1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu không phải là tình đẹp....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi handoinb, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. handoinb

    handoinb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu không phải là tình đẹp....

    Trong chúng ta ai cũng nghĩ rằng tình đầu là đẹp nhất.. Nhưng không hẳn là như vậy ? Mà tôi cũng chẳng biết có đúng là như vậy không ?
    Có những mối tình đầu có thể tiến xa, còn ngược lại có nhiều mối tình thì .."bye , đường anh anh đi , đường em em đi ".
    Có đúng vậy không ? Tình yêu thật răc rối............
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Nếu tình yêu đầu mà đẹp thì cậu là người hạnh phúc. Nếu kô thì hãy coi đó là đời thường thôi, đừng nên quá ảo tưởng mà vỡ mộng!
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Hì, tình đầu à, giờ nhớ lại mình chỉ thấy mình chuối. Chả hiểu sao hồi đấy cứ phát rồ lên vì người ta, giờ thì, bye, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chả nhìn thấy mặt nhau luôn . Mối tình đầu đến nhanh và đi cũng nhanh, nghĩ lại thấy thoảng như cơn gió. Giờ thì sweet memories mình vẫn nhớ nhưng mà mối tình đầu đấy của mình chẳng thể coi là đẹp được!
    Mình hi vọng mối tình cuối của mình mới là mối tình đẹp nhất, hì

  4. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    nói chung là không thể thành ....đôi khi đó là lý do khách quan hoặc chủ quan....nhưng thường là do không có kinh nghiệm..nhanh chán...
  5. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    híc, tình đầu của tớ = 80% tò mò + 20% hiếu thắng, túm lại là kết cục chả ra sao, không vui (dĩ nhiên rồi) nhưng cũng chả buồn mấy tí.
    Bây giờ có nhìn thấy nhau, cũng cứ như củ khoai của thiên hạ lăn ngoài đường, thế có chết không chứ!
  6. tungbo

    tungbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mối tình của tớ nó zai như đỉa ý dù cho em nghe theo lời khuyên của tôi có người yêu mới nhưng trong tôi vẫn phảng phất ---------------chút kỉ niệm------
    họ vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    ái ân lạnh lẽo trước mặt tôi
    ngưòi ơi có hiểu không lúc ấy
    đau xé lòng tôi, lệ dính môi ,,,
    " ---------------------------------------------
    hì hì mũi dài ra 1 tí vì mối tình đầu cũng được ...
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì tình đầu có cái đẹp có cái không đẹp nhưng chắc chắn hầu hết những ký ức về nó là đẹp. Thôi, thôi lại bắt đầu linh tinh nữa rồi (1 phút mặc niệm mối tình đầu, có ai cho tớ mượn cái khăn giấy... )
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp Lizzy chưa? Không sao cả, đôi khi mối tình đầu mình chưa gặp người thật sự thì sao? Có nhiều khi mối tình đầu kết thúc, nó để lại cho mỗi người một kỉ niệm hay tình cảm khó mà quên được. Nhưng có người mối tình đầu đặt lầm chỗ nên hối hận lắm.Riêng Chop, mối tình đầu luôn đẹp đấy và nó có thể sẽ là mối tình cuối chứ . Ăn thua nếu đã tìm đúng người rùi thì chẳng cần mất công đi tìm nữa làm gì. Ai cũng muốn như thế, nhưng mấy ai may mắn vậy nhỉ,
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mối tình đầu thì ko thể là tình cuối dc( trừ những TH hãn hữu).Như tớ đây tình đầu hơi bị đẹp,lâu ,thế mà vẫn..xoè như thường.Nhưng tình đầu thường rất khó quên,thôi cho nó làm kỷ niệm đi,kỷ niệm fist love thì đẹp phải biết
  10. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu thì do thiếu kinh nghiệm nên thường không đẹp lắm.Càng về sau tình càng đẹp vì nhiều kinh nghiệm,hic hic nói thế này thì giống chuyện khác hơn là tình cảm hơn anh em nhỉ?

Chia sẻ trang này