thấy tò mò thì làm quen vậy thôi.
  8. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ôi, buồn nhỉ, hic hic, cố lên
  9. TOEFLiBT

    TOEFLiBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đủ tuổi lấy chồng , đủ tuổi sinh đẻ rồi thì cứ thế mà tiến lên . Cứ quen anh nọ rồi quen anh kia . Tìm hiểu và tiến tới hôn nhân em ạ . Mơ mộng người cũ làm gì . Chắc gì người ta đã yêu mình .
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tui đợi 1 người suốt 5 năm biệt tăm tích chỉ sau 3 hay 4 lần gặp mặt gì đó ngắn ngủi (mỗi lần vài phút- chẳng quen - chỉ biết).
    Sau đó thì có gặp lại 1 lần, rồi một câu nói vô tình của người ta làm tui buồn và tự ái , vậy là tui cho tan tành luôn công nuôi trồng mấy năm của mình.
    Cơ mà chờ đợi 1 người mà cứ dấm dẳng để trong lòng, tiến ko được mà lui cũng ko xong thì thực là khó chịu. Chia sẻ cùng bạn cảm giác này!

Chia sẻ trang này