1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cũ không rủ cũng đến:((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kemdau147, 11/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    thx bạn đã góp ý chân thành với tớ nhé, thực ra tớ cũng k0 bao h nghĩ đến ch níu kéo nếu anh ấy muốn ra đi. Anh ấy k0 phải là ng đầu tiên tớ gặp và ng cuối cùng tớ sẽ gặp. Về mặt anh í lưỡng lự giữa 2 ng con gái thì tớ rất hiểu. Anh ấy đã có 1 tình yêu dài và nồng mặn với chị ex, hơn nữa chị ex rất khéo léo, xinh đẹp, và chắc chắn sẽ luôn làm anh ấy say mê. Tình cảm anh ấy dành cho chị ex hiện h có thể là tình yêu xen lẫn nuối tiếc, tiếc vì để mất 1 ng xinh đẹp, duyên dáng. Hơn nữa anh ấy nói là chị ấy đã chạy theo 1 ng hơn anh ấy về tièn tài địa vị và ngoại hình, có nghĩa là chị ấy đứng núi này trông núi nọ, khi anh ấy biết sự thật, chị ấy vội chia tay. Tớ k0 đánh giá chị ex là thế lọ thế chai, chị ấy có quyền sống theo cách mình muốn, nhưng vấn đề là, nếu đặt mình vào vị trí chị ấy, tớ cũng sẽ k0 quay lại với ny cũ, khi đã kiên quyết ra đi như thế. Vấn đề k0 phải tớ tranh giành anh ấy với chị ex, vấn đề là tớ băn khoăn những hành động kia liệu có phải là ngoại tình trong tư tưởng, là phản bội k0, v v... nếu a ấy còn vương dù chỉ 1 sợi tơ tình với ex, tớ khẳng định là tớ k0 có đủ lòng vị tha để tha thứ
  2. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
  3. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    Sợ cái j cơ
  4. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    Đúng đấy bạn ơi, một lần bội tín, vạn lần bội tín. CÒn về ch qua lại với chị ex tớ chẳng lo, vì tớ thề tớ hứa tớ đảm bảo chị ex chả bao h quay lại với anh ấy đâu để anh ấy có cơ hội ăn phở. Mà tớ cũng thề tớ hứa tớ đảm bảo là có khả năng hi hữu là quay lại thì anh ấy cũng sẽ quất ngựa truy phong, bỏ tớ phũ phàng chứ k0 có chuyện là để tớ có cơ hội mà bắt thề bắt hứa bắt đảm bảo là k0 ăn phở. Tóm lại tớ chỉ muốn xác đinh anh ta yêu tớ hay làm trò, coi tớ là vật thay thế. Nếu sự thật là thế thì thà đau một lần còn hơn đau cả đời
  5. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Hãy nhìn kĩ hai cái vàng 1 và vàng 2 ở trên nhé : nếu cô ex mà quay lại thì bạn dám chắc là anh ta sẽ bỏ bạn ngay, điều đó chính xác bạn là vật thay thế. Khi bạn đã viết ra cái vàng 1 tức là sự thật nó lù lù ra đấy rồi. Còn khi bạn viết cái vàng 2 chứng tỏ bạn chưa chịu chấp nhận sự thật hiển nhiên đó chứ chẳng phải bạn cần thêm bằng chứng hoặc ai phân tích đâu.
    Tớ đồng quan điểm với bạn langxang, đấy là bạn đang đứng trước một lựa chọn quan trọng. Cứ cho bạn là vật thay thế đi, thì cái bạn cần trả lời là chấp nhận hay không. Vì có rất nhiều người họ chấp nhận, nhưng không ảo tưởng rằng việc giữ được người yêu là chiến thắng vang dội, cái chính là tình yêu hoặc sự khôn ngoan nào đó dạy họ biết chấp nhận thôi. Còn nếu bạn không cảm thấy chấp nhận được thì chia tay, nhưng cũng đừng coi việc "bỏ" đó là hành động gì oai hùng lắm. Thiệt tình mà nói người đàn ông nào không còn nhớ tí gì đến người yêu cũ thì cũng hơi thiếu tình nghĩa.
