1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cũ... Nên thịt hay tha?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bacbaphi23, 02/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacbaphi23

    bacbaphi23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 4 năm, mình quen và yêu 1 em hàng xóm tên H gần nhà ở quê. 2 gia đình là chỗ thân thiết. Hồi đó mình mới chia tay gf nên cũng muốn tìm đến một người con gái khác để quên đi. Mỗi khi gần nhau đều đủ thủ tục từ A - X hoặc Y là cùng. Chưa khi nào tới Z cả vì em này rất giữ. Rắn lắm. Bf trước thì việc đấy thoải mái hơn nên mình không thể chịu đựng được khi mà cô ấy cứ khư khư giữ :D Thêm một vài chuyện khác nữa khiến mình cũng muốn ngã ngã ra.... Rồi chia tay sau 6 tháng yêu nhau.
    Sau đó thì cũng ít chạm mặt nhau, tớ thì muốn tránh nên ít về quê, cô ấy cũng đi học rồi đi làm nên cũng không mấy khi gặp nhau. Chuyện 2 đứa yêu nhau cũng ít người biết vì thời gian gặp nhau hầu hết đều diễn ra bên ngoài hoặc buổi tối.
    Bẵng đi mấy năm.
    Giờ mới nối lại liên lạc.
    Tớ đã có bgf mới là K và cũng yêu được hơn 2 năm. Xác định sắp tới chung kết.
    Em H hay gọi điện vào buổi tối. Giờ em ấy ở HN, tớ thì về quê làm. Quãng thời gian cách đây 2 tháng thì tớ ở HN và cũng có gặp gỡ đôi lần nhưng rất giữ khoảng cách. Có hôm còn đưa em ấy lên cầu LB chơi đến 11h mới về. Cũng chỉ thò tay ra đằng sau ôm đùi thử nhưng không chịu :D
    Gần đây, lúc nói chuyện điện thoại thì tớ cũng văn vở chuyện với K không được suôn sẻ, nhiều vấn đề, xích mích nọ chai, rồi rằng sắp chia tay.
    Em này thì cứ nói chuyện một tí lại lảng lảng sang chuyện công ty chị này chị kia có chồng, bạo mồm bạo miệng, kể chuyện này chuyện kia ngượng tím mặt. Tớ cũng được thể té nước theo mưa, rằng quan niệm về ăn kem trước cổng thế nào thế nào.... Rồi em ấy cũng bảo, giờ mà yêu ai thì cũng không giữ đến thế nữa, sẵn sàng dâng hiến (từ hồi chia tay tớ thì chưa yêu ai khác). Tớ cũng đá đưa ý là có thể yêu đương gì được nữa không thì em ấy bảo anh cứ chia tay với K đi. Nói thế thì cũng hiểu là em nó còn tình ý với tớ. Thêm cái nữa là giờ cũng "thoáng" hơn về quan niệm ********.
    Xinh xắn (xinh hơn K), cao ráo (hơn K), gầm cao máy thoáng, điện 220KVA, nước lũ 1971 - nghĩ đến thế tớ cũng thấy bồ kết lắm.
    Các hạ??
    Nên thịt hay tha?
    Xác định có qua lại cũng chỉ vui vẻ thôi chứ không để ảnh hưởng tới kế hoạch chung kết với K sắp tới.
  2. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    vl cho cái suy nghĩ đểu cáng này :-B Đừng sống kiểu thế bạn ạ, cái gì cũng có nhân quả ;)
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đó chỉ là mơ ước của bạn thôi, chứ còn bạn chơi bời với cô H (hay bất cứ cô nào khác) xong, thì chắc gì cô K không biết chuyện và bỏ bạn. Bạn đánh giá vợ chưa cưới của bạn đần, ngu đến vậy (chồng sắp cưới của mình đi la liếm ng khác) thì bạn lấy cô ấy làm gì?
  4. heo...

    heo... Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    b-(
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    lợi hại! Vì những cao thủ như này và những em ngu như kia nên những ca nạo phá thai càng ngày càng tăng với tốc độ chóng mặt.
    Có lẽ mình lạc hậu quá rồi chăng.
    mà tôi cũng khuyên bạn là đừng ăn dưa bở quá. biết đâu em này thù vì trước bị đá, giờ lập mưu đá lại thì sao. Coi chừng cả hai đang chuẩn bị vào nhà nghỉ đùng 1 phát em K xuất hiện mang cho cái BCS nói: anh mang vào kẻo sau này lây bệnh cho em thì chết,
  6. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    thằng khốn nạn
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc nội dung vì dài quá, nhưng mềnh tư vấn là nếu thích thì cứ thịt đi đã rồi tính sau [:D]
  8. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    tưởng chưa có ai chửi, định vào chửi cái, nhưng nhiều quá lại sợ các bác bảo tát nước theo mưa :))
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy khốn nạn bình thường, khốn nạn phổ thông =)), cứ thịt đi [:D]
  10. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Chú chủ top muốn thịt em nó với ý định gì, nâng lever, bước vào hàng cao thủ, hay có cái để chém trên bàn nhậu khi đã vợ con đuề huề. Thế này chủ top ạ, cao thủ tình trường chỉ vung kiếm chém gái tiếp theo khi đã quả quyết bước qua xác gái nằm lại, và biết dừng lại rửa tay gác kiếm khi có bóng tri kỷ hồng nhan quy phục dưới chân mình, phía sau là la liệt xác gái nằm lại ngước nhìn chúc phúc chứ không phải biến thành oan hồn theo sau nguyền rủa, ếm trù. Ở đây chú chỉ ngấp nghé ở cái danh sát thủ, giết gái theo bản năng nhưng không lường trước hiểm họa về sau.
    Và anh còn thấy khả năng chú làm thằng đổ vỏ là khá cao đấy, 2 năm trôi qua với biết bao biến động, trai đô thành ve vãn khắp nơi, đến đá còn bị nước bào mòn. Không tự dưng gái lại bật đèn xanh cho chú, lại còn xúi chú bỏ trận chung kết, anh không thấy mảy may chút tình ý gì ở đây cả. Chú nên nhớ, gái chỉ đổi thay tư tưởng khi "nội dung" đã được quán triệt thông qua, ở đây anh thấy gái có vẻ đã dính phốt.
    Nạn nhân đích thực là ai? hạ hồi phân giải.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này