1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[tình đầu cay đắng]- "khi nào anh ra trường.em sẽ cho anh 1 cơ hội."

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vit_x, 05/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhSorry

    AnhSorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có đường mà sáng vs tối.Ông đang đâm đầu vào tường>>>điên đầu vì tình:))
  2. vit_x

    vit_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói kiểu j thế?[r23)]
  3. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn cũng sinh năm cỡ 90,91...Thôi lo học xong đi em trai.Nếu sau khi ra trường mà con nhỏ đó đồng ý quen chú thì cứ dập nó tơi bời cho anh xong rồi phắng,loại này không thể suy nghĩ đến chuyện cưới vợ gã chồng gì được đâu.Chính chú chở nó đi phá thai,nó còn không biết ngượng mà còn nói câu"khi nào anh ra trường em sẽ cho anh 1 cơ hội"...Nó coi chú là cái gì,chú nên suy nghĩ kĩ và tự thấy nhục với bản thân,sau đó đâm ra hận thù mà tìm cách trả thù nó cho anh...
  4. AnhSorry

    AnhSorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vì gái nó bắt bài ông chủ thớt mẹ nó rồi.Ko = 1 con 4`.
  5. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    tỉnh lại đi ông bạn, loại con gái này mà cũng có thể có tình yêu chân thành từ chú sao
  6. i_nohandsome

    i_nohandsome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    quen^ no' di va` tim tinh` yeu^ dich thuc
  7. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hồi sinh viên, anh nhớ có fim "s.ex is zero" mới nổi, túm tụm cả lũ xem. Trong đó cũng phá thai, cũng yêu iếc loạn lên... Đấy, chú Vịt ích xì kiếm về xem cho thêm hy vọng. Cố dẫn nó đi phá thai đến lần 3 rồi xem như nào. Khéo e í cảm động rồi cũng nên.

    Nhưng lúc đấy nên lường trước tình cảnh đuôi chuột ngoáy lọ mỡ nhé. Ở dưới thì chú hì hục, ở trên thì nó điềm nhiên đọc báo với manga thì thôi rồi. Ngại lắm.
  8. vit_x

    vit_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bộ trên này không có cao thủ nào sao? Toàn thấy ném đá tía lia giống y chang bên voz?
    Mấy ông viết ở trên chưa yêu thật lòng bao giờ thì đừng phán tùm lum nha. Vẫn đợi các cao thủ đích thựcb-(
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    A, em ý bảo bạn ra trường thì bạn cũng hãy cứ ra trường rồi tỏ tình lại lần nữa. Nhưng trong thời gian bạn chưa ra trường thì bạn nên tìm cách giữ cô ấy trong vòng kiểm soát của mình. Thế bạn đã biết cách kiểm soát một cô gái mà không khiến cô ấy khó chịu chưa? Bạn hãy cứ quan tâm đến cô ấy, chăm lo cho cô ấy nhưng không tặng quà và không mang tiền bạc vật chất ra để bao bọc nhé :). Bạn cũng nên chứng tỏ cho cô ấy thấy bạn đã trưởng thành, có khả năng lo cho đời cô ấy chứ không chỉ là đi giải quyết hậu quả nhé :)
    Bạn phải luôn sắn sàng tâm lý là cô ấy sẽ ra trường trước bạn và đi lấy chồng. Lúc đó dù buồn mấy cũng phải coi trọng bản thân mình nhé ( nói thật )

    À, bạn yên tâm dù mọi người nói gì thì bạn cũng chưa phải là người đàn ông ngu nhất ttvnol đâu :D. Ngày xưa, lịch sử của ttvnol đã có người ghi tên rồi :D. Cái này không nhớ chính xác là nick nào nhưng cũng từ cái box này mà ra :D Hoàn cảnh còn bi đát và hoành tráng hơn bạn nhiều, thế mà cũng cưới đấy :D
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bệnh chú này hệt mịa thuốc chữa rồi:-s. Thôi rút dép ngồi xem các bác tay to vào ném gạch vậy,may ra mới tỉnh:|

Chia sẻ trang này