1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cũ không rủ cũng đến:((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kemdau147, 11/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    Tình cũ không rủ cũng đến:((

    đã xong
  2. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ối giời.
    Khả năng này là 2 tay 2 con cá rồi...
  3. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống không chiều một ai thật. Nhiều khi mình nghĩ những tiểu thư như bạn dứt khoát trong tuổi thanh niên sẽ gặp chuyện như vậy. Vì mình đã gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. Nếu bạn không gặp anh chàng này thì sẽ vớ phải anh chàng khác giống thế.
    Vì sao lại thế ? Thử đi phân tích nhân thân của bạn nhé. Bạn là mẫu con gái con nhà gia giáo, nền nếp, chắc cũng xinh xắn, có học thức. Nói chung là mẫu mực để cưới về làm vợ. Người chồng lấy bạn thì khỏi lo khoản tự hào với xã hội.
    Nhưng ngược lại, một mẫu người phụ nữ như bạn lại không có sự nóng bỏng, hơi hoang đàng một chút, hơi phiêu một chút.
    Bi kịch là một người đàn ông luôn song hành nhu cầu có hai mẫu người phụ nữ nói trên. Anh chàng của bạn cũng không giả dối khi nói bạn là quan trọng nhất đâu. Chỉ có điều anh ý cần cả nhất lẫn nhì.
  4. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Bỏ đi bạn ạ.Lời khuyên chân thành của một người đã từng lâm vào tình trạng tương tự!
  5. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Không cần bỏ, chỉ cần lần sau gặp hắn, nói một câu đơn giản là: Tiên sư mày...
    Tự đối phương sẽ bỏ đi thôi.
  6. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    bỏ thì dễ quá...........làm gì để giành dc tình yêu mới khó và nên làm.
  7. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Bạn 8kenshin nói đúng đó, làm sao giành được tình yêu mới là khó. Nhưng điều này có lẽ bạn chủ tóp chưa hiểu được đâu. "Giành" tức là vị trí của bạn chủ tóp và cô ex kia là ngang nhau, nhưng làm phụ nữ ít ai lại cho rằng mình đứng ngang với kẻ thứ 3, thường tự cho là mình cao hơn kẻ kia. Về mặt danh chính ngôn thuận hoặc những cái sạch nước cản thì có thể là các tiểu thư cao hơn hẳn. Nhưng các tiểu thư đâu biết các đối thủ của mình lại có những cái thú vị chết người.
    Chúc bạn chủ tóp suy nghĩ chín chắn. Thực ra đến già, khi công cuộc giành giật đã thắng lợi hoàn toàn người ta mới ngộ ra được cái mình giành được đôi khi chẳng phải là đỉnh cao muôn trượng đâu.
  8. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đến già, khi công cuộc giành giật đã thắng lợi hoàn toàn người ta mới ngộ ra được cái mình giành được đôi khi chẳng phải là đỉnh cao muôn trượng đâu.
    Em vote cho bác nì vì nói chuẩn.
    Thứ nhất, có giành được cũng bươu đầu mẻ trán, tổn hao thời gian, công sức trí tuệ của cả 2 bên. Nhưng cái mất đáng sợ nhất là tổn hao lòng tự trọng của cả 3 người. Vì nếu bạn xinh, giỏi, gia đình tử tế..sao phải níu kéo giành giật một ngươì không hết lòng với bạn. Nếu anh ta tử tế, quyết đoán, anh ta đã biết ngay từ đầu là hai dòng nước nên xuôi theo dòng nào rồi. Và cô gái kia, nếu sắc sảo phiêu phiêu, thì hơi đâu quay về giành lại cái cô ta đã nhẫn tâm bỏ đi?
    Thứ hai: Chắc gì giành được đã ...kéo dài được đến già. Nói xin lỗi cả nhà bỏ qua nhé, thời buổi này ngu cơ tan vỡ 50-50. Nam nữ như nhau cả. Bạn mất công giành anh ta nhưng khéo sau này bạn lại là người xé rào ra đi..Biết đâu. Thế nên giành làm gì?
    Thứ ba: Chả phải đợi đến về già, mà bây giờ anh ta đã chẳng phải đỉnh cao muôn trượng rồi. Mình quan niệm không có người nào là đỉnh cao muôn trượng cả, đều tương đối thôi. Có thể anh ta khá mặt này, nhưng rất nhiều mặt khác lại thua kém ai đó. Ví dụ thế. Biển còn ối cá, đừng có xoắn ..
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Câu này của bác hay quá , chuẩn ko còn gì để chỉnh .
    Các bác cứ khuyên bạn gái bỏ , bỏ thế quái nào được , người ta đang trong cái không gian đầy mầu hồng của t/y , mọi thứ khác đều bị che mờ sạch sẽ . He he .
    @chủ topic :
    ok , ông anh quý hoá của bạn dù thế nào cũng dính chàm rồi, có bằng chứng xác thực của bạn mà .... , bạn có 2 phương án đề ra để lựa chọn
    1. Chấp nhận rằng người ta nói đúng , chỉ là sự gặp gỡ bình thường , nếu bạn lựa chọn cách này , nên có các biện pháp kiên quyết để phòng bị về sau :
    - Yêu cầu không gặp gỡ liên lạc với người đó nữa , dù với bất kỳ hoàn cảnh nào , bất kỳ lý do gì . T/y có thể chấp nhận nhiều thứ , chứ ko thể chấp nhận sự chia sẻ . Nếu có dấu hiệu đi đêm , cắt thẳng cẳng , đừng tiếc nuối nữa , nhìn cái gì đó xa xa một chút , người ta đã nói dối bạn 1 lần , không chắc sẽ không có lần sau đâu .... Và nếu bạn có được người ta hoàn toàn(trên danh nghĩa : vợ - chồng chẳng hạn) , bạn còn phải lo lắng dài dài .... he he . Chịu được thì làm , không thì theo cách 2 .
    2. Cắt luôn , tình cảm mới 1 năm , ràng buộc với nhau cũng chả có gì , đời còn nhiều người tốt + biết suy nghĩ lắm .
    Khi yêu người ta đem đến cho nhau niềm vui , giúp nhau tiến bộ chứ không phải gây đau khổ cho đối phương ...
  10. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    EM cũng k0 dám chắc là em có đc anh ấy tự hào nếu cưới làm vợ hay k0, vì nói thật có lẽ điều kiện của em cũng ổn, nhưng em k0 phải là ng khéo léo để đối nhân xử thế đc perfect như anh ấy, và theo em đc biết thì chị ex cũng là ng khéo lắm ạ, từ trc đến h em chỉ biết học, đi làm thêm, shopping, làm việc nhà, đấy là công cuộc chính của đời em. Bạn em đã động viên em là trình độ học vấn và gia cảnh chị ấy k0 đc nề nếp như em, nhưng em chẳng care vì em nghĩ cái đó k0 quyết định đc tình yêu. Vấn đề em băn khoăn chính là như chị nói, anh ấy muốn cả nhất lẫn nhì, mà nếu sự thật là thế thì em k0 có j hối tiếc nếu để anh í ra đi

Chia sẻ trang này