1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cũ ko rủ lại tới . Phức tạp quá :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frantic, 07/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Uống lại một bát nước đã đổ đi có chăng chỉ là tiếc nuối cái cảm giác cầm bát. Khi nào mà mót vợ quá thì hẵng lăn tăn trường hợp này
    Hình như câu này mình nói hơi nhiều
  2. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ko thể xây 1 ngôi nhà vững chắc bằng 1 đống gạch vỡ
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Hic, hiển nhiên là ko òi >_<. Bác còn muốn gì nữa, muốn là dù yêu anh kia say đắm, nhưng vẫn quay lại với bác à. Lúc đấy có khi bác lại tối nằm vắt chân lên trán phân vân "Cô ấy vẫn yêu say đắm chú kia, quay lại với mình có thật lòng ko." hay là "Yêu anh kia mà còn thế. Giờ yêu mình say đắm ko biết có quay lại với chú kia ko".
    Mà sao bác ko nghĩ là anh kia lúc yêu cô ấy chưa từng phân vân "Nếu ko có hiểu lầm giữa cô ấy và người yêu cũ, liệu cô ấy có yêu mình ko".
  4. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đấy gọi là nghĩ quẩn :">
    Rất cảm ơn lời khuyên của mọi người, đặc biệt là bác spy97, tặng bác 5*
  5. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tập trung sức lực mà tán em mới đi bác . Còn em này rau sạch thì cứ om để đấy thỉnh thoảng gặp nhau "ôn" lại kỉ niệm phát
  6. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    pác nhỏ mọn quá, sao cứ để ý chuyện đã qua rồi làm gì chứ.. yêu là phải tin tưởng là tha thứ. k làm đc thì đừng yêu nữa. chuyện này mà làm đc rồi thì những chuyện khác trở nên tầm thường giả dối ngay.. chúc pác zui
  7. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn còn lăn tăn thì nghỉ đi, sau này lấy nhau rồi thì còn lăn tăn nhiều hơn nữa.
    Nếu ko lăn tăn thì phải làm thế nào tìm lại sự hoà hợp như trước kia, cái này thấy rất khó vì cái cảm xúc ban đầu đã bị phai rồi, thấy nhàn nhạt là chủ yếu. Nếu bạn chưa quyết định đc thì chưa nên quyết định vội,cứ vui vẻ đi chơi với ng ta để tìm lại cảm xúc đã.
  8. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Dang dở thì tiếc nuối. Nối lại rồi thì lại bung bét ngay thôi --> lẽ ra là còn mặn nồng nhớ về nhau, đẹp đẽ, nhưng sau khi nối lại, rắc rối, lằng nhằng, sau thành ra chẳng còn tí ti tình cảm nào luôn :(
  9. talasuso

    talasuso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ai chà ... topic này đã 1 tháng rồi - có lẽ bác chủ topic đã tự giải quyết dc vấn đề.
    Cái chuyện tương tự thế này người ta tổng kết rồi: đại loại có thể kết luận là: cái chuyện khiến hai người trước đây chia tay thì bây giờ nó sẽ laị khiến 2 người chia tay tiếp - cái chuyện đó mà chưa giải quyết được thì nó vẫn còn đó. (đây là ta chưa hề tính đến cái chuyện lăn tăn rằng Nàng đã kịp yêu người khác và đã kịp bỏ) - Nếu cái chuyện khiến hai người chia tay mà giải quyết dc thì mới tính đến chuyện khác!
  10. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    có câu: có thể yêu nhiều ngưòi nhưng khô thể yêu nhiều lần cùng 1 người!
    cha ông đúc kết cứ thế mà làm!

Chia sẻ trang này