1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu có phải ai cũng thế ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Met86, 17/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Thì đúng rồi còn jì , hic lúc đầu cũng bảo quý mình sau tòi ra cứ gạ làm anh em, ghét thật...
  2. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Chậc, nói vậy cũng đúng...nhưng thực ra vì trước đây mình chưa từng có tình cảm như vậy với ai, nên tớ với muốn sống thực với lòng mình, không bài bản, lừa lọc... trước mặt Cáo không bao giờ chém gió luôn, mặc dù Trảm phong kiếm pháp đã luyện đến mức đại thành , nhung trước mặt người mình yêu quý mà còn giả tạo, tính toán thì ra quái gì ...nhưng như thế là thiếu mất chữ khéo phải không, mình biết chứ nhưng cứ thích làm như vậy, chẳng hiểu tại sao nữa .
    Còn để mà kể ra quá trình cưa cò thế nào thì chẳng ối bác thấp thủ trên này bụm miệng cười ấy chứ, đừng nói là cao thủ ...
  3. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ mình may mắn hơn bác chủ là có 1 từn ui nhưng rồi kết cục hoàng tử và công chúa đánh nhau gần chết,dạ phải nói sau tình đầu là thời điểm tiến hoá quan trọng của gà,cố mà lôi bí kíp bác quác ra mà ngẫm thôi
  4. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Yêu đơn phương thì sao , mình cũng từng iu đơn phương hơn 1 năm
  5. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có tâm trạng giống y hệt ,chắc tại mình chưa tìm thấy đc em nào phù hợp nên vẫn có time để nhớ đến người cũ thôi,cứ để công việc nó cuốn đi thì sẽ ít nhớ người ấy thôi.Tìm đc người mới thì suốt ngày chỉ nghĩ đến người mới chẳng còn nhớ em cũ là ai đâu.thân mình thì mình phải lo chứ,việc gì phải lo cho người khác nữa,hì chắc tại bác và em tốt bụng quá nên nó mới khổ như thế này
  6. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    kô biết có phải người ta gọi là " cuộc vui chóng tàn" kô nhỉ?
  7. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Cũng yêu đơn fuơng 1 nguời từ lớp 9 đến tận năm thứ 1 đại học thì em nó lấy chồng, láy khi vẫn đang học
    Bao năm với bao kỷ niệm thân thiết như học nhóm ở nhà mình trong mấy năm, đi ăn kem mỗi chiều học về, nhưng cũng chỉ như gió thoảng mây trôi
    Bây giờ nhớ lại cũng chỉ là 1 kỷ niệm đẹp , đơn giản mọi việc sống cho đỡ khổ , chỉ thế thôi
    Cậu làm tôi fải nhớ lại chuyện cũ, thấy buồn buồn , thấy thông cảm với cậu, giống tôi ngày xưa
    Cố gắng lên
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Tình đầu ko quên được, chắc chắn ... chỉ ru nó ngủ yên rồi ngủ hẳn được thôi
  9. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.
    Quên rồi quên mãi quên càng thêm nhớ.
    Nhớ rồi nhớ mãi nhớ để ko bao giờ quên.
    Mình nghĩ ko nên cố quên để làm jì, cứ để từ từ time sẽ làm bạn sẽ quên đi
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Làm vài ly rượu là quên hết mà

Chia sẻ trang này