1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu là tình khó bền phải không đây???

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi heobuon, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heobuon

    heobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu là tình khó bền phải không đây???

    Hôm nay là 1 ngày buồn của tôi, đêm qua là đêm mà tôi đã không ngủ được. 25-11 vừa đúng 3 năm 11 ngày tôi quen 1 người con gái mà tôi nghĩ là tuyêt vời nhất, mối tình đầu của tôi,vậy mà cuối cùng đã sụp đổ trước mặt tôi, không còn cái gì hết, 1 người mà tôi tưởng là sẽ cùng đi với tôi mãi mãi.Tôi đã chờ gần 2 năm để quen 1 nàng vậy mà chỉ 1 câu "chúng mình chia tay đi" là không còn gì hết. Có lẽ là tại tôi, người đã vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của người tôi thương đang cần tôi trong lúc khó khăn.
    Bây giờ tôi phải làm sao đây????????????
  2. nguoianh83

    nguoianh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thức trắng từ ngày 22/11 giờ thấy mình chẳng còn sức lực nào hết, 3 năm 18 ngày mà tôi ngỏ lời yêu cùng em. Lời yêu đó thật khó khăn biết bao nhiêu, nhưng sao lời chia tay lại nhẹ nhàng và bình yên đến thế trong em. Em thấy khoảng thời gian hơn ba năm ấy là đã quá lâu, còn tôi thì vẫn nghĩ nó chỉ mới hôm qua. Một người phụ nữ đã quá tuyệt vời, mối tình đầu tiên ...đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Chẳng lẽ mọi kết cục của tình đầu là phải dẫn đến chia ly, khi xưa tôi đã nghĩ không có gì là đúng với câu nói ấy vì một khi đã yêu thì sẽ vượt qua hết tất cả. Giờ đây tôi đã gục ngã trước lời nguyền định mệnh kia, cánh tay tôi cố kéo lấy mọi thứ, mọi điều có thể nhưng càng kéo nó càng xa tôi. Tôi đã buông ...buông đi cái níu kéo đó, cũng như buông luôn cuộc đời tôi vào trong khoảng không đó. Giờ trái tim tôi đã không còn gì, tan nát máu trong tim cũng cạn ....nhưng tình yêu đó sao vẫn cháy mãi trong tôi. Tôi càng muốn ghét ..muốn hận...muốn xa em, nhưng sao tôi không thể ....vì khi yêu tôi đã ích kỷ nhốt tình yêu đó vào trong trái tim mình. Và đến một ngày tôi đã nhận ra rằng, khi tôi nhốt tình yêu đó vào trong tim tôi tôi đã bỏ đi chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa mà tôi có thể giải thoát tình yêu em trong tôi, nhưng giờ tôi đã không thể.....trách em ư ? tôi biết trách sao đây khi tôi cũng là người có lỗi. Tôi chỉ tự trách bản thân mình.....nhưng sao mà cai đắng qua. Tình yêu chẳng lẽ chỉ có thế, chẳng lẽ nó dễ đến và dễ đi đến thế............Đâu là tình yêu vĩnh cữu, đâu là tình đầu và cũng là tình cuối.......Tôi hận tất cả !
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Đừng buồn quá mấy u ah.
    chuyện gì cũng có thể xảy ra mà
    thật ra nói thế là bi quan đó quá bạn ah
    không gì dễ đến mà chẳng gì dễ đi
    tình yêu không dễ có và để giữ nó càng khó khăn đi
    và khi nó ra đi, ai cũng muốn nó dễ dàng để không làm khổ nhau mà thôi.
    Rồi mọi chuyện cũng qua thôi
    Hãy cố gắng lên, mọi việc vẫn còn phía trước đấy.
  4. nguoianh83

    nguoianh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã một tháng trôi qua, ngày mà em nói tình yêu trong em đã cạn. Thời gian qua thật là khó khăn với anh biết bao, anh đã cố níu kéo cố ******** yêu trong em đong đầy trở lại. Nhưng anh càng cố thì lòng em lại càng khép lại, đến giờ thì anh đã kiệt sức anh không còn đủ sức để níu kéo thêm nữa. Một tháng trôi qua cứ như là cả một thế kỷ, từng ngày dần trôi qua sao mà lặng lẽ u buồn và nặng nề đến thế. Người ta nói nếu thật sự tình yêu thuộc về mình thì đó vẫn là của mình, còn tình yêu không còn là của mình thì có cố níu kéo cũng vậy mà thôi. Ở bên em anh đã cố nén thật chặt lòng mình không muốn cho em thấy được những dòng nước mắt đắng cay của anh, nhưng em ơi em có hiểu niềm đau mất đi người mình yêu là lớn đến dường nào không?.....anh chết lặng... Anh không còn biết nói điều gì nữa vì anh biết nó đã kết thúc rồi, có lẽ nó sẽ tốt cho cả hai vì giờ nếu có quay lại thì niềm tin vào tình yêu của em trong anh đã chết. Anh chỉ mong sao em quên anh và có cuộc sống hạnh phúc ! anh sẽ cố chôn những gì là quá khứ vào lòng anh và anh sẽ ôm nó đi suốt quảng đời còn lại của mình. Vĩnh biệt nhé tình đầu của tôi !
  5. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Nhắm mắt lại, thời gian sẽ trôi qua như cơn gió thoảng đến. Mọi vết thương rồi sẽ lành, dù bạn muốn hay không.
    Hãy khóc, hãy buồn, hãy chán nản, hãy tuyệt vọng. Nếu cần...
    Và đừng quên giữ lại trái tim yêu nhiệt tình đó
    Nó sẽ giúp bạn, một ngày nào đó, nhận ra đâu là tình yêu thật sự...

    Được khong_nick sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 22/12/2006
  6. nguoianh83

    nguoianh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mình đã nhận ra được nhiều điều, và có nhiều chuyện mình sẽ làm. Khi mình mở rộng lòng mình hơn thì có quá nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống để mình phấn đấu, và những kỷ niệm đó cũng là một động lực để mình phấn đấu. Khóc đã khóc, buồn cũng đã buồn, chán cũng đã chán, tuyệt vọng cũng đã tuyệt vọng....giờ thì hãy sống vì hiện tại và tương lai. Mong là mình sẽ bản lĩnh hơn sau khi chia tay tình đầu Cố lên nào
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn thì còn có mối tình vắt vai, tui từng tuổi này không có mối tình nào để làm kỉ niệm cả.
    Hic hic!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này