1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH CỜ...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi wildgirl832003, 23/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    TÌNH CỜ...

    Hôm nọ, vào chỗ dich vụ net, mình cứ chúi mũi dzào đọc và post bài lên ttvn mà?hông thèm để ý đến tất cả những người khách khác trong tiệm. Hông bít lúc đó mình đang?đọc cái trang nèo mà?mắt cứ nhắm tịt lại dzà?ngồi cười một mình mình! Bỗng?cái ?othèn? ngồi kế bên tay trái, nó?nghía wa! Nghía vào màn hình thui thì cũng chẳng ma nào nói chi! Đằng nì..hết nghía màn hình 17? , hén lại way sang?ngó cái bảng mặt?khả ái nhưng lại ẩn đầy ? ?ovết chân chim? của mình nữa chứ! Làm mình cũng hơi bừng bực á!?Rùi?
    - Bạn tên H phải không? Hắn mạnh dạng hỏi.
    Bi giờ mình cũng mới có được cái cảm giác mạnh dạng mè way sang nhìn kỹ cái bảng mặt đáng ghét của hắn, xem hắn là ai mà..sao lại còn bít cả tên của mình nữa cơ chứ? Nói gì thì nói?mình cũng là..con gái, cứ từ từ mè?rôm rả + xỉ xả dzới ?ohén? dzậy! cười một cái miễn cưỡng, mình trả lời:
    - Uh!
    Dzừa dứt tiếng ?ouh? đồng thời cũng dzừa kết thúc cái hành động?liếc xéo đôi mắt tuy hông được.. đa tình, nhưng cũng hông bị xếch dzìa về phía hắn thì?
    -TrờI! T?T có phải không? (Mình...dzừa ngạc nhiên dzà cũng dzừa bất ngờ á!)
    Cái?thằng con trai í?trả lời để tiếp tục cuộc đối thọai:
    - Uh! T nè! Lâu lắm rồi mới gặp lại H ha! Hình như là?3, 4 năm rồi thì phải?
    - Uh! H cũng vậy, T khỏe chứ? Ủa? Nhà T gần đây sao? T học gì rồi?
    Hê hê?đúng là?mình?dzô dzuyên dể sợ luôn, hỏi gì mà wá trời, làm T trả lòi hông kịp á!
    - Uh T ở cũng gần đây! T thấy H chơi net ở đây mấy lần rồi, nhưng cứ sợ nhìn lầm, nên hông dám?nhận dạng, hôm nay lại thấy, T cũng?nhìn kỹ nên mới dám hỏi đó chứ?!( T vừa cười cười vừa nói, trông có vẻ thật tếu?)
    - Trời ơi?! Có phải T hông đó! H cũng hông nhìn ra T luôn á! H chia tay các bạn ở A.N.T từ hồi năm lớp 11 lận mà phải hông? MớI đây mà?đã 3 năm rồi há! Nhanh thật!
    - H đang làm gì vậy? Có chát hông? T tò mò hỏi....
    - Á! Từ nãy giờ cứ lo nói chuyện ở ngòai mà H wên mất! Uh! Cũng có?nhưng hông chát nhìu bạn đâu, vả lại, H đang vào web! Hihi?
    - T cũng đi chát đó à!
    - Không, T đi checkmail thôi chứ không bít chát!
    - Trời! Có thật không đó! Thôi! Xạo vừa vừa chừa tui Xạo dzới!
    - Thiệt! Hay ? H chỉ cho T biết vào chát bằng cách nào với?
    - T hông biết thiệt???
    - Uh!?
    - Uh! Để H chỉ vậy?
    Thía là?2 đứa tui dzui dzẻ chỉ chỏ wa lại cho nhau làm anh chủ tiệm net cũng phải phì cười vì hình như bọn tui còn trẻ con wá so với anh í! Mất cũng khỏang hơn 5 phút?
    - Rồi đó! Nhớ chứ!
    - Uh! Muốn chat với ai thì cứ click vào nick của người đó hả H?Cảm ơn H nghen!
    - Trùi! Có gì đâu! H chỉ, mai mốt ghiền, đừng có trách là tại sao hồi đó H lại chỉ T làm chi đó nha!
    - Uh! Hông đâu ?" T cười có vẻ?vui lắm, và mình cũng vậy?

    + Hi?
    Wái! Cái tên nào dzậy trùi? Seo lạ wắt dzậy nè! Dạo nì seo có nhìu ngùi lạ dzào nick mình thía nhỉ?
    + Ai dzậy? Mình vừa nhăn mặt, vừa send lại một câu?cộc lốc như thế?
    + Tui!
    + Tui là ai?
    + Tui ngồi kế bên H nè!
    + Trùi! Làm H cứ tưởng?
    + Tưởng gì? Người yêu à?
    + Í?! Làm gì có mà tưởng! Thui, nói gì đi nào??
    Và cứ thế?bọn mình lại bắt đầu trò chuyện wa mạng, mặc dù?ngồi cách nhau có?3 gang tay thui! Hihi?lâu lâu lại là pha trò với nhau vài câu k thể nhịn được cười. Đúng là?thật tình cờ, thật thú vị?
    Các ỉn nhà ta có từng gặp những trường hợp tình cờ như wildgirl hông? Hông hẳn là chỉ nói về bạn bè trong?môt tình bạn bình thường, hay tình cờ về cái gì đó,mà còn tình cờ với cả? ?ongùi dưng??