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới ngoi lên mặt nước vì phải vote cho bài này cái vàng vàng. Đôi khi cứ vì mải tranh giành, giành giật mà lại ko nhìn ra được cái nào thực sự là quan trọng.
    Còn nếu bỏ đi cũng ko phải là đáng tự hào. Vấn đề chỉ là ta chấp nhận được hay ko mà thôi. Nếu chấp nhận thà ở bên nhau được thêm chút nào hay chút đó, trong tâm tưởng người kia vẫn có người khác, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị đá đít thì ở lại.
    Còn những người cố chấp như bản thân miềng thì chắc chắn chịu ko nổi, có ở lại rồi cũng sẽ dằn vặt đối phương mà tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân nên là miềng thì miềng ko sớm thì muộn cũng té. Với miềng có người cũ hay nhớ người cũ hay ko ko quan trọng. Vấn đề là get over người đó hay chưa. Nghĩ đến nếu chỉ là kỉ niệm và nhận ra hiện tại mới là điều quan trọng thì miềng chẳng ngại vì miềng tin họ đã nghĩ được thế thì miềng sẽ giữ được tình yêu của họ.
    Có điều, ở đời nhiều người cố chấp. Thường bị đá thì lại đau là muốn giành cái đỉnh cao muôn trượng đó, ôm ấp nó mà tưởng tượng. Càng tưởng tượng lại càng thấy cao, càng đẹp, càng lung linh, càng khao khát. Người như vậy thì miềng chịu, miềng sẽ nhả ra thôi. Để cho đi, cho tìm hiểu, cho leo lên cái đỉnh cao đó để rồi sẽ biết có phải lên cái đỉnh mình khao khát đó nó có cao thực như mình tưởng tượng, có thực sự hạnh phúc hay ko.
    Còn cái chuyện ai hơn ai kém thì đừng có bao giờ so sánh nhé. Mỗi người có cái thú vị riêng người kia ko biết nổi. Cứ để cuộc đời đánh giá thôi. Sông là bản thân mình, tốt nhất có thể, còn đâu đừng nhìn ngóng sang đó mà tự cho mình nhất định hơn sẽ nhất định thắng, hay lại tự ti mà ôm hận. Người đó ko nhận ra được giá trị của mình thì thôi, sẽ có người khác, ko việc gì phải cố. Làm điều gì có thể, hết sức là được. Người cố chấp như con trâu, càng kéo họ sẽ càng trì lại.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1+3: Khéo là tốt. Và trung thực là điều cần thiết đầu tiên.
    Vàng 2: Hy vọng bạn cũng đc dạy để nhận biết đâu là điều TỐT cho csống bạn. Có những ng không xứng đáng có 1 chỗ trong csống của bạn, bạn liệu đã đc dạy cách nhận biết ra những ng như thế chưa?
    Vấn đề ở đây, theo tôi nghĩ, CHƯA phải là cách thức giành lại tình yêu hay ng yêu, mà là bạn có CÒN quý mến nể trọng con ng kia đủ để thấy anh ấy là quan trọng với bạn không. Mà chi tiết cụ thể bạn kể ra thì chỉ có mình bạn có thể xđịnh là bạn còn quý anh ta hay không thôi. Có ng dù bồ mình ngủ với ng khác mình cũng cứ yêu quý, giữ chịt lấy, có ng chỉ cần thấy bồ mình nhổ bậy ngoài đường cũng chia tay đc. Tất cả phụ thuộc vào tiêu chí đánh giá và tuyển lựa của BẠN.
    BẠN là trung tâm, không phải anh ta.
  8. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Bỏ là bỏ thế nào .... 0 bỏ !
    Khuyên chủ topic 1 câu : đừng bao h tin vào sự thủy chung
    Đời người dài lắm , cho dù là có yêu người đàn ông bên mình khi hẹn hò thì sao ? chắc j lúc cưới nhau về đảm bảo anh ta 0 giấu mình có người đàn bà khác
    Tất cả chỉ là giỏi che đậy , khéo dấu giếm ...chứ mà tìm hiểu thì cũng bung bét hết con này đến con kia
    Quan trọng nhất là anh ta chọn ai làm vợ ?
