1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu chiếm bao nhiêu thể tích trong vùng nhớ của bạn???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chieutim81, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu hay tình cuối , khi một người, một người đã ra đi, tình đầu hay tình sau khi cơn đau chưa biết đến bao lâu.
    Nói chung là dai dẳng, như bị đi kiết kinh niên ấy hê hê

    Hỡi các huynh đệ, hãy tiến lên. Thánh Allah sẽ phù hộ chúng ta
  2. in_rock_we_trust

    in_rock_we_trust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
  3. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    To Chiều tím :
    Ta là Trương Chi đấy nhưng nếu thuyền ta có hơn một người thì ta lang thang trên sông Hồng như thằng chập mạch làm quái gì cho mệt. Đang đi tìm bến đỗ để neo thuyền ....
    Kể ra trí tưởng bở của nàng cũng rất là phong phú đấy nhưng nàng bở sai ......cơ sở mất rồi vì ta chỉ tập tỉn tò trước gương thôi chứ không nghĩ được cái cách tập hun gương như cách nàng......đã làm. Đã bảo là đứng trước gương mà làm năm ba trò nhảm nhí ấy thì cái mặt nó không nghiêm túc được nói gì đến chuyện hun hít . Thà ta lấy tạp chí Đẹp ta hun mấy cô người mẫu còn hiệu nghiệm hơn. Cách ta tập hun thì ta cũng bắt chước trên phim thôi...Ta hun vào cánh tay của mình, và ta nghĩ như thế nó thật hơn, quả nhiên thật hơn cái cách hun gương của nàng . Vì vậy việc em gái bắt quả tang thì ta nghĩ là em gái nàng bắt quả tang nàng làm việc đó đấy .
    Nàng có cái ý tưởng hun nhau rụng răng ngộ nghĩnh thật đấy nhưng mà hun nhau chứ có nhổ răng nhau đâu mà sợ rụng răng hả công chúa ? Có lẽ nàng chưa bao giờ được hun thực sự hoặc thằng hoàng tử của nàng nó đần nó cóc biết hun nên nàng không hiểu nổi những âm thanh của nụ hôn. Thế thôi nhể chứ những hỉ nộ ái ố của nụ hôn thì nó dài tập lắm lắm, ba hoa không hết đâu. Vì nhắc đến nụ hôn đầu thì ta kể cho nàng được vui chứ theo ta hun nhau chỉ mất vệ sinh thôi chứ chả có cảm xúc gì đâu. Toàn tự mê hoặc nhau ! Quan điểm của ta về nụ hôn là việc cùng bất đắc dĩ phải làm cho đỡ chán khi hai đôi tình nhân ở bên nhau nhưng chả còn gì để nói ( cưa đổ được nó thì đã phải vã bọt mép ra rồi mà ) mà lại không được đi quá " giới hạn ". Hôn nhau không có cảm xúc gì cả mà hun nhau rất bẩn. Chẳng qua được quy ước hun vào mồm thì là hun của Tình Yêu ( cũng như quy ước hun vào trán là hun kiểu gì , hun vào má là hun kiểu gì, hun vào tay là hun kiểu gì ấy ) thôi chứ từ thời biết hun tổ tiên ta mà hun vào tai nhau rồi cho đó là hun Tình Yêu thì nam thanh nữ tú bây giờ yêu nhau chả hăm hở ........nhai tai nhau rồi la toáng lên rằng đê mê, rằng sung sướng. Nhể Ngoa ngôn thêm một tý, sau này khi lấy nhau ( có nhiều đứa chả cần đợi đến khi lấy nhau ) rồi thì nụ hôn chỉ là cái cớ để dọn đường cho việc khác, cái cớ để thăm dò xem đối phương có sẵn sàng không thôi. Đừng hù doạ nhau về cảm xúc của nụ hôn nữa nhá, nghe nó ngô nghê lắm lắm. Còn nàng muốn biến topic này thành nơi mạn đàm về nụ hôn, về cầm tay hay linh tinh những cái ngớ ngẩn liên quan về tình đầu, tình hai, tình ba, ...tình en nờ....... thì ta chiều nàng. Miễn sao nàng vui.......
    Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm cùi dìa..... yêu em, anh phải cù nhầy
  4. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu á??? Chẳng chiếm nơron thần kinh nào của mình thì phải....
    Bởi vì đã có tình đầu đâu mà biết có chiếm hay không. hi
    doi thuong
  5. peter_ngoaymui

    peter_ngoaymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    chieutim và karu hơi nặng về biểu diễn rồi. 6 tuổi-có bạn gái, khổ cái không nhớ là đứa nào.
    Ơ hay, đã bảo trình bày gì ra phường, peter!
    She be the bomb!
  6. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    He he he em khong biet cac bac the nao chu , tinh dau trong em van chiem nhieu dung luong phet day cac bac ah , may nam roi em co quen duoc , dung la tinh dau khac cot ghi xuong .....
    Thanghippy
  7. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    tui mới có tình đầu chứ chưa có tình cuối hôm nào rảnh đi tìm tình cuối thử xem nó chiếm bao nhiêu vùng thể tích............
    con gái là sự khởi đầu của mọi điều rắc rối........

Chia sẻ trang này