    ...


    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  2. Cay-cot-den

    Cay-cot-den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    uhm .... đang bùn mà có truyện để coi kể cũng zui thiệt ... nè hay là wildgirl ziết lại truyện rồi gửi cho báo thế giới phụ nữ xem sao .... thêm tí mắm muối nữa cho nó lãng mạng chút .... khi nào có nhuận bút thì dắt nguyên chuồng đi rửa luôn hén ... !
    mà công nhận wild cũng lãng , cởi , thân ghê chứ ( í quên .. lãng mạn , cởi mở , thân thiện .... :)
  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi ui...! Hê hê..."Tình cờ" dzò lại cái chủ đề nì mí hay là cay-cot-den (chắc cũng "tình cờ") dzào đây đọc á! Lại "tình cờ" bít được có ngùi đã khen mình?! Nhưng...hichic.."wildgirl chỉ có thể..."tình cờ" ở đây thui, chư'..."tình cờ" ở Báo Phụ Nữ thì..chắc hông tới lượt wildgirl đâu!Hihihi...
    Trùi! Mí đọc cái dòng cuối cùng của you, níu như you hông mở ngoặc ra thì...tui sẽ " tình cờ" thêm mắm, dậm muối về you ở đây luôn á! Đúng là..."tình cờ"!

    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  4. violet_lotus

    violet_lotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai tỏ tình với cô gái :
    _Anh yêu em!!!
    Cô gái từ chối:
    _Nhưng em không yêu anh .
    Và sau đây là cuộc đối thoại.Chàng trai buồn bã hỏi:
    _Vậy em đã có người yêu rồi sao?
    _Vâng !
    _Em yêu anh ta chứ?
    _Vâng
    _Tại sao em lại yêu anh ta ?
    Cô gái đáp :
    _ Vì anh ấy yêu em .
    _Anh cũng yêu em mà!
    Vẫn bình tĩnh ,Cô gái trả lời:
    _ Nhưng em không yêu anh.
    _Vậy em yêu ai ?
    _Em yêu anh ấy!
    _Tại sao em lại yêu anh ấy?
    _ Vì anh ấy yêu em.
    Chàng trai gào lên :
    _Anh cũng yêu em mà.
    Cô gái bắt đầu bực bội:
    _Nhưng em không yêu anh.
    _Phải ,em không yêu anh ,em yêu anh ta .Nhưng tại sao em lại yêu anh ta ?
    _Vì anh ấy yêu em.
    _Anh cũng yêu em mà!
    ...........................
  5. waithaidaubu

    waithaidaubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    (Đây là chuyện thật một trăm phần trăm...nhe pà con!!!)
    Vào một ngày ...hơi bị.....đẹp trời???Tui mí lên mạng và vào room chát,hichic,mà chát một hùi chán wé đi,tui định đi về thì....có một cái nick dài thoàng....nhảy vào,và....chát với tui,mà...lại là con gái nữa chứ???Hichic,ban đầu tui không có ấn tượng gì cho lắm,nhưng sau đó lại khác!!!!tui bắt đầu có....ấn tượng về cách nói chuyện của......người bạn đang chát với mình!!,nói chung là...tui thấy rất là...hợp rơ dzí tui,và...tui lại bít.....người đó học chung trường tui nữa!!.thế là.....tụi tui wen nhau!!
    Và thế là....mỗi tuần một vài lần,tui tui gặp nhau trên mạng và.....chửi nhau(hichic),dưng mà....chửi nhau để vui thui!!!
    Các bạn bít chuyện gì xảy ra sau đó không???.......Chả...có chuyện gì...xảy ra cả(hehehe),cho tới một ngày.....tui bít..người đó là.......wildgirl832003-tác giả bài viết Tình cờ đó`!!!!Hihì,nếu các bạn không tin thì.....hỏi wildgirl832003 thử xem tui nói có đúng không nhe!!!
    Thật là....tình cờ phải không các bạn?????[r
    38)]

    Đã bao lần lòng thấy tương tư....Muốn nói yêu,sợ em chẳng chối từ!
  6. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui...Cái thằng..."wái thai" nì...chuyện gì cũng thọt cù loét tui híc dzậy hả? Mè nì! "Tình cờ" của tui hông phải tui nói ông đâu à! Cũng là bạn, nhưng mà nói thèn bạn học chung tui hùi lớp 11 lận, chứ có phải đang học chung bi giờ đâu.Hê hê hê...Chắc ông đọc lướt và lầm tưởng ...bởi chữ T hả?
    Ê violet_lotus! Mày đang bị thèn nèo tỉnh tò mà phải nổi cáu dzữ thía?

