1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình công sở ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chanquayxoan, 12/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Tình công sở ?

    Dạo này đang tán 1 em cùng cơ quan, nhưng thấy mọi người dị nghị quá thành ra em ngại.
    Người ta thường nói, con thầy, vợ bạn, gái cơ quan.
    Hay 1 bậc cao thủ đã nói ?ochỗ kiếm cơm thì không kiếm gái?.
    Tán gái thì không ngại, nhưng ngại miệng lưỡi mấy thằng chim lợn và bọn ngồi lê đối mách chúng nó cứ bịa đặt ra kể um lùm khắp trốn chuyện của tụi em.. Kiểu gì chúng nó cũng không tha, khó xử quá, chả nhẽ lén lút yêu nhau ?
  2. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ là tránh ra bác ạ. Suốt ngày đụng mặt nhau chán chết
  3. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu sợ gì 3 cái chuyện tùm lum, mọi người nói chán sẽ tự thôi. Lại còn vun vào cho ý chứ
  4. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chả sao, quan trọng là 2 bạn ấy chứ. Nhưng mà đã yêu là phải cưới, nếu mà không cưới được thì liệu mà...chuyển cơ quan nhé!
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cưới xong cũng nên chuyển cơ quan lập tức. Cả ngày nhìn nhau là chóng ly dị lắm.
  6. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì ai dị nghị ? Bạn yêu bé kia thật lòng thì cứ tiến lên chứ sợ gì . Bạn cáng lén lút , họ càng có cớ để già mồm .
    Một khả năng có thể xảy ra là trong cơ quan có gà khác muốn lên xới đang phá hoại ngầm bác .
    Lúc này cần tỉnh táo và kiên trì .
    " Dương lê xốc tới , quyết tiến lên ta giành chiến thắng "
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng không phải là sợ dị nghị.
    Các bác ạ, ai cũng có khoảng trời riêng của mình. Gì chứ sáng sáng, chiều chiều, tối tối mà cứ xáp lá cà với địch như thế, ối dồi ôi, có mà CHÁN!!!!!!!!!
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chú vô đối ?
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc... em có nhìn nhầm không hả các bác? Những lời trên kia là của đại ca chanquayxoan danh chấn giang hồ ư?
    Đùa thế chứ iu đương ai cũng vậy cả thôi! Chuyện người thì sáng mà chuyện mình thì quáng! Thế nên box này mới có lắm thứ để anh em ta hóng hớt dưa lê các bác nhỉ?
    Thú thịt là bác đã bắt đầu một cái việc không nên: cưa gái cơ quan! Nhưng mà cờ đến tay ai người đấy phất! Đang đói thấy miếng ngon thì không nên câu nệ xuất xứ bác ạ! ===> Chiến hết!
    Bác bít tại sao lắm thằng chim lợn không? Bởi vì chúng nó ghen với bác! Ghen vì không còn là zai tân để tăm tia đong đưa mà không sợ mang tiếng hoặc ghen vì không đủ dũng khí và mưu lược để cướp gái giữa trận tiền như bác!
    Lúc nào bác cũng tâm niệm câu "chúng nó đang ghen với mình" cho em - dù sự thật có thể cóc phải thế!
    Khi bác đã thấm nhuần cái tư tưởng đấy rồi thì đảm bảo là bác sẽ tả xung hữu đột như trốn không người! <=== Cái này gọi là biết sống trên (chứ không phải theo) dư luận bác ạ!
    Vinh quang thuộc về những chàng trai quả cảm dám sống, chiến đấu và... hi sinh!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 13/12/2007
  10. trietlytra

    trietlytra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, khối người mong được xáp lá cà như bác ấy mà còn không được, như em đây chẳng hạn, cả tuần, thậm chí hai, ba tuần mới được nhìn mặt nhau một lần. Quan trọng là hai người có thiện chí tiến tới mối quan hệ cao hơn hay không thui.

Chia sẻ trang này