1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình công sở ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chanquayxoan, 12/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy cũng bt thui! phải biết sống trên dư luận (bạn trên nói í)
    Tình cảm của mình, của trái tim mình mà, có ai giúp & thay thế mình được đâu. Hãy sống theo trái tim bạn nhé!
    Tớ có quen anh chị kia, cùng cơ quan và có 2 nhóc đáng iu lắm. Đứa lớn học cấp 2 rồi, đứa bé sn 2003
    Còn ở cty tớ có vài cặp í, ko sao đâu. Mà công nhận cty bạn lắm chuyện nhờ
    Hay bạn có thể chia tay khi nta nói thế? khi ko chịu được những lời như thế

  2. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Không chuyển cơ quan thì cũng phải chuyển phòng. Trời cứ nghĩ đến cảnh cùng phòng cùng cơ quan ...Hãi quá.
  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chỗ công ty mình làm cũng có 1 cặp công sở nè, khổ 1 cái là anh chàng này là cấp trên của mình, còn nàng thì ko làm chung. Cho nên hình như nàng ta ko thiện cảm với mình cho lắm. Chời, khổ ghê! Ai mà thèm để ý ổng chứ?
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thôi đành liều liệu tính vậy. Trước mắt cứ ngồi xổm trên dư luận cái đã.
  5. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tớ là điển hình của tình công sở đây . yêu nhau 2 năm , cưới nhau đến nay cũng 5 năm sống rất hạnh phúc . 2 năm đầu yêu nhau cũng chịu nhiều búa rìu lắm , cực kì lắm kẻ dèm pha ghen tị , thậm chí ăn không nói có cho mình . Chả là chồng mình dược khá nhiều người để ý và quý mến , thậm chí các chị già còn muốn coi như sở hwũ của mình , thế nên thời gian yêu nhau các chị ấy ghét mình lấm, suốt ngày súp pơ soi mình thôi . Thậm chí cưới nhau rồi mình đi lính luơng hộ chồng mình nó cũng dèm pha. điên không cơ chứ . Nhưng mình mặc kệ , vợ chồng mình vẫn khăng khít như mới yêu nên các kẻ dèm pha phaỉ tự động rút lui rồi . Đến giờ bọn mình vẫn làm chung đấy nhé và chưa có ý định đổi chỗ làm , tuy nhiên bọn mình làm 2 bộ phận khác nhau .
    thế nên tất cả là do mình thôi
  6. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Xem như tai điếc là xong
  7. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    cơ quan em có 6 đôi cưới nhau rồi! đi đám toàn đúp bờ phong bì !
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nói chung tránh là hơn, yêu cùng CQ bị quản lý ác :-s
  9. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Iu cùng cty thì ngại gần chết.Như tớ đây này, mới quen sơ sơ thôi mà oải
    HÔm qua đi chơi về, chạy lên cty bấm thẻ mà cứ sợ bị bắt gặp...
  10. asakura84

    asakura84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    tớ thì nhất quyết ko yêu ng cùng cty. Cứ nghĩ nếu lấy nhau, thì suốt ngày chạm mặt nhau 24/24h. Nếu chia tay thì gặp mặt nhau cũng ngại. Tốt nhất là tránh xa.

Chia sẻ trang này