1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cũ sao khó quên?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi meoluoivn, 15/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ quên được. Khi nói quên có nghĩa là đã cố tình đánh đồng cảm xúc kìm nén mà thôi. Khi yêu tình cảm mình giành cho người yêu cuồng nhiệt nhưng được bộc phát. Vì lý do nào đó, phải chia tay, chắc chắn trong một góc nào đó của tâm hồn, tình cảm vẫn còn hiện hữu và không thể nào quên. Chỉ có một điều khác là khi đó, mình có thể kiềm chế được nó đưa nó sang một cung bậc khác, thấp hơn tình yêu. Tôi nghĩ rằng, chỉ có một điều nên nghĩ, đó là trân trọng những gì đã qua để hướng đến những cái tốt đẹp hơn.
  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý
    Mời pà kon tiếp tục đi
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    24h thì thích câu này... trân trọng những gì đã wa để hướng đến những cái tốt đẹp hơn... nó đang chờ đợi mình ở phía trước, và mở rộng tấm lòng để đón nhận... rồi mọi thứ sẽ wa

    Ngày hôm qua.
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
  5. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ, tình cũ khó quên thật, nhưng cũ quá thì cũng phải quên chứ, không lấy đâu chỗ mà có tình mới. Lòng người cũng như cái thúng, nhiều quá thì đổ bớt đi thôi mà.
    no Face, no Name, no Number
     - I am not me -
    You are not pretty, but you are beautiful. I don't want to be with you for moment, but I need to be with you forever. You do not mean something, but you mean everything for me I wouldn't cry if you walked away, I would die
  6. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là tình cũ thì mãi nó cũng không thể trở lại được nữa,có chăng thì chỉ là một con số rất nhỏ trong vô số mối tình...Vậy sao cứ phải nhìn nó một cách buồn bã như vậy nhỉ...Ừ lúc đầu ai chả buồn nhưng xem nó như một kỉ niệm đi qua cuộc đời để mỗi khi bất chợt nhớ lại ta không còn phải buồn.
    Em cứ thích phong cách của dân tây trong trường hợp này lắm...Chia tay rồi nhưng khi gặp lại vẫn vui vẻ chào hỏi như một người bạn một cách tự nhiên....Chẳng phải suy nghĩ nhiều như người châu A'' chúng ta==>SƯỚNG
    Hihi... hổng bít sau này mình iu thì thía nào nhưng mà nói cũng có vẻ hay đấy chứ nhỉ



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích nhưng bạn có làm được như thế không, đó là vấn đề.
  8. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Theo mình có lẽ nó còn tùy thuộc vào mức độ TC và nguyên nhân chia tay....
    Bản thân tôi thì hiện tại tôi vẫn không thể quên được MTD, nhưng nó chỉ là quá khứ , dù là một quá khứ rất đẹp , mà con người ta thì không thể sống mãi vì quá khứ ......
    Có lẽ tôi nên giữ nó như là một kỹ niệm, đừng để nó ảnh hưởng đến tương lai của bản thân mình.
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Chưa làm được chứ ko hẳn là ko làm được bạn à... có lẽ... có lẽ chỉ chờ đợi vào câu trả lời của thời gian
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải quên chứ? Cho dù cuộc tình ấy không thành, hai người không được ở bên nhau nhưng bạn có bao giờ chối bỏ được sự hiện diện của người ấy trong tim? DÙ muốn dù không thì, nói như cố nhạc sĩ TCS, cuộc tình ấy cũng đã là một phần máu thịt của bạn rồi. Mà cũng lạ, tại sao đã một thời yêu nhau mà con người lại hẹp hòi với nhau một lời chào hỏi, một nụ cười cho nhau trong khi lại quá hào phóng ban tặng những lời chê bai, chỉ trích? Nếu giữ lòng hận thù thì chỉ khổ cho bản thân thôi.

Chia sẻ trang này