1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cũ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lawson, 22/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ....

    Tình hình là thế này ạ:

    Bạn trai em và ex- của bạn ý làm cùng một nơi. Do công việc nên rất hay phải liên lạc với nhau. Em thì em tin bạn em thôi, nhưng mà cảm thấy không thoải mái lắm. Em chỉ sợ tình cũ không rủ cũng đến, mà các bác giai thường hay dễ mủi lòng lém .

    Em cũng dọa dẫm bạn em rùi . Nhưng xem chừng bạn ex kia xem chừng vẫn còn tình cảm với bạn em lắm ạ.

    Em cũng chẳng biết xử lý thế nào với vụ này. Các bác cho em xin ý kiến với ạ... Hic
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần xử lý cái gì cả, chỉ cần là 1 người yêu ngọt ngào, nồng nàn là đủ. Giữ trái tim đàn ông ko fải bằng cách trói buộc suy nghĩ họ, hay quan tâm đến từng cử chỉ, hành động của họ. Còn nếu muốn giữ thân xác họ thì cứ làm y thế.
  3. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ...Ngượng lắm ..nhưng mà ..nói thật
    Chị thề là mỗi khi nhớ về mối tình đầu chị vẫn thấy rung rinh
    Vì mối tình đầu của chị rất đẹp, rất trong sáng còn anh ấy quá đẹp trai, quá đàn ông , quá tốt .
    Một người mà tất cả các cô bạn gái đều lấy chuẩn để so sánh về sau này .
    Nào là anh này không đẹp trai bằng anh ấy
    Anh này không duyên bằng anh ấy
    Anh này không vui tính bằng anh ấy
    Anh này không nghị lực bằng anh ấy
    Anh này chơi với bạn bè không tốt bằng anh ấy
    Hic ... nhưng hết duyên gặp nhau rồi, chẳng gặp nhau lần nào sau khi chia tay 5 năm về trước mặc dù cùng sống chung trong một thành phố.
    Hì hì nghĩ về anh ấy vẫn luôn có cảm giác ấm áp và tôn trọng

  4. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Uh. Cảm ơn bạn, mình luôn tin bạn mình mà, cũng không muốn kiểm soát hay trói buộc đâu.... nhưng sao vẫn ghen thế nhỉ
  5. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu nào chẳng thế, đẹp & lung linh.
    Người thứ 2 - 3 - ... n luôn bị so sánh với người đầu tiên về tất cả mọi thứ: lời nói, hành động....
    Tuy nhiên, trong trường hợp ko phải là người đầu tiên như chủ topic đây thì có thể áp dụng cách sau:
    + Nói với bạn trai & chứng minh rằng: I can do what she (ex GF) can do so much better
    ( Kết câu này trong bài: Nothing in this world)
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Điều duy nhất nên làm (và có thể làm đc) là tin tưởng
  7. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    phải hok ghen và chấp nhận điều đó
  8. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nó ko yêu gái cùng cơ quan đâu . Có chăng thỉnh thoảng léng phéng tý cho đỡ buồn ngủ trong giờ làm việc thoai
  9. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Lạt mềm buộc chặt, bạo lực chỉ tổ hỏng việc .
  10. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Nếu làm được điều này thì đã chả phải lên đây hỏi như thế.
    Chẳng thể cấm đoán hay là làm ầm ĩ lên được. Vẫn cứ phải bình thường, có chăng là nên củng cố tình cảm hơn tí nữa. Cơm là thứ ăn hàng ngày còn phở thì chỉ là để thay đổi khẩu vị

Chia sẻ trang này