1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu không phải là tình đẹp....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi handoinb, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    tình đầu sẽ là ko đẹp khi ta cho là nó ko đẹp và ngược lại ...chỉ có những điều tai ta nghe mắt ta thấy ......và nhất là con tim ta cảm nhận đựơc luôn luôn cực kỳ là chính xác.
  2. brunyng

    brunyng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ai chứ mối tình đầu của tớ đẹp kinh khủng tuy chia tay nhưng rốt cuộc vẫn đẹp ,tuy nhiều cái xấu mình phát hiện ra để rồi đau lòng nhưng nói chung là đẹp.hiện tại với ex vẫn là bạn thân ,hic tương lai thì thôi trời định vậy
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Bạn có huyễn hoặc không?
  4. brunyng

    brunyng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    thật đấy ,nếu tình yêu lúc đầu xuất phát từ tình bạn tri kỉ thì nó sẽ trở về điểm xuất phát thôi
  5. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu thì chắc chắn là không đẹp rồi ... Họp lớp sau 20 năm ... không hiểu sao ngày ấy mình lại yêu ... vừa già vừa xấu ... lại béo nữa ...
  6. voducdong

    voducdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    các bạn nói về tình đầu mến!
    mình nghĩ tình đầu đẹp đấy chứ nên nghĩ lại xem
  7. pink_katy885

    pink_katy885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    [pink][/pink
    mình cũng vừa trải qua 1 cái gọi là............ mối tình đầu
    thôi thì không yêu xin hãy là bạn tốt ( nói theo cách của phương thanh)
    bạn cứ yêu đi, nghỉ ngợi nhiều chiều làm gì, điều quan trọng nhất là luôn sống thật với cảm xúc của mình và kể cả nó có không được như mong muốn , dù nó không có 1 cái kết có hậu thì bạn cũng không phải ân hận , không hề ân hận ! điều đó mới là quan trọng nhất !
  8. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người cho mình hỏi, theo các bạn, mối tình đầu của các bạn đẹp, vậy chia tay là do đâu?
    Với mình, những ngày tháng ấy vẫn là những ngày tháng đẹp song đã là quá khứ rồi, mà sống thì ko thể ôm lấy quá khứ mà sống được. Quá khứ và kỷ niệm đẹp đấy, song vẫn chỉ là quá khứ mà thôi. Đẹp để làm gì nếu kết cục vẫn là chia tay?
    Có lẽ câu chuyện tình của mình đã có 1 kết cục đẹp hơn nếu anh biết cư xử như 1 người đàn ông chín chắn, tiếc thay....

  9. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0

    Em thì thấy tình đầu đẹp hay ko đẹp ở mỗi ng, có ng thì cho là quá khứ cần fải vứt bỏ, có ng thì muốn nâng niu và gìn giữ vì đó là tình đẹp.....nếu chẳng may vì lí do nào đó mà ko đến đc với nhau thì cũng hãy nghĩ rằng đó là kỉ niệm đẹp bị bỏ quên đi, sống cho hiện tại và tương lai các bác ạ....nhiều khi nói câu đó nghe hơi vô tâm nhưng mà sống vẫn fải sống..........
    Các bác sống cho QK làm gì nhỉ???trong khi chỉ là kỉ niệm...hiện tại là cái đang sống vói mình thì các bác bỏ quên....
  10. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Em thì em đồng tình với Parfumdete. Cái gì mình không biết thì đều háo hứng muốn biết. Có người hi vọng nhiều, có người hi vọng ít, tưởng tượng thế này thế nọ. Và khi nó diễn ra. Sự việc diễn ra không giống như họ tưởng khiến họ thất vọng. Còn ngược lại họ cảm thấy thật là hạnh phúc và may mắn. Nhưng số này rất ít. Vì hầu hết mối tình đầu xảy ra trong thời còn đi học. của học sinh, sinh viên. Nó thoáng qua như cơn gió thổi.
    Tôi chả nhớ mối tình đầu của tôi là ai nữa. Hình như là hồi mẫu giáo. . Tui thích một bé và hay nằm cạnh khi ngủ trưa. Bé đó đáng yêu thật.
    Hic hic. Nói vậy thôi chứ tui chưa có mối tình nào mà gọi là tình yêu cả. . Mẹ ơi.

Chia sẻ trang này