1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cuối chiều thu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hunterlovexxx, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunterlovexxx

    hunterlovexxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tình cuối chiều thu

    Em về bên ấy để mình anh đứng. Chăn gối phủ đầu em nhớ anh chăng? có còn nhớ đến khung trời buồn, mịt mù anh đợi đã cuối chiều thu.
    em về bên ấy trời chợt đông. Gió lạnh đầu mùa vơi nhớ mong! có còn nhớ đến ân tình cũ.Đông lạnh anh mãi đứng chờ ai.
    Em về bên ấy dạo thu đã hết. có lá vàng rơi tiễn bước em đi. Anh mãi cầm lòng để không rơi lệ, mà lòng anh thấy sao quá chơi vơi.
    Em về bên ấy đã chia tay vội.Sợ nước mắt rơi sợ lỡ một đời. Anh cố quên đi trong đêm tối. Nhưng thấy đâu đây hình bóng một người.
    Em về bên ấy để buồn chôn kín. Cho tháng ngày buồn giữ bước em đi. Anh ngồi chờ mãi để nghe tiếng đời, em về bên ấy có nhớ anh không????!!!!!!

    phải chăng đó là một mối tình đẹp hả các bạn???!!!
  2. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi có lẽ đầu óc em nó ko được thông min cho lắm nên em chẳng hỉu gì cảVery sorry
  3. hunterlovexxx

    hunterlovexxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    thế là em không thích jimmi nguyễn rùi. Đây là lời một bài hát. nội dung chỉ đơn giản là: Người yêu đã sang sông ( em về bên ấy để mình anh đứng, chăn gối phủ đầu em nhớ anh chăng). người ở lại cứ mãi đợi chờ trong vô vọng ( anh ngồi chờ mãi để nghe tiếng đời, em về bên ấy có nhớ anh không). và rồi đến một ngày kia anh ta nhận ra là mình đã già hix hix ( mịt mù anh đợi "đã cuối chiều thu").
    theo em thi đó có phải là mối tình đẹp hay ko???!!!
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bài của cậu tớ chưa nghe. Nhưng chú Jimmii này có bài "Chờ em" tớ rất khoái. Mơ từng chiều để hồn vẫn mơ... Để giờ đây con tim vẫn ước mơ vẫn mong chờ..
  5. hunterlovexxx

    hunterlovexxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    thế là cậu chưa nghe jimmi nhiều rùi. tớ thì nghe jimmi từ khi mới học có lớp sáu he he. chờ em cũng hay. tớ đi karaoke lần nào cũng phang bài đấy cả. thế cậu cứ thử kiếm để nghe bài nè của tớ đi. Thế nào cậu cũng khoái cho mà xem.

Chia sẻ trang này