    Thấy chủ topic tự tin vào bản thân mình thế cơ mà , sao phải xoắn !
    Cái chuyện bồ bịch qua đường chả là cái j
    Có làm j thì làm .... về nhà vẫn phải nịnh vợ lên zời hết ! 0 nịnh cắt trym luôn
    Chị em nào giỏi trên giường , khéo léo thì làm nhân tình bền lâu , còn 0 thì cũng sớm ngày chia tay thôi
    Chấp làm j vài đêm ôm ấp ngủ nghỉ vớ vẩn ....
    Gia tài chia đôi thì đau lòng thật , chứ còn chia đôi người đàn ông thì ....
    Người yêu tớ đây này ! điều kiện thì chuẩn của ok luôn
    Chiều người yêu cứ gọi là hơn zời , lúc tớ ốm thì chăm sóc thôi rồi , nâng niu cứ gọi là tuyệt vời
    Thế mà cũng sở khanh gái gú chả vừa
    Yêu nhau hơn 1 năm roài .. anh ý còn vô tư kể cho tớ nghe hết mọi chuyện của anh í : nào là giường chiếu các kiểu , chơi bời các loại
    1 lần tớ hỏi thẳng luôn : đã từng đi chơi gái chưa ?
    _ Rồi ( cười như trúng số )
    Có hôm đi đường tình cờ gặp lại người yêu cũ , quay sang nói luôn cho tớ biết ....
    Tớ : ngủ chưa ?
    _ Của dâng đến miệng ngu j 0 ăn .... kaka
    Đấy đấy ! ....
    Còn thẳng thắn luôn : anh mà có bồ bịch thì cũng chỉ qua đường thôi , làm sao dám qua mặt em ....
    Ôi zối ôi .... nói chuyện gái với đàn ông thì cứ gọi là hơn trúng số độc đắc !
  9. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tớ thì 0 có léng phéng em này em kia .. chuyện tớ kể trên là quá khứ & kể lể tâm sự cho tớ nghe
    Từ ngày yêu nhau thì chưa thấy có vết dơ j ... nhưng mà làm kinh doanh ngoại giao du nhiều nên có tí táy tí mẻ hay 0 thì 0 đảm bảo
    Cơ mà tớ cũng chả quan tâm ....
    Với tớ quan trọng nhất là : phải chiều tớ & phải hiếu ý tớ
    Còn chuyện chơi bời thì tớ chả thèm để ý
    Làm j thì làm .... đừng làm xấu mặt tớ
    Ăn mà biết ăn thì chả ai cấm .... chứ ăn tạp ăn bừa thì tớ cũng chả xem ra j ...khinh bằng cả 2 con mắt !!!
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Chả biết nhưng đọc đoạn này , e ghét loại đàn bà này và gia đình này dù nó gia giáo cơ bản đến đâu ... Kái gì cũng muốn theo ý mình thì còn khướt ...
    Chính vì thế mà a ban zai của cô luôn mún hàn gắn với ex đó thoai , cô chỉ là fương án dự fòng để a ta cưới một ng fụ nữ ổn về làm vợ chứ ko fải là niềm mơ ước của a ta là cưới ng a ta yêu về làm vợ ...
    Chả thấy có chút cảm xúc nào về tình yêu trong nhưng dòng chữ của cô kả , toàn như kiểu kén chồng chọn vợ ý mà ...
    Cô có bỏ thì a cũng chả sao đâu mà , cứ bỏ đi ... nếu a ta ko níu kéo đc ex a ta cũng đủ sức tìm kiếm một ng fụ nữ theo kiểu ổn đại loại như cô về làm vợ ý mà ...
    Còn kái gì mà giành giật thắng lợi mới đỉnh cao muôn trượng ở trên kia thế nhỉ , ném đá fát , làm đệch có kái gì là đỉnh cao muôn trượng chỉ có kái thích hợp nhất với mình là theo mình đến suốt cuộc đời thôi , cần gì đến già mới nhân ra ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 12/10/2009

Chia sẻ trang này