1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cũ sao khó quên?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi meoluoivn, 15/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ sao khó quên?

    Tôi đã yêu, và đã từng tan vỡ, một mối tình, tôi chưa thể nào quên, điều làm tôi cảm thấy mệt mỏi, vì bản thân luôn nhớ đến, dù ko muốn nghĩ nhưng lâu lâu nó lại xuất hiện trong tâm trí của bản thân, những cảm xúc khiến tôi vui buồn lẫn lộn.
    Thời gian trôi, những cảm xúc và hình ảnh đó ko còn như trước. Nhưng tôi sợ, rất sợ, khi phải đối diện, đối diện với điều mà tôi cố quên. Rồi 1 ngày, tôi đã gặp, hiện hữu, vẫn nụ cười hiền lành ấy, và ngạc nhiên, cảm giác đã thay đổi đến bất ngờ. Chỉ đơn thuần là người bạn trước mặt, ko có gì đặt biệt, chỉ khác 1 chút, người bạn đó rất quen thuộc mà thôi.
    Thì ra bấy lâu, tôi cứ ngỡ bản thân ko thể vượt qua, tự mình đặt mình vào một con đường hầu như khép kín. Hình như tôi đã sai, sai thật rồi, ko có gì mà mình ko thể ko vượt qua được.
    Dù sao, nó vẫn là một hồi ức, một kỉ niệm. Tình cũ sao khó quên? Hẳn không phải ai trong cuộc đời cũng chỉ có một cuộc tình. Đã có đến cuộc tình thứ hai cũng có nghĩa chúng ta có tình cũ, tại sao mối tình ấy không thành? Với nhiều người, đó là một quá khứ đẹp, nhưng cũng có khi để lại trong ta nỗi day dứt khó quên. Tại sao ta không dễ quên tình cũ như bất kỳ sự kiện nào khác ta đã từng trải qua???

    Làm chứng cho tình yêu???
  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy ,tình cũ nào có dễ quên ,càng đặc biệt khó quên hơn khi đó là tình yêu đầu đời với tất cả những cảm xúc mãnh liệt của tình yêu .Nhưng sao tình yêu đầu đời thường đến quá mau và cũng chóng tàn , nó căng tràn tình cảm để rồi đến lúc phải vỡ tung .Nhưng , nó vẫn sống mãi trong trái tim ta , nhẹ nhàng ,âm ỉ ,len lỏi trong một góc nhỏ của tâm hồn ,để rồi một ngày nào đó khi ta nhìn đến những hình ảnh gợi nhớ năm nào , kỉ niệm lại ùa về như thác lũ tràn ngập tâm hồn ta.Nhưng nó vẫn mãi là kỉ niệm , và hãy để nó mãi là kỉ niệm ,đựơc không bạn hỡi !
    Tôi chỉ muốn nói rằng Mối Tình Đầu nào có quên đâu !
    Hehe ,bài này là của thèng nào viết đó ,chứ hông phải Sunli ,
  3. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    "vòng tay ôm mảnh trăng sầu
    có yêu mới biết tình đầu khó phai"
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã là tình cũ thì làm sao quên được chứ? Câu hỏi này tui hỏi tùm lum mà chả ai chịu trả lời cho đúng!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở...
    Nghe rùi chứ?
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  5. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hahaha,có một câu này nghe hay không biết BSG nghe chưa?
    . . .Cái gì mà đẹp thì thường 2 con mắt nó ướt nhẹp. . .

    Ta đang sống những ngày lịch sử,ta xốc tới bước trên đầu thù,ta phất cao lá cờ thắng lợi trên Sài Gòn
    http://www.vietnamlaptops.com
  6. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn nói đúng, nhưng nếu cứ để nó vây kín trái tim mình thì đâu còn chỗ cho tình yêu mới đến chứ?! Như thế cũng ko được công bằng lắm với 1 nửa của mình trong tương lai ...
    I.N.V.U
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói con trai thường không thể quên được mối tình đầu và con gái thường thì chỉ nhớ mối tình cuối. Hình như điều này là khá đúng!?!
    Lúc mới nghe câu đó thì mình không đồng ý... vì tình củm nó phức tạp lắm lắm mà... và chỉ khác nhau ở từng người thôi - chứ không phân biệt già trẻ, trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, văn hoá,... mà (thuộc lòng ghia)
    Nhưng xét kỹ lại thì hình như đúng.
    Với riêng afriendvn thì quả là mình chưa có tình đầu nên cũng chẳng kết luận được mí... Nhưng mình thương thầm 1 người thì đã có - cái ngày xưa ấy - từ hồi còn học sinh với những hình ảnh chợt đến... và cho đến hết ĐH vẫn vậy... và bây giờ cũng thế (dù hết nghĩ dzìa người ta rùi)... nhưng mình vẫn thấy hình như mình không bao giờ quên được những tình cảm riêng của mình hồi ấy.
    Chắc tại mình là con trai. Hic... Mà thật ra như vậy cũng hay chứ bộ!
    A Friend VN
  8. hiepsiheo

    hiepsiheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết khi tình tan vỡ, ta phải quên những gì đã có, nhưng đâu phải chỉ nói quên mà làm sao ta quên. Ta đau khổ rồi nguôi ngoai nhưng đâu thể nói ta không nghĩ, và những lần con tim ta thổn thức bao kỷ niệm, tự hỏi mình điều gì khiến ta như thế, tình cảm hay chỉ là thói quen? Chối bỏ quá khứ là điều không thể nhưng bám víu vào gì mà cứ mãi ấp ôm? Thôi thì cứ đưa quá khứ vào sự quên lãng, vì quá khứ để ta nuối tiếc, hiện tại lại cần ta gìn giữ và tương lai là nơi ta huớng tới.
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Ko đúng đâu, mối tình đầu rất khó wên, nó ko phân biệt con trai hay con gái... nhìu khi mối tình đó ảnh hưởng đến nhìu cảm xúc trong cuộc sống... hì hì... khó nghĩ thiệt... đầu óc mình bi giờ rối tung...

    Ngày hôm qua.
  10. ciao_1985

    ciao_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Để tìm một người mình yêu là 1 điều khó,
    Để rồi bỏ họ là 1 điều càng khó hơn nữa,
    Và để quên họ là 1 điều không thể .

Chia sẻ trang này