1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu khó phai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duyphi, 09/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyphi

    duyphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu khó phai

    [rose]Có lẽ tạo hoá đã tạo ra con người với một trái tim , nơi bắt nguồn của của sự sống , nơi mà ở đó cái hơi ấm của lòng người sẽ mãi mãi không bao giời tắt !!??...
    Khi còn học phổ thông -hồi lớp 8, hồi ấy tôi hãy còn rất vô tư , nghịch ngợm và rất học lười . Cho đến một ngày kia , đó là một ngày đẹp nhất và trang đầy ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi , khi mà bỗng đâu có một cô bạn hết sức lạ lẵm ngồi trong hàng của lớp tôi . Một nét mặt trông lạ mà như như quen và đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình như ngây dại trước dáng hình tuy không thật mặn mà lắm của một người con gái.
    Kể từ đó ánh dương đã bừng sáng trong tôi , có thể nói là sự ảnh hưởng của người con ngái ấy đã làm thay đổi hẳn cuộc đời tôi .
    Và từ đó tình cảm cứ theo ngày tháng mà nảy lộc -đơm hoa tong hai chúng tôi cho đến một ngày kia - trong những ngày cuối cùng của năm học lớp 9 và chuẩn bị thi vào lớp 10 , đó là lúc mà trong tôi đến giờ vẩn còn nhớ - Tôi cũng hiểu vì sao nữa đang không nàng lên lớp không nhìn tôi gặp mặt nhau nhưng không chẳng có lấy nửa lời -và thế là một cuộc chiến tranh lạnh đã diễn ra cho đến khi hai đứa đã thi đậu vào hai trương học ở hai nơi rồi mà tôi vẫn không hiểu lý do vì sao.....! Phải nói đó là khỏng thời gian mà tôi đau khổ nhất trong lòng!
    Và sau dó một năm tôi nhận được lời mời của nàng đến dự sinh nhật đến hai lần song vì nỗi buồn và nỗi giậnn tôi đã chối từ........
    Thế là theo giòng thời gian cứ trôi , mới đó mà đã gần sáu năm trôi qua -giữa chúng tôi bấy giờ thỉnh thoảng mỗi năm chỉ có đôi ba cuộc gọi điện thoại hỏi thăm việc thi cử của nhau và ddôi lần liên lạc với nhau qua thư từ trong những ngày đi học xa quê mà thôi !
    Hè này tôi về thăm quê, nàng đã có lần mời tôi lên nhà chơi để xem lại tôi lúc này như thế nào , nói thật trong lòng có lúc nghe như nóng hổi, song liền lại chợt tắt di vì cảm thấy tất cả giờ dương như còn phảng phát đâu đó , còn lại cái gì đó rất hời hợt trong hai tôi mà thôi....!? Nên cuối cùng tôi đã lặng lẽ quay đi -vảo sài gòn chuẩn bị cho một học kỳ mới !......
    Tết này về tôi đã chủ động đến nhà nàng với tư cách chỉ là bạn của nhau mà thôi -lòng tôi nghĩ như thế ! Song khi gặp lại thì sư thaạt không đơn thuần chỉ như như thế ,quả là lâu ngày gặp lại có rất rất nhiều điều để nói - hai tôi nhìn nhau thật lâu và trò chuyện suốt buổi chiều . Khi ra về nàng luôn nhắc tôi rằng trước khi vào thì phải gọi điện lại cho nàng một lần với một vẻ rất buồn khi nhìn tôi.
    Hai hôm sau giữa chúng tôi đã có một buổi ddi chơi sau đó hai chúng tôi ngồi gần nhau , nagf đã hát những bài hát như hờn như trách , nàng bảo tôi có thích bài giận thì giận mà thương thì thương thì thương không?! Tôi gật đàu và thế là một của nàng đã cát lên tôi đưa mắt về phía trước như đón nhận tất cả bao kỷ niệm như để tất cả sống lại trong tôi mà đã lâu rồi tôi đã mất, ánh mắt nàng vừa hát vừa quay sang nhìn tôi,..." anh ơi anh xin đừng giận dỗi trước tiên anh phải tự trách mình ...." , rồi nhữn bài hát " love story - When woen loves man "... i don't be more lovely than can't say ...cái giọng hát thạt là nghọt ngào nàng đã như thể xua đi tất cả nhưng cái ngày đen tối đã qua để hai đứa cùng mở ra một trang tình hồng mới ..!??
    Và hôm nay hai đứa lạ phải xa nhau rồi , mới vừa gặp lại giờ phải xa và trong tôi hiện giờ cũng chưa biết phải làm sao nữa hoặc là thôi cứ xem nhau là bạn hoặc là cùng nhau xây lại bức tường thành đã đổ từ bấy lâu ???!!
    Vâng ! một lời khuyên của các bạn sẽ làm cho tôi có một hành động chính xác hơn và mạnh dạn hơn để tiến tới . Vì vậy tôi rất vui chờ nghe những lời góp góp ý của quý bạn gần xa ! Chân thành cám ơn !

Chia sẻ trang này