1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Cũ - Tình Mới

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tonberry, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    hãy làm theo ý bạn này đi
  2. Tonberry

    Tonberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ồh ??? giống quá ??? giống y như những gì cô ấy nói với mình qua tinnhắn, qua blog, qua những lời nói của cô ấy ?????? thật thật buồn cười hahhaa, dường như tất cả những người con gái đều chung 1 ý nghĩ ................. Tình Yêu đúng là 1 trò chơi .............. phải chăng chỉ vì cần 1 sự Quan Tâm của người khác mà nỡ làm tổn thương 1 người vô tội ..............
  3. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bây h chú phải làn như thế này:Ăn,ngủ,tập thể dục đều đặn,tăng cường giao tiếp với xã hội,kiếm gái khác mà cưa...và quan trong nhất là cố gắng kiếm thật nhiều tiền vào.
    hãy chờ đợi,1 năm sau em gái chung thủy của chú sẽ quay về bên chú và phun ra 1 câu:"Anh là người mà em yêu nhất,trải qua 1 năm em đã hiểu được điều đó"
    Lúc đó tùy chú có thể quyết định sẽ nhai lại em gái hay là kô...
    Chúc vui....
  4. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra,nếu chú muốn trở thành 1 con người hèn kém và nhu nhược trong mắt em gái,chú hãy nghe theo lời các đạo hữu trong này,chờ đợi và tìm mọi cách tiếp cận gái...Chắc chắn chú sẽ được gái liệt vào hàng liệt nhược,là 1 cái gai cần phải nhổ bỏ vì gái sẽ nghĩ:"Ngoài mình ra,anh ý chẳng có khả năng để kím gái khác,thật là 1 thằng vô dụng"
  5. Tonberry

    Tonberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hahhaha chẳng biết đúng hay sai nhỉ .................. có thể bị tác dụng ngược thì sao!!! mất cả chì lẩn chài hả !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói thẳng như vậy là người ta muốn tốt cho bác chủ topic thôi. Bác tưởng ng ta dễ chịu lắm khi thốt ra những lời đó sao? Bởi vì trái tim nó không chịu nghe lời lý trí mà thôi... ko nói ra, sau này bác lại bảo rằng người ta "phản bội".
  7. mrbeanvn

    mrbeanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hĩ buồn nhỉ , công nhận với bác là lúc này bác chẳng hiểu sự việc thế nào nữa vì đang sốc , Theo tôi nên hỏi 1 lần nữa , anh sẽ tha thứ ko hỏi j đến chuyện trước đây . 1 là 1 2 là 2 quyết phát cho xong đỡ mệt .....!
  8. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú đọc kỹ bài viết đầu của anh,chú sẽ thấy là làm theo lời anh chú chẳng mất cái gì,mà lại được rất nhiều.Còn kô thì chú cứ làm theo lời các đạo hữu trên này...
    Anh có 1 kinh nghiệm nho nhỏ,là tất cả các cô chú muốn tư vấn trên này đều đã có quyết định cho con đường của mình,tất cả nhưng lời khuyên nếu kô đúng ý định đó,cho dù đúng,đều sẽ bị bỏ ngoài tai.
    Anh đã từng trải qua,nên chuyện này anh biết rõ..
    Chúc vui...
  9. Tonberry

    Tonberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bác đúng, tui cũng định vậy tuy kô đành lòng xa người ấy .................... hình như là người yêu cũ của cô ta đã lấy vợ cách đây mấy ngày ......................... có lẽ tui đã đến không đúng lúc ............. vậy sau lúc đầu kô từ chối tui cho rồi, trời ơi, sao lại để dai dưa tới giờ này.........quả thật kô biết những người con gái họ đang nghĩ gì, hic ........................
  10. datnt85

    datnt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lạ quá đi mất thôi. Hai đứa chúng mình cùng học với nhau từ năm lớp 2 cho đến lớp 9. Những năm cuối cấp thật vui cho đến khi em chuyển trường vào cấp 3 anh đã có cảm tình với em , tuy 2 đứa khác khác trường khác lớp học nhưng vẫn cùng lớp học thêm . Nhớ sao quên những cơn mưa mùa hạ bất chợp 2 đứa rất thích đi dưới mưa nhìn mái tóc của em bị nước mưa làm bết lại lòng anh thật xao xuyến biết bao , bây giờ cũng vậy , xa em rồi anh cũng vẫn thích đi mưa như ngày nào còn học phổ thông nhưng chỉ khác là chỉ mình anh câm lặng để những hạt mưa xoá bớt bóng hình em .
    Anh cũng ko nhớ đã bao lần anh muốn nói lời yêu nhưng đâu phải là anh ko nói bởi tình yêu đâu cần phải nói phải ko em ? Nếu em em cảm nhận được trái tim anh những lúc bên em những cử chỉ ân cần , một ánh mắt cháy rực niềm hy vọng yêu thương.... ôi ngày xưa có bao giờ trở lại . Em sao cứ coi anh là đứa con nít chỉ 1 cái ngoắc tay mà em đã trói buộc anh là người bạn suốt đời . Anh quay về với ấp ủ bao năm để nhận lấy nỗi buồn đau sâu thẳm.
    Thời gian ơi có bao giờ trở lại, nghe nói em về mà chẳng dám đến chơi, bởi trái tim băng giá lâu rồi anh sợ hơi ấm sẽ làm nó tan biến. Cũng chẳng biết tại sao tâm hồn nguội lạnh dẫu mặc dù có rất nhiều người rất tốt ở bên anh. Nhưng suốt đời anh vẫn là kẻ ra đi , vẫn khao khát tình yêu chân thật nhưng lạ lùng là ko thể yêu thương??
    Dường như anh quên cả thời gian đang chạy chỉ biết cắm đầu vào đống báo cáo , công văn . Hôm nay bỗng thấy thời gian thay đổi , ngó tờ lịch nhà sắp sang số 12 chợt giật mình anh để quên điều gì đó SN em đã quá 3 ngày .
    Thế mới biết những điều mình khắc sau như thế vậy mà mình lại cứ để quên. Quên đi hết chẳng còn gì cả nhưng có một điều "Anh ko thể quên em"
    Các bác ơi ! Qua SN người xưa rồi biết làm thế nào bây giờ.
    ước gì cho thời gian trở lại...........

Chia sẻ trang này