    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  7. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian....đủ dài hông online (đối với mình) tự dưng mình cũng cảm thấy bùn! Thế là...hôm nọ, giữa trưa, ra online một chút! Mới dzừa gõ nick vào yahoo chat xong thì...Á! Mình nhận được một cái mail với chủ đề là..."CHÀO NA!" Nhưng nhìn kỹ lại địa chỉ mail thì...lạ hoắt! Nghĩ ngợi đôi phút:
    - Mail này...là của mắm nèo thía nhỉ? Seo mà...lạ hoắt thế? Thui kệ...mình sẽ dành thời gian...2 phút cho cái mail này vậy! Để xem...trong ruột, mail này viết cái gì nào?
    Wao...gì thế nì? Chẳng lẽ là...Nhưng...ở đâu ra mấy cái tên...THIEN, MINH? Mình...đâu có wen mấy mắm nào tên đó? Trùi? Mình...đâu có đi...uống cà fê... với...người nì bao giờ?...
    Ai thế nhỉ?...Ai mà lại gởi cho mình một lá mail với nội dung...bùn thía? Mà...đặt biệt là...gởi nhầm nữa chứ? Hihi...vừa tức cười mà..cũng vừa ...tội nghiệp gã wá! Mail cho người Iu mà...sao lại nhầm wa mail mình! Thui thì..mình ra tay nghĩa hiệp, tốt bụng mà mail lại, thông báo giúp gã vậy! Dù gì thì..cái mail nì bi giờ nó chiếm của mình gần 20 phút, chứ hông phải là 2 phút như mình dự định nữa!...
    "Hi you!
    Hình như....you đã mail cho bạn, nhưng lại gõ nhầm địa chỉ mail của mình....(...) mình copy lại cho you nì, để you có thể mail lại cho bạn you ha? ...Chu'c You vui vẻ...."
    Hì... mình send cho gã đại loại là mấy dòng như thía!...
    Về nhà suy nghĩ lại và kể co chị nghe! Chị bảo: Trời! Net mà! Bít đâu ai đó...giả bộ làm wen rùi..kể đại một tình huống lâm li bi đát để...thử xem mày...có mail lại, trả lời, nói cái gì hông? Ngẫm nghĩ những lời bà chị nói cũng có vẻ...có lí! Nhưng....để rùi xem? Cái gã đó nói gì vào mail sau?...
    "HI bạn. Minh cung hong hieu tai sao khi minh mail cho bna minh ma lai go nham dia chi cua NA nua? Thui thi du sao Na cung da doc duoc nhung dong mail do rui, minh cung hong ngai tam su voi Na..."
    Wa'i! đáng tin hông ta? ự nhiên gõ nhầm mail? Mà...mail mình cũng dài ngoằn chứ có ngắn ngũi gì cho cam? Thế mà..hắn nhớ a'?! Rốt cuộc, hắn đã bít mình chưa?
    " Neu duoc bon minh co the lam ban voi nhau k?"
    Wao...bạn à? Được thui! Cũng khá thú vị nếu như...ta bắt đầu có một tình bạn tốt khi...wen biết nhau kiểu nì chứ nhể? Ok! Mình sẽ đồng ý! Có thêm bạn là có thêm niềm vui mừ!
    Tình cờ đọc mail của mình nhưng...nội dung thì...chẳng phải gởi cho mình. Mọi người sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Và...tình cờ...nếu như...ta và you trở thành bạn tốt của nhau? Có ai "tình cờ" như vậy chưa?

    Em đã đọc đâu đó mộtcâuthơ
    Hạnh phúc ở trong nhữngđiềugiảndị
    Còn riêng em ấpủtrongsuynghĩ
    Trái tim mình cùng nhịpđậptráitim
  8. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ...
    Một ngày ...
    Tình cờ gặp nhau ...
    Tình cờ nhận thấy có nhiều điểm hợp nhau đến kì lạ ...
    Những cái tình cờ thú vị...
    Lại một ngày...
    Tình cờ nhận ra những gì mình tưởng là tình cờ thì thực ra lại không tình cờ chút nào ...
    Thêm một ngày nữa ...
    Kết thúc !
    ...
    not a happy ending story !
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  9. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    "Tình cờ " bắt gặp ánh mắt của ai đó?
    Con tim bạn xao động ? chỉ nhìn thôi .hi hi
    Chắc các bạn cũng trải qua cảm giác này chu? nhưng rồi cũng qua đi .hi hi ....


  10. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    "Tình cờ " bắt gặp ánh mắt của ai đó?
    Con tim ta xao động ? chỉ nhìn thôi .hi hi
    Chắc các bạn cũng trải qua cảm giác này chu? nhưng rồi cũng qua đi .hi hi ....


Chia sẻ trang này