1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH CỜ...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi wildgirl832003, 23/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    TÌNH CỜ ...... tôi biết bạn ! Tôi vui vẻ và hạnh phúc vì có 1 người bạn mới ! Tôi tìm hiểu về bạn ! Tôi tự hào về bạn ! Tôi cảm thông cho hoàn cảnh của bạn ! Tôi nỗ lực để giúp bạn , tôi tặng cho ******** cảm bạn bè chân thành ! Vậy mà chỉ vì 1 lỗi nhỏ của tôi đã làm cho bạn giận tôi và chúng ta đã boa boa xì nhau rồi sao ???
    Chúng ta giận nhau vậy có đáng không ???
    Chúng ta đâu phải con nít ! Đúng không ??
    pascal_dophan@yahoo.fr
    Profile :[nick]PASCAL_DOPHAN[/nick]
  2. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    uh, tình cờ nhận ra hắn giống...... người ta
    Vui buồn lẫn lộn..............

    EM ĐÃ THẢ ĐI BAO NỖI BUỒN.......BUỘC BẰNG TÓC.............
  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ, vào một đêm....không trăng,ít sao. Trời sắp sửa mưa.Tui chở nó,hai đứa cùng nhau...phóng xe trên đường. Ấy thía mè...tình cờ,có cả đám con trai...cũng xế nổ chạy theo...
    - Á...Trùi mưa rùi! Làm sao đây hả "mậy"? Nếu trú mưa thì...bít chừng nèo mưa mới tạnh?Dzìa nhà...chắc bị la wé!
    - Nhưng...tao không đi mưa được,trú mưa thôi!
    - Con khỉ! Thấy mấy anh...dzí theo làm wen cái...bày đặt thế á? Chứ đứa nèo đã từng...dầm mưa dzí tao mấy lần trước hả? Mà...tao đang chở mày cơ mà?! Có bi nhiêu..tao "đở đạn" cả rùi? Mày có ướt đâu?
    - Mà mưa to rồi mày ạ! Thôi nghe tao, tấp vào lề mau. Đó...! Cái chỗ đó đó,chỗ có mái hiên kìa!
    - Thui được rùi! "Em" chìu "chị" đây ạ! Giờ lạnh wá, "em" cũng hết chịu nổi rùi! Người "em" đang ...run như cầy sấy đây!
    ...
    - Bạn gì ơi! Đi đâu mà về trể vậy?
    - À! Đi sinh nhật bạn.
    - Sinh nhật hả? Thế bây giờ bạn đang trên đường về nhà à?
    - Uhm! Còn bạn đi đâu đó?
    - Mình cùng đám bạn đi vườn trái cây chơi.
    - Vậy hả? Đi chơi vườn trái cây mà...về tối vậy à?
    - ...Uhm...Mà nhà hai bạn ở đâu thế?
    - Mình ở Tân Bình. Nhỏ bạn mình cũng vậy.
    - Hai người ở gần nhà nhau hả? Mà bạn tên gì vậy? Bạn của bạn nữa? Mình thì tên K,còn thằng bạn mình tên V.
    - À! Mình tên T,còn kia là N.
    ...
    - T ơi! Bớt mưa rồi về thôi! 11h rùi!
    ...
    - T nè! Cho K số điện thoại đi?
    - Uhm...K ghi nha...
    Thế rồi nhỏ bạn tui đọc một loạt cái số điện thoại nhà nó! Nhỏ nì công nhận...cua trai...dể thí ớn! Mặt cho hai đứa nó nói chuyện với nhau.Tui thì...đang như cháy cả ruột gan vì nôn về đến nhà kẻo bị rầy. Còn cái thèn V gì đó, sao nó cũng...im phăng phắt cứ y như...bị khùng á!
    ....
    Vài ngày sau đó!
    - N ơi N?
    - Trùi! Gì vậy? Sao tự nhiên giờ nì lại ghé nhà tao? Có chuyện gì à?
    - Tối nay mày xuống nhà tao chơi?! Nghen?!...
    - Nhà á! Chơi gì?
    - Thì...xuống chơi với tao?Ở nhà buồn á! Vậy nghen...
