1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình cũ quay lại..làm sao đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dibiendi, 05/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    mẹ nó những ca này mình dị ứng việc gõ phím nhưng cũng đập vài dòng
    theo anh mày là gái chú bị say nắng thằng kia và lúc đó nó quá thất vọng về chú một jjj đó hay đại loại như vậy và thằng kia thì cáo già chọc gậy bánh xe nên chú bị đá lúc đó. Một time sau con kia nhận thấy thằng kia ko bằng chú hoặc thằng kia đá con kiam con kia tiếc nên quay lại với chú,,,, nói chung nhiều lý do lắm chỉ chú nó với trời biết
    với anh loại này nhai nuốt nước nhả bã vậy cho nó nhanh
    còn lại tùy chú, còn chú hỏi nó đang âm mưu jjjjjjjj thì qua hỏi nó xem, mà anh tháy sặc mùi tâm sự trong thớt của chú hình như chú đang cần dc chia sẽ chú ko phải tu vấn
  2. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    có gái hơn con cũ về mọi mặt thì xoắn con cũ đấy làm gì??
  3. dibiendi

    dibiendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    quen lại được mấy ngày rồi...nhưng càng quay lại em càng thấy buồn lắm... em biết nó vẫn quen với thằng kia... giờ em quyết định chia tay đây...các bác cho em hỏi... em làm gì đây...chia tay nhu thế nào đây...mệt quá rồi
  4. dibiendi

    dibiendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    bác ơi...em nó quen em lai j được mấy ngày rồi..em thấy em nó lạnh lùng quá... em hỏi về thằng kia..thì em đó nói là em đang kiếm cớ chia tay... em với no ít liên lạc lắm... hko có chuyện gì để nói cả....có tin được ko các bác...
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Phải công nhận là gái nó càng ngày càng thông minh , chỉ khổ mấy chú gà lon ton lon ton bị dắt đi
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nghe bạn tả có vẻ thê lương thế nào ấy nhỉ. Thôi bỏ đi, cứ lặng lẽ mà bỏ, ko nhắn tin, ko liên lạc, ko gặp nhau nữa. Gái có quay qua hỏi thì bảo là em còn yêu anh nữa đâu mà tiếp tục làm j. Gái mà cắn vào lưỡi mà nói em vẫn yêu anh thì cố mà lạnh lùng bảo, nhưng anh thì ko còn yêu em :))

    Đùa tý, nhưng cô gái này vừa tham lam vừa ích kỷ, lại còn có động cơ xấu khi... ngăn cản hạnh phúc của bạn >:) Bạn nên... thẳng tay trừng trị cho... trong sạch xã hội chứ :)) Cứ nghĩ đến cảnh mình đang than ngắn thở dài vì nhớ "nó" trong khi "nó" thản nhiên ôm ấp thằng khác rồi bưng mỏ chửi mình ngu là đủ dũng khí đứng lên ngay ấy mà.
  7. dibiendi

    dibiendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    em muốn dành lại trái tim của nó bác ơi....xong rồi em mới tính chuyện với nó tiếp....nói ko còn yêu nó...liệu có ổn ko bác... nó niếu kéo hay là cho em ra đi luôn hả bác...
    cái mà em muốn là nó iu em lại như cái ngày mà 2 đứa mới wen nhau kìa..có cách nào ko bác....có chơi bài bơ được ko bác
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vấn đề là "nó" có đáng để bạn phải giành giựt hay ko. Nếu bạn cho rằng 1 ng` đã từng bỏ rơi bạn, lừa dối bạn, làm đau bạn, coi thường bạn, chà đạp lên tự trọng của bạn, ngăn cản hạnh phúc của bạn (nói hơi quá [:D]) và nguy hiểm hơn là bây giờ vẫn tiếp tục như thế, là xứng đáng, thì... ko tư vấn nữa [:D]

    Để "nó" quay lại với bạn chỉ là khi nhận thức của bạn đã thay đổi, biết tôn trọng bản thân mình hơn, tự tin hơn, quyết đoán hơn v.v... Rất tiếc là khi ấy chắc bạn sẽ thà chết còn hơn là quay lại với "nó".

Chia sẻ trang này