1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình cũ quay lại..làm sao đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dibiendi, 05/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dibiendi

    dibiendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    mình và bạn gái chia tay nhau... bạn gái đòi chia tay..và ko cho mình bít lý do tái sao...và hôm nọ mình nhìn thầy bạn gái mình đi với người khác rất thân mật...mình buồn lắm..nhưng mình hiểu mình đã ko níu kéo gì cả.... rồi đúng 3 tuần sau... bạn gái bít được mình quen người khác...người iu mới của mình hơn bạn gái mình về mọi mắt.... thế là... bạn gái mình nhắn tin cho mình sau những ngày cắt đứt liên lạc với mình...nói là còn iu mình nhiều lắm... kêu mình đừng quen người mới đó.... bạn đó niếu kéo... roi` bạn đó nói..bạn đó với người kia..chỉ là tình cảm nhất thời thôi... người iu thật sứ là mình...và mình đã đồng ý trở lại... bạn gái mời mình đến nhà chơi.và ăn cơm với gia đình..mình đến và mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường... nhưng có điều mình cảm thây bạn gái mình ko có được như trước nữa... và bạn gái mình cũng ko nhắc gì đên cái người mà di chung với bạn gái mình trong thời gian qua... liêu mình có nên tin bạn gái mình ko... mình phải làm sao bây giờ...vì mình iu người con gái này nhiều lắm.... có nên hỏi về người kia ko... có nên làm rõ tất cả ko...hay là chịu đựng để tìm cơ hội hất cẳng thằng kia ra...mong mọi ngươi chỉ giáo cho thằng em út này...hix....thanks tất cả mọi người
  2. dibiendi

    dibiendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    thật ra bạn gái mình dang nghĩ gì...cô ta có những toan tính gì...mong các bác cho em xin 1 lối đi
  3. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đặt gạch ca này hóng tư vấn của các cao thủ :D

    Theo em dự thì bác nên cắt đi :D
  4. dibiendi

    dibiendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ah em nó mới 19 tuổi...
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Bạn gái chú 19t , chắc chú kém t a rồi Chú phải hiểu thế này , con gái là chúa ích kỷ , đếu muốn tập trung sự chú ý về mình , việc chú có bg mới đã vô tình làm bản tính của bạn gái chú nổi dậy, quay ra nói abc để giữ lại chú ,nhưng trong tâm bg chú thì hình ảnh của chú đã mờ nhạt từ lúc bg chú có tcam vs thằng khác rồi
  6. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, đến khổ với gà này. Chú em có một đống sai lầm căn bản sau đây:

    1. Tư tưởng yếu mềm: gái đã chính thức phản bội chú đi với giai khác, thế mà chỉ vì vài câu nói của nó mà bỏ qua dễ dàng

    Dễ dàng tha thứ cho gái là một điều cực kỳ dại dột, như anh đã nói trong những bài trước, gái có quyền có tất cả sai lầm: ngu có thể dạy, vô duyên có thể đào tạo, ngực bé có thể bơm, eo to có thể hút mỡ, tuy nhiên việc gái ngoại tình/phản bội là không thể tha thứ. Việc chú bỏ qua thế này, làm gái sẽ có cái nhìn là trong mắt chú hình bóng nó cực lớn, và một cái nguy hiểm đằng sau là nó sẽ k sợ nếu muốn phản bội chú lần nữa.

    2. Trade off không thông minh: nói đúng hơn là mua bán lỗ, ai đời lại bỏ một cô bồ mới xinh đẹp, ngon lành hơn và không/chưa từng phản bội mình để lấy một con bé phản bội.

    3. Xét đoán quá kém: gái nó xin quay lại chắc gì nó yêu chú, hay đơn giản là thằng bồ mới của nó k ngon bằng chú và nó thấy gái mới của chú ngon hơn nó, nó biết đã đổi chác ngu nên muốn lấy lại món hàng cũ, đồng thời củng cố bằng cách dẫn về nhà ra mắt ...

    4. Quá ủy mị: muốn hỏi thì hỏi, ta đang nắm thế chủ động, sợ đếch gì mà k hỏi. Muốn một chút chủ động cuối cùng cũng mất ah

    Cách xử lý ... mệt quá hôm khác viết tiếp
  7. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    công nhận bác Dzi phán ca nào chuẩn ca đó . Bg cũ của a dù chia tay a ,nhưng k hề cặp kè vs ai mà a còn đang phân vân đây này. Bg chú bỏ chú theo thằng khác mà chú cũng đồng ý quay lại thì quả là sai lầm
  8. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    xử lý thì chỉ có thịt xong chia tay cho bõ tức chứ j nữa :)) , thiết nghĩ chủ thớt có yêu nó nhưng một vài hôm sau nó lại chia tay chú để đến với thằng khác thôi
  9. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Sớm hay muộn chú và gái này cũng sẽ chia tay thêm một lần nữa. Cái gái muốn ở chú là: "hãy ngồi yên đó, cho đến khi nào em kiếm được một anh chàng ngon lành và em cảm thấy ấm chỗ - thì khi đó anh mới được quyền đi yêu cô khác".
  10. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Mình không bao giờ tha thứ khi bị phản bội. Đừng nói là quay lại, ngay đến gặp nhau và nói chuyện cũng là không thể!

Chia sẻ trang này