1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu có phải ai cũng thế ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Met86, 17/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    tình đơn phương , đôi khi thấy em cười vui lòng anh xao xuyến , người yêu ơi biết chăng anh đã yêu em từ lâu............
  2. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Em nghỉ nên hiểu tình đầu khác, đã gọi là 1 cuộc tình thì phải có hợp tác của cả 2 bên, đây bác chỉ có 1 bên thì sao gọi là tình đâu, chỉ gọi là tình cảm yêu đương đơn thuân thôi.
    Người ta nói tình đâu khó thành nghĩa là 2 bên đều yêu nhau nhưng không thể chung sống với nhau... tức là cưới nhau ấy.
    Còn như bác, thì em chả nhơ tình đầu của mình từ bao giờ nữa cả, hình như từ hôi lớp 3 đợt đó e thích 1 cô bé lớp trưởng, vì cô ý học giỏi
    Thế bác thấy 1 ngôi sao truyền hình, bác rất kết, mang lòng thương mến, cũng gọi là tình đầu à
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
    Đã check và confirm
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chú Mẹt loăng quăng chạy nhảy các box rồi cũng về đây mếu máo.
    Khi vẫn đang còn thơ bé thì luôn bị các định kiến chi phối, khiến bé ấm ức, dằn vặt.
  5. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hì điều này không phải em không biết, thậm chí cũng đã làm đc ... 1 tí , tập trung vào công việc của mình, không nghĩ ngợi nhiều nữa ! Nhưng cứ nghe nhắc đến Cáo thì y như rằng lại ...
    Chậc, ít ra thì cũng có người ở bên cạnh và quan tâm đến Cáo...
  8. memin123

    memin123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là khó quên lắm bạn ạ ! Nhất là yêu nhau lâu nữa chứ .Mình với nàng yêu nhau 4 năm trời thề mây hẹn gió .2 gia đình còn đến nói chuyện với nhau rồi ấy chứ .Phải nói là mình rất tin tưởng vào tình yêu này . Thế nên quyết định đi nước ngoài làm nghiên cứu sinh, cuối năm về cưới .Có 3 tháng ko gặp nhau thôi mà về nàng nói một câu là ko còn tình cảm nữa . Nàng ko phải là có người khác , mà chỉ cảm thấy caí gì nàng cũng có quá dễ dàng nên nhanh chán . Tiền bạc , tình yêu , công danh .Na`ng quyết định bỏ đi thật xa một mình . Đến giờ mình còn đau lắm .
  9. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chị tớ cưới tình đầu sau 6 năm yêu nhau...
    Tớ quên tình đầu sau 2 năm vật vã...
  10. sunbeam85

    sunbeam85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu dễ vỡ mà khó quên.Thời gian qua rồi tất cả sẽ qua.Cũng phải mất một thời gian khá dài để k còn thấy đau khi nghĩ đến ng ta.
    Để quen hẳn,chắc là khó nhưng chỉ nên nghĩ về nhau như những người bạn cũ thôi.

Chia sẻ trang này