1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu chưa nguôi !!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi tuananh18682, 02/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu chưa nguôi !!!

    Hồi đó.. có cậu bé và cô bé. Hai người ở chung xóm nhưng chưa bao giờ chơi với nhau. Vào cấp 1, cậu bé và cô bé học chung trường nhưng vẫn như người xa lạ... Lên C2, trời xui đất khiến cả hai học chung lớp, nhưng cậu bé lại ghét cô bé vô cùng :"Học giỏi---.kênh kiệu---> dzễ ghét" cậu bé nghĩ...Đến lớp 9, càng gần cô bé cậu bé càng nhận ra rằng bên ngoài vẻ bề ngoài cứng rắn bướng bỉnh đó, cô bé là 1 người rất tốt, luôn giúp đỡ bạn bè. Trời ạ, cậu bé đã mến cô bé mất rồi! Và thật may mắn cho cậu bé, cô bé cũng rất mến cậu bé..Cuối năm lớp 9 là thời gian thật vui vẻ của hai người...Hai người cùng nhóm bạn thân tổ chức nhìu chuyến đi chơi thật vui vẻ, hết lên rừng lại xuống biển.. vui nhât là những buổi chìu học nhóm, cả bon lại rủ nhau đi hái trộm xoài...
    Nhưng cậu bé vốn là người hiếu động] và không biết trân trọng tình cảm cô bé đã giành cho. Sau khi biết kết quả thi chuyển cấp, cậu bé cùng với mấy thằng bạn thân thường xuyên đi chơi với những côbé khác mà cậu bé cho là.. xinh hơn! Cô bé giận cậu bé đén cực độ và ko thèm nói chuyện hay gặp mặt nữa....
    Hai năm 10,11 hai lớp ở sát cạnh nhau nhưng khi gặp mặt cậu bé và cô bé như hai người xa lạ. Cậu bé rất hối hận nhưng vốn cũng bướng bỉnh nên chả thèm xin lỗi.. và cứ thế.
    Cuối năm 12 hai nguời mới nói chuyện với nhau nhưng những chuyện trước kkia coi như đã chấm hết, chỉ còn là những kỉ niệm đẹp... Cậu bé cũng quen rất nhìu người nhưng cuối cùng cậu bé thấy tất cả đều nhạt nhẽo. Cô bé vẫn luôn trong tim cậu bé...
    ....Bi giờ cậu bé đã là SV năm 3 HVCS, còn cô bé là Sv năm3 ĐHKT. Hai người vẫn là bạn thân và cậu bé vẫn luôn day dứt hối hận, tiếc nuối về những chuyện đã qua...


    [​IMG]
    AcQuySiTinh

    Được tuananh18682 sửa chữa / chuyển vào 02/10/2002 ngày 19:27
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá.Vậy cuối cùng vẫn chưa hàn gắn lại được vết thương ấy à?Sao cả 2 đã là sinh viên,là người lớn hết rồi mà cứ còn trẻ con quá?
    Tôi đứng chơ chơ xem tiễn biệt
    *******Lòng sung sướng trước nỗi chia xa
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Thư Cho Tiểu Muội
    Rồi một ngày huynh biết muội có đuôi
    Ô mai trong tay huynh ??? cóc ai thèm vòi nữa
    Những lúc ấy sao rưng rưng một thưở
    Muội đứng dẫu mồm, vòi vĩnh mơ chua
    Và muội cũng sẽ có kẻ đón đưa
    Ðâu còn thèm huynh cắt đuôi dùm nữa
    Huynh cũng đỡ trưa nào cũng thành ??? ngựa
    Tiết năm bụng đói cồn cào vẫn phải cười toe
    Cũng chẳng còn ai ngông nghênh gióng xe
    Tóc đuôi gà vướng mắt huynh ??? tai nạn
    Cũng chẳng còn được ai coi là bạn
    Ðể được trút mọi tâm tình trẻ con
    Dẫu huynh biết muội ngày cứ lớn hơn
    Ðuôi gà ngày xưa giờ buông dài yểu điệu
    Này muội ơi, nghe huynh hãy hiểu
    Ðừng lớn nhiều, duyên dáng quá huynh ??? lo ???​
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  4. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ko còn trẻ con nữa, nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi vì cậu bé đó ko biết tôn trọng tình cảm cô bé ý dành cho...
    to anh Dê: anh làm thơ ah? hay nhỉ?
    [​IMG]
    AcQuySiTinh
  5. loga

    loga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    CHUỐI QUÁ !
  6. MoiChanViTheoGai

    MoiChanViTheoGai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    nó copy ở đâu bài thơ vậy cà?
    [​IMG]
    DUNG THANG NGU NAO NGHI DEN CHUYEN LAY CAP PASS CUA TAO NHE', CON` LAU CON A.
  7. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    mày chả biết gì, tao kể chuyện thật... có ********* mới nghĩ tao copy của người khác....
    [​IMG]
    AcQuySiTinh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này