1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu có phải ai cũng thế ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Met86, 17/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
  2. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
  3. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Hớ hớ , ko hiểu sao với mình lại là :
    thật khó để nhớ một người khi đã quên ( chắc chai lì mất rồi )
  4. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    ơ thế ra các bác gái khi chia tay cũng uống rượu ạ
    tưởng mỗi con trai chúng tớ
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Thỉnh thoảng lý trí nó cũng bị lu mờ đi đôi chút chứ nếu không thì làm gì có topic này . Quả thật là em cũng có tí bức bối nên muốn lên đây chia sẻ + hỏi han kinh nghiệm thôi, chứ giãy đành đạch thì không có đâu ợ ... buồn thì có buồn nhưng cũng chưa đến nỗi vật vã như bác nói đâu ^^!
    Tại sao người ta cứ thích uống rượu giải sầu, đơn giản vì uống rượu rất ...vui , hơn nữa có chén diệu vào con người ta cũng cởi mở hơn, cái câu diệu vào nhời ra nó là như thế... Nhưng mà hở ra là gục đầu vào chén rượu thì cũng là đồ bỏ đi, như thế phí rượu lắm mà chả giải quyết việc jì...
    Thôi, kính mấy bác thích uống rượu trên này 1 ly nhé ...
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tình anh trong veo
    Ta nhớ về em nhưng ngày hè oi ả
    Khi thả hồn theo cánh diều ước mơ
    Để ngóng trông tiếng keng keng ngoài ngõ
    Để ta biết lòng ta mãi đợi chờ
    Ta yêu em chỉ yêu em mà thôi
    Cho dù thời gian biến đá thành cát bụi
    Cho dù trên trán ta có nếp hằn năm tháng
    Tình ta mãi chẳng nhuốm chút phai phôi
  7. vitaminloveH

    vitaminloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình đầu thường khó đi đến hôn nhân, đến 7,8 chục % là như thế.
    Nhưng mình bít có chị cùng chỗ làm, 2 anh chị yêu nhau từ khi học chung cấp 3, rùi DH. Xong chị ấy đi học thạc sỹ ở nước ngoài 2.5 năm, anh ấy vẫn ở nhà đợi.
    Bây giờ thì họ đã có 1 gia đình hạnh phúc với 2 con gái
    Nhưng buồn mãi với tình đầu làm gì, cố quên đi. Vì mối tình cuối và hiện tại mới là mối tình sâu đậm nhất, đi đến hôn nhân
  8. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    em cũng đã từng và đang có cái tâm trạng như mod ở trang đầu ! Nói chung là chả quên đc , thôi thì cái j` phải đến nó sẽ đến.....Cố quá nó lại thành quá cố
    Bác này có cái tâm trạng với the first love y hệt mình
  9. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu của mình đến nhanh như gió cuốn, đi nhẹ như lá rơi . Không ai là người có lỗi, chỉ là không có duyên phận mà thôi .
    Đến bây giờ, thỉnh thoảng đêm vẫn nằm mơ về người con gái có cái tên đẹp đẽ, dịu dàng và thông minh ấy . Quả thực, vị ngọt của mối tình đầu thì cả đời không bao giờ quên được . Nhất là mối tình đó lại dở dang
  10. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này