1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trangnhung_ss, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghoulish_laughter

    ghoulish_laughter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình với người ấy là 2 người bạn thân.Hồi đó mình còn viết cả thư tình cho người yêu <đơn fương> của người đó nữa.Sau này người ấy lại nói là có tình cảm đối với mình nữa.Nhưng bây giờ giữa 2 chúng mình vẫn còn 1 sự vướn mắc đó chình là cô gái đó.bây giờ mìnhc ũng không bíât fải làm như thế nào nữa.
    I LOVE YOU MORE THAN I CAN SAY
  2. mrcuongnv

    mrcuongnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, một lời khuyên chân thành hãy để tình bạn thân tiếp tục phát triển. Đừng để nó chuyển sang tình yêu quá sớm. Hãy để cho hiểu nhau kĩ hơn, thông cảm cho nhau nhiều hơn. Tình yêu khác tình bạn quá nhiều, ở đó nó xuất hiện nhiều tính xấu (ví dụ như ích kỉ) dù ta khó nhận ra.
    Tôi là một người thất bại trong việc chuyển từ một tình bạn rất thân (có thể nói đến maximum) sang tình yêu! Nó được một thời gian thì nhận thấy nếu là bạn thân thì sẽ tốt hơn, vì khi đó góp ý cho nhau dễ dàng hơn nhiều. Và bây giờ muốn chuyển về tình bạn thân thiết nư xưa thật khó khăn!
    Chỉ khi một điều gì đó mất đi ta mới cảm nhận được hết sự quan trọng của nó đối với bản thân!

Chia sẻ trang này