1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu [First love]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi killer_X, 23/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. killer_X

    killer_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    First love

    Tối thứ 7, ngồi xả hơi sau 1 tuần mệt nhọc, giở lại những dòng nhật ký từ rất lâu. Đọc đến giữa quyển 1 hình bóng xưa cũ ùa về, chợt nhận ra người đó vẫn luôn có 1 góc trong trái tim ta. Đó là lần rung động đầu tiên trong đời, một thời học sinh trẻ con, hồn nhiên mà tươi đẹp.
    Người đó dễ thương, ta yêu người cũng bởi điều đó. Giờ nhớ lại thấy lúc đó thật trẻ con. Nhớ những lần cãi nhau chỉ vì 1 bài toán, cãi nhau chỉ vì 1 câu nói đùa vu vơ. Nhớ những lần bị gán ghép với người mà mình ngơ ngơ không hiểu gì cả. Nhớ những lần dỗi nhau do để quên sách vở. Nhớ những lần nói chuyện tếu với nhau rồi 2 đứa cười như 2 đứa bị điên. Những ngày đó cũng đã lâu rồi, đáng lẽ đã quên nhưng giờ lại hiện về nguyên vẹn trong những dòng nhật ký. Ngày đó, ta đã yêu người nhưng không dám nói ra vì ta mới chỉ là 1 thằng con trai ngây ngô, chỉ biết việc học. Còn người thì ta không biết, có thể người cũng yêu ta hoặc chỉ coi ta là bạn. Ngày chia tay thời học sinh, người đã khóc và ta cũng chỉ biết an ủi: "nín đi, rồi cậu và tớ sẽ còn gặp nhau cơ mà". Mở đến những dòng nhật ký đó, ta cũng lục lại trong cuốn album và tìm những bức ảnh của thời học sinh. Tìm bức ảnh của lớp, cố tìm khuôn mặt của người, tuy rằng không nhìn rõ lắm nhưng vẫn đủ để ta hình dung lại khuôn mặt xinh xắn đó. Đã rất lâu mới nhìn lại khuôn mặt này :-<
    1 thời trẻ con hiện về. 1 hình bóng tưởng đã xa nhưng lại vẫn giữ 1 ngăn trong trái tim ta. First love! Tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Có khi ngày đó chưa nói với người lại là điều hay.

Chia sẻ trang này