    - Thui đi bà! Có gì thì nói, úp úp mở mở wài! Nhìn mặt mày là đủ biết ...mày có kế hoạch gì đó cho tối nay rồi phải không?
    - Thì...tối mày xuống đi rồi biết.
    - Nhưng tao xuống nhà mày bằng gì? Hay chiều mày lên rước tao xuống đi? Mà sao mày không ra tao?Tiện đường mà?Bắt tao chung vô trỏng.Ngược đường nữa?
    - Thì...mày xuống đi?
    - Trời ạ? Đã bảo là hông xe mà lị...
    - Thì..hay là mày đi xe ôm xuống đi?
    - Dạ..thưa chị! Em đang cháy túi!Định nói vậy để nó xuống rước, ai ngờ...
    - Nè! Cho mày tiền đi xe ôm luôn!Tao đợi mày đó!
    Nói thế cái nó...nổ máy xe...dzông mất. Đúng là cái con nhỏ này, chỉ có mình tui hiểu tính nó nhất thôi, và cũng chỉ có mình mình mới chịu chơi với con nhỏ có...tính tình như thế! Thôi rồi! Chiều nay đành đi xe ôm xuống nhà nó vậy!
    ...
    - Con chào Bác! Cho con hỏi có T ở nhà hông Bác?
    - "Chị" đây nè "em".
    - Dạ thưa "chị", "em" mới tới ạ!
    ...
    - T ơi T?
    ...
    - Ê! Tao nghe hình như ngoài cổng có ai gọi mày kìa?
    - ...Mày ở đây đợ tao tí!...
    ...
    - Dạ...con chào Bác...
    ...
    - Trời? T? Lại tao nói cái này! Mày có hẹn với bạn mày sao còn kêu tao xuống chi vậy hả cái con nhỉ kia?
    - Thì...mày cũng biết mà...
    - Biết gì? Thằng nào vậy? Tao có wen thằng nào đâu mà mày kêu là tao cũng biết chứ?
    ...
    - Chào N! K nè? Nhớ không?
    - Ahhhhhh....mà K nào? N...hông nhớ lắm...
    - Tối hôm nọ mình gặp nhau lúc trời mưa đó!
    - Á à....nhớ rồi...
    ....
    -T ơi...?Tao chịu hết nổi rồi?Đưa tao về trước đi? Tui lôi nhỏ bạn ra nói nhỏ với nó...
    - Gì vậy! Đang nói chuyện vui mà?
    - Vui cái con khỉ? Thằng wỷ sứ đó nó...điệu lên một cái là tao nổi cả da gà! Chỉ có mày mới hợp tính mà ngồi nghe vui vẻ thôi, tao...ớn wá!
    - Mày thiệt?!Nó chỉ đùa thôi mà? Thôi! Ngồi chơi tí đi?Chút về,tao kêu nó chở mày về luôn!
    - Trời ạ...! Sao tao giống em mày wá vậy?...
    -......
    ....
    Ấy...câu chuyện bắt đầu bằng...cái điều tình cờ như thế thui mà...cũng đã hai tháng trời rồi , bọn nó wen nhau...

    Em đã đọc đâu đó mộtcâuthơ
    Hạnh phúc ở trong nhữngđiềugiảndị
    Còn riêng em ấpủtrongsuynghĩ
    Trái tim mình cùng nhịpđậptráitim

    Được wildgirl832003 sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 29/07/2003
  4. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ nhận ra rằng xung wanh ta có khá nhiều người... "giống" ta!
  5. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ cảm thấy mình thật thiếu trách nhiệm, với bản thân, với gia đình và bè bạn, mặc dù mình không làm phật ý ai cả...điều đó là hẳn nhiên khi mình chưa hoàn thiện, nhưng mình còn làm được nhiều hơin thế nữa kia mà, mình chưa cố gắng, mình đã chưa quan tâm, mình tệ quá.
    Close your eyes...
  6. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mình đang mông lung nhìn về phía trước wa tấm kính xe buýt thì...bắt gặp một cái nhìn...hơi khác lạ! Vừa nhìn lại nhưng vừa chau mày vì...tự nhiên mình cảm thấy...k được tự nhiên khi đứng giữa một khoảng không...chật hẹp trên xe buýt lúc đó! Chưa kịp ngó chỗ khác thì...
