1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu có phải ai cũng thế ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Met86, 17/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tình đầu có phải ai cũng thế ?

    TÌnh đầu có fải ai cũng không thành ? Hôm nay nghe tin em có ny, mặc dù biết mình đã không còn hy vọng từ trước đó, nhưng vẫn thấy nhói đau trong lòng... tại sao vậy nhỉ, sao ta cứ mãi vấn vương một giấc mơ mà sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, sao mãi không quên được hình bóng em trong lòng, sao cứ mãi nhớ nhung, sao cứ mãi quan hoài...Liệu người ấy có tốt với em, liệu người ấy có hàn gắn đc những vết thương trong lòng em...hy vọng người ấy sẽ làm cho em đc hạnh phúc, điều mà anh không làm đc...

    Thực sự là chính em cũng ko ngờ mình lại dành nhiều tình cảm cho Cáo đến như vậy, lúc nào Cáo cũng thật dễ thương, mạnh mẽ nhưng cũng rất nhút nhát... Đã nhiều lần em tự nhủ với mình là hãy quên đi, nhưng rốt cục chẳng thể nào làm đc, làm sao để quên đi người ta một cách nhanh nhất, mọi người giúp em với ạ .
  2. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác ko đến nỗi quá kém cỏi hoặc bị em nó ghét ,thậm chí em nó cũng có dù chỉ một chút cảm tình với bác thì em xin tặng bác 1 câu : Quy ẩn giang hồ đợi ngày tái ngộ.......
  3. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng vận cái bi quan của bác vào người khác chứ.
    Tình đầu của em đã được 7 năm rồi,yêu từ khi còn là thiếu niên tiền phong tới giờ cơ bác ạ.
    Theo em để quên tình đầu nhanh nhất chỉ có cách tự tử thôi,nếu không khó quên lắm
  4. onggiakute

    onggiakute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    tại sao anh cố quên lại càng nhớ
    từ giờ anh sẽ cố nhớ để rồi quên
  5. anhvtt

    anhvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thì tình đầu không thành nên ai cũng mới nhớ tới nó với kỉ niệm ngọt ngào . Chứ yêu và cưới thì sau này lại chả than giời khi gặp mấy em ngon ghẻ hơn " Giá mà mình đừng lấy vợ sớm thế "
    Mà không phải 100% tình đầu đều tan vỡ đâu bạn ạ , đừng bi quan thế
  6. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    bác thuộc dạng lão+cai avatar nhìn ngầu vậy mà sao.....
    Tinh đầu ko quên,nhưnghay cố gắng xem nó là 1 kỷ niệm,sống chung với nó....... Nam nhi mà....
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Hình như bác đang yêu đơn phương đấy chứ
  8. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, theo như bác viết thì là đang yêu đơn phương ấy chứ
  9. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Lão đâu mà lão, luyên thuyên ...
    Chậc, ngủ 1 jấc dậy cũng thấy thoải mái đôi chút...căn bản tối qua em cũng có tí bia diệu , em cũng đã xác định trước rồi nhưng nghe xong vẫn cảm giác như bị đứa nào thụi cho 1 kái ...
    Hic, mấy tháng ko gặp tự dưng hôm qua Cáo lại gợi ý đi ăn, mình đã thấy 1 cái gì đó bất ổn đang đến gần... Y_Y đáng ghét thật >"<...
    @ mèo nhóc : nghe ai kể thế hử
  10. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ tất cả những mối tình đầu toàn kết thúc đơn phương đau khổ thì ko đúng lắm , chỉ là phần lớn thôi . Chắc là vì lần đầu yêu nên biểu hiện trước mặt cáo toàn những thứ vớ vẩn => tạch

Chia sẻ trang này