1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cũ ko rủ lại tới . Phức tạp quá :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frantic, 07/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ ko rủ lại tới . Phức tạp quá :(

    Mình chia tay ny cách đây hơn 1 năm sau gần 2 năm yêu nhau, chia tay cũng vì nhiều lí do và hiểu lầm. Sau khi chia tay thì cắt đứt liên lạc, coi như ko quen biết, tránh mặt nhau. Sau khi chia tay dc vài tháng thì cáo có người yêu mới nhưng cũng ko kéo dài dc lâu ( 3-4 tháng gì đó ).
    Gần đây gặp lại nhau, giải quyết những hiểu lầm. Hơn 1 năm xa cách,tưởng đã quên được cáo nhưng ko phải vậy. Gặp lại mới thấy tình cảm vẫn còn và cảm giác gần gũi, thân thuộc vẫn còn nguyên như ngày nào. Và cáo cũng cảm thấy vậy.
    Cả 2 quyết định quay lại nhưng sau đó mới thấy mọi chuyện ko đơn giản chút nào, có quá nhiều thứ phức tạp và áp lực. Ví dụ như mặc dù ko muốn chạm vào quá khứ nhưng thỉnh thoảng vẫn có những ý nghĩ ko len lỏi trong đầu mình như sau khi chia tay vài ba tháng, cáo đã có ny mới...rồi nếu ko bị anh ta bỏ rơi, liệu có lúc cáo nghĩ đến mình và muốn quay lại với mình ko, hay còn đang vui vẻ bên ng khác :)) Rồi chuyện nếu quay lại với nhau, bạn bè ko ủng hộ, gia đình mình chắc chắn cũng sẽ phản đối ( vì sk của cáo ko tốt, gia đình lại ko hp, nhiều chuyện phức tạp ) v...v...

    Đau đầu mất mấy tuần nay, mong các bác cho lời khuyên trong trường hợp này
  2. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0

    TY đã mất giống như là bác bóp thuốc đánh răng ra mà k0 thể nào đút nó trở lại như cũ ấy.Bác mà vẫn giữ cái tư tưởng soi mói quá khứ NY thế thì khó mà giữ lắm bác ah.
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    bác chấp nhặt quá,quảng đại lên bác ơi,có thể bác gái sau khi chia tay bác đến với bác kia cũng có nhiều lý do riêng,cơ mà cái chính là tình cảm của 2 ng cơ,chuyện quá khứ còn khúc mắc gì thì đối mặt mà giải quyết,2 ng cùng thoải mái thì quay,k thì thôi
    chúc bác vui
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    lúc đó đọc ở topic bác nào quên rồi.. Cụ thẻ sao quên rồi nhưng đại khái lá cái Ly bể rồi thì bỏ đi,để giữ được hình ảnh đẹp của nó trong tâm trí còn hơn cố ghép nó lại rồi sài đồ thấy rê....
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Nếu còn lăn tăn tuyệt đối không quay lại. Nếu xác định quay lại, tránh tuyệt đối lăn tăn về quá khứ.
    Hãy cân, đo, đong đếm thật kĩ rồi dứt khoát lên.
  6. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật sự nó có thể hàn gắn mọi vết thương lòng!
    Đã gọi là yêu thương thật sự tất phải có đủ lòng bao dung, vị tha.
    Đã không đủ vị tha và bao dung thì chưa đủ yêu thương
    Đã chưa đủ yêu thương thì hãy yêu thương hơn
    Anh khuyên chú nên vun đắp xây dựng tình yêu đi!
    Được spy97 sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 07/08/2008
  7. scarlet21

    scarlet21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trong tinh yeu chi co hai su lua chon
    1. ca hai cung nam tay buoc wa moi rao can de o ben nhau
    2.neu ko the thi chia tay som bot dau kho
    theo tui thi bac cu niu keo wa khu nhu the thi chi lam kho minh thoi .Chuc bac som tim lai hanh phuc nhe
  8. burine777

    burine777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Khó mà tha thứ và quên được quá khứ.
    Ai trải qua nỗi đau này đều thấu hiểu. Những ý nghĩ len lỏi rằng trước đây người ấy cũng làm thế này với người khác. Những hành động, cử chỉ thân mật.
    Xin lỗi rằng em khó chấp nhận được lắm.
  9. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là rất khó để quên, Nhưng em khuyên bác là nên nghỉ khi vẫn kòn lăn tăn
    Thậm chí là bác vô cùng lăn tăn ấy chứ. Yêu như thế mệt lắm!
  10. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Đã quyết định quay lại thì bỏ qua quá khứ và hướng tới tương lai mà yêu. Quay lại mà đã lăn tăn như thế này thì về sau sẽ mệt đấy.
    Đàn ông bỏ qua được cái gì thì nên bỏ qua, vấn đề chính là tình cảm của mình, cái cảm giác mình ở bên gái có hạnh phúc, vui vẻ ko? Suy nghĩ chín chắn vào, đừng để hối hận ko kịp.

Chia sẻ trang này