    - H phải không?
    ( Trong đầu mình thoáng vài giây nghĩ đến...trò chơi : "Ai thế nhỉ?" nhưng cũng hông wên đáp lại) - Uhm!
    Sau vài giây lục tìm lại tên một ai đó trong trí nhớ thì...không ai khác hơn hắn chính là THẠNH!...Và mình cũng vội nói:
    - THẠNH đúng hông?
    Gật đầu nhẹ nhàng cùng ...cái cười...cũng hơi ...thiện cảm í chứ nhể! Ấy thế mà...có ai bít được cách đây...7 năm...
    Nhớ hùi học lớp 8, mình ghét hắn nhất! Vì hắn chuyên gia...chọc phá mình! Lần nào trước khi ra về, hắn cũng lóc cha lóc chóc giật nón mình và chuyền đến hầu như là tất cả bọn con trai trong lớp. Mình mà muốn lấy lại nón thì cũng..hỡi ôi! Ấy thế là một hôm mình...bực wá! Không thèm...giật nón lại mà...giận và bỏ về luôn. Rút cuộc, hậu wả mà hắn phải lãnh là...một tờ kiểm điểm cộng với việc...phải xin lỗi mình trước mặt cô chủ nhiệm và cả tập thể lớp 8A1năm ấy! Và kể từ đó, hình như..hắn..."rét" mình luôn! Vì hắn đâu ngờ mình lại...ra đòn với hắn bằng cách...nhờ cô chủ nhiệm can thiệp như thế!
    Sang năm lớp 9, trường bắt đầu chia lớp lại! Thế là..mình...xung phong chọn luôn lớp...gần bét là 9A8 ( trong khi trường mình năm í chỉ vỏn vẹn có 11 lớp 9). Còn hắn thì mình chẳng hề wan tâm xem hắn học lớp nào. Và...đến bi giờ cũng vậy, hình như cái tên của hắn không nằm trong danh sách tên các bạn mà mình buộc phải nhớ!...
    Ngày nào mình cũng...đồng hành đến trường và về nhà cùng...xe buýt! Ấy thế mà...hơn một năm ni, mình có gặp được đứa bạn nào đâu! Nhưng lạ thay, hôm nay mình lại gặp được THẠNH vậy chứ? Ái chà...mém chút nữa là mình đã không nhận ra THẠNH là ai?! Sau ngần ấy năm! Vậy mà...hông hiểu sao THẠNH lại chớp nhoáng nhận ra mình cơ chứ, trong khi mình vẫn còn...ngơ ngác và cố tìm, lục lại trong trí nhớ xem THẠNH
    là ai trong tất cả những người bạn của mình từ trước đến giờ?! So với chuyện hùi xưa và bi giờ thì...đúng là..mình với THẠNH...tình cờ một cách trớ trêu thật! Trông THẠNH bi giờ lớn wá! Mình không nhận ra nếu như THẠNH không gọi mình trước!
    Tình cờ gặp lại và thời gian cho phép chỉ được có vài phút mà xe thì đông nữa nên...mình cũng chẳng hởi thăm được gì?! (Dù sao..cũng đã từng học chung mừ!)
    Nhìn màu áo THẠNH đang mặc, mình nghĩ...có thể THẠNH đang là tiếp viên xe buýt( nhưng k phải là xe mình đang đi vì trên xe đã có người khác thâu tiền rùi còn gì). Nhưng cũng chưa chắc là thế, vì mình chỉ đoán thui! Còn THẠNH, có khá hơn vì cũng hỏi mình được một câu là...đang học trường nào?
    Bất ngờ, xe đừng ở trạm gần nhà, thế là mình xuống xe và..chào tạm biệt. Chắc THẠNH cứ ngỡ mình về tận CC nên...!
    Lỡ một dịp may để thăm hỏi bạn bè! Tiếc thật, nhưng cũng đủ mang lại một miền vui cho mình trong ngày hôm nay...
