1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[tình đầu cay đắng]- "khi nào anh ra trường.em sẽ cho anh 1 cơ hội."

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vit_x, 05/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Đến lạy cu ("cu", ko phải "cụ")!
    Tự nhiên nhớ đến truyện "Mắt Biếc" của chú Ánh, anh thấy cu với thằng nhân vật chính trong truyện đó có độ ngu ngang nhau!
    Cu mới học năm 3 nhỉ? Chắc giờ khoảng 21, 22 chứ mấy. Ra trường đi làm, gặp gái gú nhiều hơn thì có lẽ sẽ đỡ vật hơn bây giờ. Thôi! Cố chịu đựng ít năm làm osin cho nó!
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ví von thế này thì chết. Cô gái trong truỵện " Mắt Biếc " khác hẳn cô gái của chủ topic nên đương nhiên nhân vật chính có lý do làm vậy. Haizzz, chuyện này kết thúc buồn não nề
  3. vit_x

    vit_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mod close topic
  4. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    khoan hãy đóng cửa để e còn tranh thủ ném mấy cái dép vào topic cái đã....này thì ném này
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    nhưng mà nhớ cho e ấy uống nhiều nhiều dâm dương hoắc vào biết đâu có ngày cái thai lại là của chú
  5. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    khổ thật :(...nhưng nhà nghèo mà thế là ăn chơi đấy...quà cáp đầy đủ , lễ lạt có cả...400km liên tục để đổi lấy vài phút bên người....tốn xăng, tốn thời gian lắm bạn ạ....
  6. empty_vvv

    empty_vvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có khi em gái đó vì quá sợ sự "quan tâm" của vit_x mà bắt buộc phải làm thế :(
  7. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Các bạn tiếp cận vấn đề sai toét rồi, chủ top chạy có cờ kìa, đề nghị các bạn ngừng ném đá, ném chai lọ cái đê. Ca này điển hình của ung thư đây, nhưng biết tìm lên đây là ổn rồi, chú ý vẫn còn đào tạo được mà.

    Chú chủ top, anh không phải loại giỏi giang, nhưng anh có cảm tình với trường hợp của chú.

    Trước khi nói gì để tháo gỡ cho chú, anh muốn hỏi chú vài câu cơ bản sau, sau đó anh mới dám đưa ngu kiến.

    1. Cảm giác bây giờ của chú về gái thế nào?

    2. Chú đánh giá gái là người thế nào, ưu điểm của gái mà chú yêu là gì, nó có nhược điểm gì không?

    3. Chú có thấy tình trạng của chú bây giờ là nhục nhã không?

    4. Chú muốn tìm con đường sáng, đúng, nhưng con đường đi đến đâu? (Cưới gái hay chỉ khai sáng gái khỏi con đường đau khổ rồi chia tay, hay cứu chính chú khỏi cảm giác đau khổ này)

    5. Chú đã nghĩ đến các giải pháp nào cho tình cảnh hiện nay với gái?

    Tạm thời thế đã, chờ tin chú!
  8. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác lập tồ píc để xin tư vấn chứ có phải để xin cảm thông đâu.Bác phải biết là có những ý kiến sẽ không hợp ý bác thì bác có thể không nghe mà đâu cần nặng lời vậy.Em là gà chẳng biết tư vấn thế nào up lên hộ bác để các cao thủ vào phán
  9. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thấy tội nghiệp chú này, bệnh nặng quá ko chữa đc nữa rồi, thương thay 1 kiếp người
  10. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    Bạn nghèo và hèn quá. Không cứu được nữa rồi.

Chia sẻ trang này