1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH CỜ...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi wildgirl832003, 23/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ sáng nay đi học, wild gặp vitngao@ chạy wa một cái vèo...! Cả 2 chẳng kịp chào nhau gì hết, vì wild thì...đang đi học = xe...khách, ngáo thì...hình như cũng đang vội đến trường nên...đứa nào cũng chỉ kịp trố mắt nhìn...và...nhận ra người wen. Cũng hên là...ngáo nhà ta...vẫn như ngày nào, hông khác gì mấy. Ngáo ơi! Vỗ béo kiểu nì đến chừng nào mới.......đây?
    Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tình cờ u biết nick của tui, rồi u vào nói chuyện với tui, u nhỏ tuổi hơn tui nhưng tui ko cho u gọi tui = chị, thế là cứ : u và tui , u lúc nào cũng giỡn, tui thì luôn thành thật, nhiều khi u làm tui muốn phát khóc <- ghét, rồi u chat voice với tui, hát cho tui nghe những bài tình ca u thích , rồi ... u khóc !!! lúc đó tui lặng cả người , chẳng biết phải làm gì... nhưng giờ u xa xôi quá rồi, <- buồn , mong sao tình cờ tui lại tìm ra u nhỉ
    [​IMG]
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Tình cờ ta gặp lại nhau
    _Ta : một mình
    _Anh : chở theo một cô bạn rất dễ thương
    _Ta : chào hỏi
    _Anh : gượng cười đáp lại và giới thiệu đây là người yêu của anh
    Tình cờ một người bạn của ta xuất hiện
    _Ta : vội vàng núm lại ,khoác tay thân thiện và giới thiệu đây là bạn thân của ta, rất thân....
    _Anh : nhíu mày suy nghĩ, rồi cũng mỉm cười chào hỏi người bạn của ta
    Và tạm biệt
    Tối ........
    Tình cờ có hai kẻ không ngủ được
    Anh và ta : những kỹ niệm ngày xưa bỗng tràn về
    TÌnh cờ đều tự hỏi lòng
    "Có nên tình cờ gặp lại nhau không ?"
    Những lời nguyện cầu tốt đẹp nhất xin trao đến ..........bạn.........
  4. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Tình cờ hôm qua đi chợ với đứa bạn mà mình đang ở nhờ nhà nó thì gặp 1 thằng kia, người trung Quốc. Sao lại có đứa nào người TQ mà nhìn lại hay đến thế nhỉ? Từ khuôn mặt, kiểu tóc, cho đến cái quần, cái áo khoác mà nó đang mặc, ko dư, ko thừa 1 chi tiết nào hết. Nhìn nó hay đến nỗi mà con bạn mình,khó tính về đàn ông, còn phải công nhận là hay nữa cơ mà. Đúng là hay thật, mà hay hơn nữa là nó đi cùng bạn gái của nó cơ...Hay vô cùng hay...Rất thích những lần tình cờ như thế...
    Đôi môi có hé mở, mới thu nhận được nụ cười...
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Tình cờ ta thấy em trên bãi biển vào một buổi chiều tắt nắng, em ngồi đó hướng ra biển, đôi mắt buồn ,ưu tư và xa diệu vợi.
    "Chào cô bé, nhìn gì thế, cho anh làm quen nhé"Cô bé nhìn tôi, đôi mắt to ,thảng thốt và ngân ngấn nước
    "ông là ai, cớ sao lại bắt chuyện với tôi"
    "Vì tôi thấy cô bé buồn, tôi chỉ là một gã lang thang không biết gì nhưng vẫn có thể lắng nghe cô bé nói .Nói ra sẽ đỡ hơn nhiều lắm đó cô bé"
    Cô bé nhìn ta, nhìn biển và ........... oà khóc, tiếng khóc của cô bé nức nở như trẻ con mà sao nó ẩn chứa một nỗi đau không tên nào đó, sâu thẳm và tràn đẫy nỗi cô đơn.
    Ta cứ thế ,cũng nhìn biển rồi nhìn cô bé, im lặng và lắng nghe.
    Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ, ta cũng chẳng nhận ra, chỉ đến khi cô bé quay sang ta nhe nụ cười có cái răng khểnh mà ta không hề biết .
    "Cảm ơn ông rất nhiều"
    ................
    Chỉ còn lại những bước chân nhỏ,tròn trên cát, cô bé đã đi tự lúc nào mà ta không biết.
    Chỉ còn ta, tình cờ mang giọt nước mắt của cô bé trong tim, bây giờ và mãi mãi.....
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    đặt cuốn sách xuống bãi biển ẩm ướt, tôi thở dài nhìn cảnh biển hoàng hôn. Cả một bãi biển rộng mênh mông không một bóng người.
    Bỗng ước gì tình cờ có người sẽ lắng nghe biển khóc
    Em chỉ là ngôi sao nhỏ bé
    Chìm giữa trời anh chẳng thể thấy đâu
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    - a: hi, em siêng tập thể dục quá hen ...
    - e: anh hay chạy bộ lắm sao? ko gặp anh thường
    - a: mới bắt đầu chạy thui, tình cờ lại gặp em, chạy chung hen
    em chợt nhận ra phía trong chiếc áo khoác của anh vẫn còn là bộ đồ ngủ ... thật là tình cờ sao anh
    [​IMG]
  7. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua ,cả ngày phê gần chết
    Buồn, chán, tối đi vòng vòng chơi với lũ bạn
    5'' sau ,đợi con bạn đi photo, ta đứng bên kia đường đang đăm chiêu nghĩ ngợi (thiệt ra là hơi buồn ngủ)
    TÌnh cờ.......................một chiếc xe honda thắng két lại ngay trước mặt ta
    "kẻ nào mà bất lịch sự dữ,dừng ngay giữa đường, kô sợ xe tông à" ta nghĩ thầm thế
    Ngước lên nhìn, trùi ui............ trùi ui, một anh(chắc là lớn hơn ta, nhìn mặt đoán thía) cực kỳ là dễ thương đang nhìn ta với ánh mắt lúng túng
    Năm giây sau
    Anh cúi xuống đường lượm một đôi dép ở dưới đường lên
    Ta cũng tò mò nhìn, hổng lẽ chạy nhanh đến rớt dép
    "ủa mà hông, chân vẫn mang giầy mà,dzậy thì........... dép ai dzậy ta"
    Mười giây sau khi đôi dép đã được kẹp lại trên xe
    Anh lại dòm ta
    Ta cũng bỗng dòm anh (dù không có thói quen dòm người xa lạ kiểu đó)
    Một phần nghìn giây sau , tình cờ ............ ta và anh cùng nhìn nhau mỉm cười
    Trùi ui, con trai mà sao dễ thương và hiền dễ sợ, đã vậy lúc cười còn dễ thương hơn nữa
    phút lãng mạn kéo dài gần năm giây ,sau đó anh leo lên xe chạy mất ,còn ta ôm bụng cười đến ngất ngư vì nhịn cười quá lâu (chắc tại dòm mặt anh ngô ngố làm sao ấy ,dù vẫn dễ thương)........................
    lâu rùi không tình cờ như vậy
    Em chỉ là ngôi sao nhỏ bé
    Chìm giữa trời anh chẳng thể thấy đâu

Chia sẻ trang này