  7. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ gặp lại you
    Sau nhiều năm... không nhớ.
    Bỗng chốc tim ngưng thở,
    Sao you đành quay đi?
    Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Ta tình cờ được tham dự một cuộc thi tận Đà Nẵng xa xôi
    Anh tình cờ cũng được chọn đi
    Ta tình cờ ở chung phòng với một chị thi cùng môn
    Anh tình cờ ở chung phòng với một người bạn cũng thi cùng môn với ta
    Tình cờ chị và người bạn ấy lại quen nhau
    Tình cờ, phòng của ta và anh ở ngay cạnh nhau
    Tình cờ đêm đầu tiên ,chị ấy và người bạn kia gọi điện thoại cho nhau(vì điện thoại liên lạc giữa các phòng free, nên tám vô cùng)
    Tình cờ ,ta và anh đều lắng tai nghe một cách chăm chú
    Tình cờ ,chị ấy giao lại điện thoại cho ta với nhiệm vụ phải xạc cho người bạn ấy một tăng vì cái tội dám chọc giận chị.
    Tình cờ, người bạn ấy lại giao điện thoại cho anh vì nói hoài mỏi miệng quá, chỉ càng thêm tức.
    Và thế là tình cờ, ta với anh cãi nhau chí choé một phen, xốc qua xốc lại tưng bừng,đến khô cả nước miếng.
    Và tình cờ ta và anh cùng phát hiện ra, lộn người
    Và thế là chẳng còn tình cờ nữa, ta và anh cứ thế cãi nhau chí choé tiếp, chẳng ai chịu nhịn ai.Quên cả chị,cả người bạn ấy.
    Và cũng thật tình cờ vì ta và anh ,chẳng ai biết ai, chẳng biết mặt,biết tên, biết lớp, chẳng biết gì cả.Thế mà có thể nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ và hùng hổ chẳng khác gì đã quen nhau từ rất lâu
    Và kết thúc chuyện tình cờ lúc 12h đêm(vì giờ đó điện thoại bị cắt) Ta và anh cùng mở cửa phòng, nhòm nhau, ngờ ngợ,chào và ........... bye bye, đi ngủ
    HẾT
    Những lời nguyện cầu tốt đẹp nhất xin trao đến ..........bạn.........
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Tình cờ thôi ta là áng mây
    Tình cờ thôi ta là cánh chim
    ........lãng đãng phiêu du..............
    Tình cờ thôi ta gặp lại nhau, chúng mình đã bao lâu rồi không gặp nhau hả anh, em chẳng một lần dám đếm khoảng thời gian phải xa anh.
    .......... Ngày xưa anh nói khi nào ra trường và đi làm rồi em sẽ quên thôi.
    ..............Vậy mà bây giờ, những cảm xúc xa xôi ấy lại vẫn quay về trong ký ức của em, trọn vẹn một nỗi đau như chưa hề mất, thời gian đã chẳng làm dịu đi nỗi đau của em,chỉ phủ một lớp bụi mờ, và khi gặp anh, lớp bụi mờ ấy lại tan biến
    Tình cờ thôi ta nhìn thấy nhau, chỉ kịp mỉm cười chào mà chưa kịp nói lời nào
    Đoàn tàu đã lăn bánh
    Đến khi nào ta mới lại tình cờ gặp nhau....................Anh nhỉ
    Những lời nguyện cầu tốt đẹp nhất xin trao đến ..........bạn.........
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    tình cờ hai năm trước anh gặp em rồi anh yêu em
    tình cờ hai năm sau lại gặp em nhưng em đi với người khác
    ---->anh nhận ra rằng anh vẫn yêu em như ngày nào cho dù em không hề xứng đáng được yêu như thế
    tình cờ trời cho anh gặp em để giờ đây anh không dám yêu ai nữa,khi nào em mới trả con tim cho anh hả em yêu?Em tàn nhẫn quá
      Cháu lên 3,cháu đi mẫu giáo
     Đi mẫu giáo là chiều ba đón về
    Ba đón về là về nhà cô giáo
    Về nhà cô giáo là ba chơi tới chiều...là lá la la

Chia sẻ trang này