1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cũ ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 03/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    :x Chuyện tình cảm của e cũng nhiều éo le lắm các bác ạ . Vừa mới tạm quên đi để bắt đầu 1 cuộc sống mới , sáng bảnh mắt ra đi làm tồi về lại onl chém gió . Cs đang thì bt như là lúc chưa gặp gái . Vậy mà mấy ngày hum nay , e lại hay tin được gái vẫn chờ đợi e . Các bác vấn vẹo cho e ca này với

    Cách đây 6 tháng , gái đề nghị bọn e tạm xa nhau , gọi là chia tay luôn cũng được . Hồi đó , tuy yêu nhau nhưng e thấy gái vẫn chưa quên mối tình cũ mấy năm qua , cộng với thằng ôn kia cứ lẽo đẽo này nọ với gái . Rất khó xử cho gái , cũng như cho e . Dù rất yêu gái ,nhưng cuối cùng e cũng quyết tâm quên gái để gái quay lại vs thằng ôn kia=((

    Mọi chuyện đang dần tốt lên với e thì mấy hum trước sn gái , e có tặng gái 1 món quà nhỏ nhỏ . Gái rất thích và nói nó là món quà ý nghĩa nhất mà gái nhận được . Rối nhắn tin tâm sự này nọ rất nhiều trong khi e nhắn được có 2 3 dòng ,sau đó e chủ động đi ngủ

    Sáng hum sau , e đi làm bt . chả nghĩ gì thì có thằng ôn dịch nào Buzz to tướng vào cái màn hình bé tẹo đt của e . Đang định chửi nó thì nhìn ra là thằng bồ cũ gái e ngày trước . Tưởng nó định mời đám cưới nó vs gái e ngày trước. nhảm . Nc được lúc thì mới biết sau khi e vs gái chia tay ,gái e k hề quay lại vs nó ,mà nghe bảo thằng ôn này chuẩn bị lấy con nhỏ nào nào khác cơ . E cũng đoán ra cách đây lâu rùi vì nhà e vs gái cũng k xa lắm . Mấy lần đi làm về muộn , e toàn thấy gái đi 1 mình mưa gió cũng thấy thương @-). Rồi thằng ôn ý còn bảo e còn yêu gái thì quay lại vs gái đi . Gái vẫn đang chờ đợi và yêu e nhiều lắm .Biết tin này e cũng thấy bt , k vui cũng chả buồn .Mặc dù bon e k còn liên lạc gì vs nhau nhưng những ngày lễ tết , e lúc nào cung phone với sms quan tâm tới gái đầu tiên :x.Sau đó lại thôi như k có chuyện gì :-"

    Theo tình thì tình chạy , trốn tình thì tình theo . Đứng lại thì nó lại cắn mình :-". Khổ cái thân e quá .Các bác cho e 1 vài lời khuyên với ,e có nên quay lại với e nó k ạ ? Chân thành cảm ơn các bác nhiều lắm
  2. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn vấn vương thế thì nên quay lại. Dù gì cho gái 1 cơ hội.
  3. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    E thì e cũng k vồ vập gì cả đâu . Thằng ôn đấy lâu lắm tự nhien lại nói năng như vậy e cũng thấy nghi nghi . Thế mà lần e gặp nó cách đây vài tháng, thề thốt k bao h bỏ cuộc , quyết giành lại gái . Đến lúc e k còn gì nữa thì quay ra bảo e quay lại vs gái

    Còn e vs gái thì tối muộn sn gái , gái sms cho e cai tin tcam gi gi đó , e k nhớ lắm rồi e reply lại " a quên hết rồi " . Rồi gái reply cho e bảo e là e đag nói dối là quên gái để gái cảm thấy sống tốt hơn . E lảnh sang chuyện muộn rùi đi ngủ đây . Thế là thôi

    Sau vụ lấp lỗ châu mai cho gái lần trước , giờ e cũng k vồ vập mấy , kệ nó . Quan tâm thì vẫn quan tâm thôi , gương vỡ thì khó lành lắm . Hix
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Thằng kia muốn giãy gái ra thật nên kéo chú vào để chú phụ nó một tay. Hơn nữa, nó xem đấy là một hành động "cao thượng". Tuy nhiên khi chú bập vào gái thì nó sẽ vẫn bay vo ve xung quanh để phá chú. Nhưng tất cả đều không là gì cả, nếu tình cảm chú và gái dành cho nhau đủ lớn.
    Vậy thế nào là đủ lớn? là khi gái và chú đứng cùng một chiến tuyến với nhau - nghĩa là cả hai cùng chung tay giải quyết những vấn đề của tình yêu giữa hai người. Trước kia gái bỏ chú chiến đấu một mình bằng cách rời xa chú vì vẫn còn lấn cấn thằng kia, đó là tình cảm chưa đủ lớn.
    Gái chưa bao giờ thực sự yêu chú cả. Tin anh đi.
    Là anh thì anh sẽ không quay lại đâu.
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Hồi ctay xong hết rồi , e cũng nghĩ là bác dangphucchung , hồi đó gái kéo e vào vì gái muốn lấp chỗ trống cho gái . Sau khi xong xuôi thì gái nó giãy e ra . dù là bùn lắm nhưng cái gì qua thì cũng đã qua rồi . Cũng chả trách nó làm gì . Vs e quay lại e cảm thấy khó khăn,vất vả n so với việc đi kua 1 gái khác vậy
    Còn thằng kia e cũng biết qua qua về nó ,cũng thâm nho lắm , nên các bác khuyên thế e cảm ơn các bác nhiều nhiều
  6. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    thật sự gái muốn quay lại với mình thì cũng chả để thằng kia nói cho chú biết, tốt nhất là bơ nó đi xem thế nào đã, với lại nó là người chủ động chia tay nên nó phải là ng hàn gắn lại nếu muốn
  7. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Gái này vote xơi, luyện skill ...
  8. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    nghỉ thôi chú, dù có quay lại thì sơm muộn gái cũng sẽ chơi chú 1 vố đau
  9. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lo khỉ gì, đàn ông con trai phải thử sức chứ, cứ rụt rè sao tiến được, nhất lầ với gái thế này chú phải gan lỳ, vượt qua được nó là vượt qua được chính mình, có nhiều lợi sao này
  10. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    E nhớ hồi kua cẩm e này trước đây , k nghe lời bác Dzi sớm nên mới để em nó giãy như mấy tháng trước . Sau lần đó e cũng kinh . Giờ lại bảo chờ đợi e . Đúng là lòng ng thay đổi như trở bàn tay , nhất là vs đàn bà con gái .Thôi thì lần này e cứ kệ xem tình hình thế nào Sắp valentine , chắc e nó cũng buồn vì cuối cùng e vs thằng ôn kia đều chả được cái gì . E tính tặng nó món quà nhỏ nhỏ ,gọi là chút quan tâm , xong lại k có chuyện gì như mấy lần trước

Chia sẻ trang này