1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cũ k rủ cũng tới :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuylaai, 02/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuylaai

    thuylaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người trên diễn đàn, những thành viên gạo cội cũng như những người mới. Cũng đã lâu lắm rồi mình k vào diễn đàn, phần vì bận nhiều việc, phần vì thấy k có j cần hỏi hay tư xin tư vấn nhưng đến hôm nay, sau 20 phút ngồi nhớ nick và pass thì cũng mò lại vào dc.

    Mình xin đi thẳng luôn vào vấn đề,sau 6 tháng chia tay người yêu cũ ( mọi người có thể đọc lại cá thread mình đã lập, đọc để thấy ngày xưa mình k ra j như thế nào :D, gạch đá j mình cũng xin nhận ), 6 tháng qua tuy k dài nhưng cũng đủ để mình học dc nhiều điều, tiềm niềm vui mới, hoàn thiện bạn thân, đọc sách, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Duy chỉ có 1 thứ là tình yêu mà mình coi nhẹ, mình quen và yêu 3 người nhưng k đến đâu, phần vì mình k thấy có hứng thú, phần vì hình ảnh của ex vẫn quá lớn trong mình.

    Cách đây 2 tuần, mình có đi du lịch với nhóm bạn thân( trong đấy có ex), lúc đầu hoàn toàn k nghĩ sẽ có chuyện j vì ex luôn coi như mình k tồn tại và mình thì mặt cũng k dầy để bắt chuyện. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, trong chuyến đi có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cho mình phải suy nghĩ lại :

    -Mình và ex hay trêu đùa nhau, vượt qua dc cái gọi là ngượng khi nhắc đến nhau

    - Ex quan tâm mình như hỏi xem mình có đủ tiền để ở lại Malay thêm 1 ngày k vì ex và nhóm bạn bay về trc, hỏi mình có cần mượn nc rửa áp tròng k.... Mình cũng quan tâm lại bằng cách hay cầm túi hộ ex...

    - 2 đứa có rủ nhau ra ngoài ăn đêm ở Malay, nói chuyện vui vẻ, lúc đi ăn về mình có cầm tay nhưng bị dựt ra.

    -Con bạn thân đi cùng có hay nói chuyện với ex thì bảo mình là nó có hỏi ex về chuyện nếu mình muốn quay lại, thì thế nào thì ex cười và nói kiểu k biết dc, chẳng biết thế nào, bla bla... Mình hoàn toàn tin con bạn thân kia.

    -Trên xe đi sang Sing thì có ngồi cạnh nhau, dựa đầu vào vai nhau nghe nhạc, mình hôn má thì ex chỉ gạt ra cho có, chứ k phản ứng j gay gắt. ( mọi người có thể nghĩ WTF, thế khác j người yêu)

    -Ngày cuối trc khi về nc, mình có hỏi ex rõ ràng, chuyện j xảy ra ở đây nên để nó ở đây, liệu ex có muốn bắt đầu lại thì nhận câu trả lời là k. Buồn k? Buồn chứ, nhưng mình chấp nhận k hỏi nhiều. Lúc đi về chỗ ngồi đợi, ex có gọi mình ra chỗ xa mọi người, đòi nghe nhạc, rồi lại dựa đầu vào nhau, rồi thì mình có hôn ex với môi nhưng bị gạt ra, phản ứng của ex cũng k có gì gay gắt, chí ít cũng k bị ăn tá
    t.

    Đọc đến đây mọi người có thể nghĩ ngay là " CÁI J VẬY, con này bị dở à, đã trả lời là k mà còn có hành động thế ". Vâng, mình cũng vậy thôi, cũng nghĩ là ex đang trêu đùa mình nhưng mình 1 00% tin rằng ex k phải loại con gái như vậy.

    Về vn hôm nay là ngày thứ 2 mình phát hiện ra cầm đôi giày của ex mua tặng mẹ, ex có nhắn tin cảm ơn vì đã cầm. Liệu có nên dựa vào đấy để gặp nhau hẹn hò ?

    Xin mọi người cho ý kiến và cám ơn vì đã bỏ thời gian đọc :D
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú e tính quay lại lâu dài hay chỉ để vui chơi giải trí?
    Nếu là nghiêm túc thì ca này khó,tốn nhiều nơron thần kinh và khả năng thành công ko cao (nếu gái đã có thằng khác thì là ko thể).
    Nếu là để chơi thì chịu khó đầu tư thêm thời gian,công sức và nước bọt nữa thì sẽ có tý rau xanh-sạch-đẹp(?) để ăn.
  3. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    cơ hội còn nếu dẫn dắt gái tới đủ các cung bậc về cảm xúc, trước ty thiếu j bắt đầu từ đấy
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    tiếp tục xàm xỡ, không đc nản
  5. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Tốt nhất là không nên để cảm xúc trong quá khứ lấn át hiện tại của bản thân. Next đi, sống cho hiện tại, đừng sống cho quá khứ. Lâu lâu gặp lại gái sờ mó, hun hít vui thôi. Thế nhé
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Tự nghĩ lại xem, tình yêu hay là sự tiếc nuối? Nếu có ý tưởng quay lại thì tốt nhất đừng chén nhé, chán ngay. Cái gì mới mẻ vẫn hấp dẫn hơn, đó là quan điểm của tôi.
  7. thuylaai

    thuylaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã tư vấn, rất thích câu nói trên của bạn, là " tình yêu hay sự tiếc nuối" đến mình cũng chẳng rõ, nhưng dù là j thì mình vẫn muốn thử 1 lần nữa :D Thà buồn vì k dc còn hơn là đứng nhìn cơ hội trôi đi. Hiện tại ex đang đi du lịch cùng gia đình nên k có tiến triển j, có biến mình sẽ update mong mọi người vào ném gạch :D
  8. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
  9. thuylaai

    thuylaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Update: Hôm qua gái có nt rủ đi ăn buổi chiều để coi như trả ơn mình vụ cầm hộ ex giày về, ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ, mình tuyệt đối k nhắc j đến vui yêu đương quay lại bla bla. Nói chung chỉ là đi ngồi ăn như những người bạn.
    Mọi người vào ném đá xem thế nào :D
  10. mobilephone

    mobilephone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chỉ chén được thôi, khó quay lại.

Chia sẻ trang này