1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu có phải ai cũng thế ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Met86, 17/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hơ , mới thế mà đã như bị thụi thì an thua giề , em vừa nhận được thiếp mời đi an cơm bụi của cáo nè , he he .
  2. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nào đã được biết nó ngọt ra sao , thấy đằm đằm
    Đã không quên được vậy thì ta khỏi cố nữa, bắt đầu mài dao từ giờ là vừa...chậc, biết đâu, biết đâu đó...
  3. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hic, ông anh nhà này cũng bị quả tình đầu mời đi cơm bụi, hy vọng ta không ...tiếp bước
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đây là Met bên box 86 đúng ko nhỉ,nếu ko nhầm.Tình đầu thì mãi mãi ko bao h quên đc đâu ấy ơi,chỉ là mình tạm quên trong 1 lúc nào đó,nó vẫn lun ở 1 ngăn nào đó trong trái tim thôi.Nhưng chia tay thì có nghĩa là nên hết yêu,chỉ còn là những kỉ niệm,cả bùn lẫn vui.Cái việc quên đi thì sẽ khó lắm,chỉ là theo thời jan,sẽ qen dần thôi ấy ah,khi bạn lại tìm đc 1 tình yeu đích thực nữa thì nó lại là kỉ niệm mà.Người yêu cũ tớ cũng cuới rồi nè,cũng mời nè,cũng phải tin chứ sao,cũng phải chấp nhận chứ sao,thì họ ko chọn mình,2 ng` ko phải của nhau thì phải của ng` khác chứ.Cs là thế mà,chia ly rồi lại đòan tụ,đoàn tụ rồi lại chia ly.Cứng cỏi lên nhé!
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 18/06/2008
  5. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hơ , em là em đi ngay bác ạ , nhận lời luôn , lúc đầu còn do dự , đến khi mở cái thiếp ra thấy cái địa chỉ là cái khách sạn to vật là em khỏi áy náy , đi luôn .
  6. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    nhìn statú của anh, em thấy khó hiểu quá.
    Thêm nữa em ko biết anh cố ý viết vậy hay sao?
    Nếu cố ý thì là dụng ý gì?
    nếu là dao có fải anh đang nghịch nước hay ko?
  7. hoanhoxiu

    hoanhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu đẹp thế thì quên hông được đâu, mà em cũng hông khuyên Anh í quên đâu nhớ.
    Vì THÚ ĐAU THƯƠNG là thứ chỉ người biết yêu mới có.
    Nó đau đớn nhưng ngọt ngào lắm nhớ
    Rồi mai kia Anh í có người mới
    Và quên dần tình đầu
    Anh í sẽ tiêng tiếc cảm giác hôm nay
    Một thời của đắm say
    Em nói đúng hông?
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Chả thế nào cả, cái chính là Tcảm, mà các cụ nói thì chẳng sai bao h " Xa mặt cách lòng "_ 2tháng là quá đủ để quên đi những gì đã qua ...
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Xì pam cái nhỉ
    Tình em phôi phai
    Em đã thay đổi phải không em
    Như mùa thu cây bàng trơ trụi lá
    Như tiếng ve kêu những đêm dài mùa hạ
    Như heo may xe lạnh những chiều thu
    Em đã thay đổi phải không em
    Vi em đâu như em ngày xưa nữa
    Tôi giữ em tôi tuổi 15 khờ dại
    Tuổi hồn nhiên vĩnh viên không tàn úa
    Vẫn biết nhân gian vật đổi sao rời
    Sao ta vẫn nhớ về em lúc bé
    Để bật cười vì tình yêu con trẻ
    Để giật mình ta đã quá thật thà
    Tình yêu nhỏ như cơn gió qua đời ta
    Gửi lại chút hơi ấm của chiều mùa hạ
    Lưu trong tim chut huong tinh vuong van
    Cho hon ta phang phat chut ngam ngui.

Chia sẻ trang này