1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trangnhung_ss, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangnhung_ss

    trangnhung_ss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ

    Thời gian trôi đi, nỗi nhớ nhung về anh đã nguôi ngoai.
    Và rồi anh ý đến, ko nồng nhiệt, ko bất ngờ và cảm giác ko đậm đà như với anh . Nhưng anh ý đến mang theo 1 trái tim thành thật và yêu thương hết lòng . anh ý làm em có cảm giác đáng tin cậy . Tức là đã quên được rồi ư ????
    Sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi anh bỗng quay về, hiện hữu = xương = thịt thì kí ức lại như vỡ oà , niềm thương nhớ trào dâng . Trái tim lại vang lên 1 điệu nhạc tưởng chừng như ko bao giờ còn rung nữa. tất cả tạo thành 1 cảm xúc hỗn độn trong long`, vui sướng khi lại được nhìn thấy con người đó rồi ngay lập tức lại cảm thấy mình có lỗi với người yêu hiện tại ?!
    Phải làm sao với 1 trái tim quá bướng bỉnh ?Phải làm sao khi lí trí vẫn còn ??? Phải làm sao khi biết là khổ nhưng đâu mấy ai dứt được tình yêu mù quáng ............
    (Be_iU)



    je t'aime
  2. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, con người ta cứ mải mê theo đuổi những ảo ảnh xưa cũ để chấp nhận việc hi sinh những thương yêu thật lòng không dễ gì có được của hiện tại. Mối tình đã 1 lần rạn nứt khi hàn gắn lại không bao giờ còn được nguyên vẹn như xưa. Tôi có cô bạn chia tay người yêu khi hai người vẫn còn yêu nhau lắm. Thế rồi một người mới đến với cô ấy, chân thành và hết lòng yêu thương, nhưng khi người cũ trở lại, cô ấy đã quyết định nối lại tình yêu. Song bây giờ, cô ấy lại tâm sự rằng chán lắm, khi mà tình yêu đã 1 lần tổn thương thì khó mà đẹp được như cũ nữa.
    Mong bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi ngọn lửa cũ kịp bùng lên trong tim, có thể nó sưởi ấm bạn hơn, nhưng cũng có thể nó sẽ thiêu cháy bạn, không biết nữa.
  3. trangnhung_ss

    trangnhung_ss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong cuộc sống, ta ko hiểu được chính bản thân mình ....Nhất là chuyện tình cảm, ta có thể nói , nói nhiều lắm về cái nên và ko nên, nhưng con đường của cảm xúc ko đơn giản là 1 đường thẳng như người ngoài cuộc nhìn vào. Trái tim vẫn nhói đau, vang lên 1 câu hỏi "sao ko từ bỏ??" , vấn đề chỉ là Cố quên được đâu..............

    je t'aime

  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tình cũ không rủ cũng tới !!!
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
    16 rùi.Đừng vote cho iem nữa nhá!
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 16/03/2003
  5. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói :"một người chẳng thể nào tắm hai lần trên một dòng nuớc"... Đôi khi một cảm giác nào gợi nhớ về người xưa... về những kỷ niệm cũ làm ta ngộ nhận rằng ta vẫn yêu người... Thật ra những gì còn lại sau một cuộc tình chỉ là những dư âm mà ta ngỡ tưởng đó là tình yêu.
    Được xuongrong252 sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 18/03/2003
  6. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    nhưng sao khó tin thế !
    Bác ui ,Trangnhung_ss nhớ ai , thì nhớ tôi đây
    Mà bác làm vợ tôi đi
    Catfish+Bread

    (^_^)

    smart
  7. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một khác, có ai giống ai đâu. Mà đâu phải chia tay rồi quay lại sẽ không còn được như trước nữa! Đôi khi quay lại cũng là một lựa chọn tốt đấy chứ!
    Ta là mèo lười!!!
  8. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... nói sao thì nói, tình iu phải có thiên biến vạn hoá thì nó mí là tình iu, mí là vấn đề muôn thủa người ta bàn tới, chứ cứ như 1 + 1 = 2 thì đâu đáng để thiên hạ tốn giấy mực, nhẩy ???. Còn riêng em, miễn là mình ko thẹn với lòng thì đâu cần người ta phải đáp ứng tình iu của em hay ko !!!! that all !!!!(Be_iU)
    Anh có biết em yêu anh nhiều lắm
    Ánh mắt anh em nhớ mãi ko nguôi
    Giọng nói anh chan chứa thật êm đềm
    Em cảm thấy tâm hồn mình yếu đối...........
  9. Lex_Luthor

    Lex_Luthor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! lại tình cũ nhức đầu quá! thôi bỏ đi!!!
    Xperience is the name people gives their mistakes
  10. mrcuongnv

    mrcuongnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới chia tay mới người yêu được tháng. Nhưng phải nói thật với bạn là tôi vẫn rất yêu cô ấy và tôi có cảm giác là không biết bao giờ tôi mới có thể mất được cảm giác này. Một người mà đã cùng mình nhiều năm chia ngọt sẻ bùi.
    Tôi cũng đã nghĩ đến một ngày kia, tôi hoặc cô ấy có mong muốn nối lại tình cũ thì không biết sẽ thế nào. Tôi cảm thấy hơi sợ nhưng cũng đồng thời lại có một hi vọng về điều đó. Tôi nghĩ rằng có lẽ là nó sẽ không được đẹp như thưở ban đầu vì mỗi người đều có sự xúc phạm nào đó tới nhau (chịu đựng sự xúc phạm là một điều vô cùng khó khăn) nhưng nếu điều đó xảy ra thì có lẽ mỗi người đều có sự hiểu nhau hơn, sâu sắc hơn, rộng lượng hơn nhưng cũng chiều nhau khó hơn!
    Hôm rồi tôi gặp cô ấy, tôi cố tránh mặt nhưng cô ấy đã gọi tôi lại và nhìn thấy cô ấy tôi không thể kìm được lòng, và tôi chỉ còn biết ậm ừ và đi mất. Tôi không hiểu nổi chính tôi nữa. Nửa thì tôi muốn quên đi nhưng nửa tôi lại muốn chúng tôi cùng nhau như ngày nào. Rất khó các bạn ạ! Tôi bây giờ chỉ còn biết lao vào việc học, đi chơi, ... làm những gì có thể để có thể tạm quên đi cảm giác đó, cảm giác đã dằn vặt tôi rất nhiều!
    Tôi biết cô ấy vẫn còn yêu tôi nhưng có lẽ chúng tôi cần chia tay, chúng tôi còn quá trẻ để kiến việc yêu ảnh hưởng tới việc học hành, gia đình, ...
    Ai có cao kiến có thể chỉ cho tôi không!
    Khiến cho việc chia tay xảy ra thật dễ nhưng để có thể quên đi lại là một điều vô cùng khó khăn.​
    Chỉ khi một điều gì đó mất đi ta mới cảm nhận được hết sự quan trọng của nó đối với bản thân!

Chia sẻ trang này