1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[tình đầu cay đắng]- "khi nào anh ra trường.em sẽ cho anh 1 cơ hội."

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vit_x, 05/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 7Dragon

    7Dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic ơi em có cách cứu bác đây[:D]

    Bác về nhà tìm 7 đọt non của cây khế chua nấu lấy nước uống rồi ngủ một giấc tỉnh dậy bác sẽ thấy bình thường ngay thôi:-". Còn nếu làm xong mà bác vẫn nhớ tới con bé ấy thì nhanh nhanh tìm 1 ông thầy pháp cao tay ấn 1 chút nhờ ổng cứu cho[:D]

    Mọi người có ném đá to đến đâu thì bác ấy cũng không tỉnh ra được đâu. Trường hợp như bác ấy em từng gặp rồi. Bác ấy bị con bé kia "BỎ NGÃI YÊU" rồi ạ:-ss
  2. Dantevskratos

    Dantevskratos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, lỗ hổng của giáo dục việt nam đây :-)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình tin rằng chủ topic đã có câu trả lời trong đầu. Thật ra mục đích bạn lập cái topic này không phải để xin ý kiến mà là để kiếm người "đồng cảm" "ủng hộ" sự "yếu đuối" trong con người bạn để tiếp tục làm những việc yếu đuối của thằng đàn ông với bạn nữ kia. Vì vậy tôi khuyên bạn nên gửi câu hỏi của bạn tới báo phụ nữ,hạnh phúc gia đình v.v.... Thì bạn sẽ có câu trả lời thỏa lòng bạn.
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, như những anh giai và chị gái ở trên, phải chửi cậu cái đã, không chửi là bức xúc éo chịu được: Tớ là tớ chẳng biết ghép cậu vào phạm trù chó hay là osin nữa.

    Phù, chửi phát thấy đỡ nóng ngay. Bây giờ là mở con đường sáng cho cậu, tạm thời cắt đứt hoàn toàn với con bé ấy, không liên lạc, không chạy rông theo nó nữa, chạy theo nó chỉ làm nó khinh chứ chẳng làm nó yêu đâu. Bước tiếp theo, tu dưỡng bản thân, chăm lo học hành, chí thú làm ăn, mở rộng quan hệ, thường xuyên lên đây đọc bài, tán chơi vài đứa khác.

    Khi nào thấy bản thân đã đủ bản lĩnh và kinh nghiệm thì quay lại tìm em nó, tán nó, phang nó, rồi bỏ nó, vì lúc này, ở vị trí của cậu, con bé đó chẳng xứng đâu.

    Đấy, đường sáng đã mở, chủ yếu cậu có dám bước vào hay không thôi.=D>=D>=D>=D>
  4. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Tu chí học hành đi bạn ạ. Khi nào tự tin về bản thân thì hẵng quay lại tìm em ấy, chỉ e rằng lúc ấy bạn thấy em ấy không xứng với bạn nữa thôi.
  5. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Thái độ của chú này vẫn còn quá khát gái, các bác ko khuyên được đâu. Thôi chú ah, mọi người khuyên chú rồi vẫn vậy thôi, ko khá được đâu.
  6. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi xong các bác ném đá dữ quá nó chạy đòi close topic kìa. Chán chưa...
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Phải có mấy người thế này thì mấy anh đàn ông chín chắn (chứ không phải mấy thằng teen bày đặt đóng giả người lớn nhé) mới càng có giá trị trong lòng các cô.
  8. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bó tay chủ top. Yêu phải con ko còn zin thì em đá luôn chứ đừng nói nó đi phá thai. Nghỉ đi
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cậu này cứ phải có những em như em của chủ topic tát vào mồm thì mới đáng
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là các bà vợ và các bà mẹ (tất cả các bà mẹ) nên bị đá đi vì họ không còn trinh. =)) Thật là một quan niệm mới mẻ. =))

Chia sẻ trang này