1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu liệu ta có quên được em và nếu cứ như thế này liệu có thể yêu ai nữa không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 12/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Dài dòng quá ai mà đọc cho hết. Bác đi thẳng vấn đề đi hoặc là bác chia 2-3 phần thành 20-30 phần để anh em tiếp thu từ từ.

    Đã cố đọc hết và đã hiểu chủ topic là 1 người nhu nhược. Đã để mất em N những 2 lần. Chắc phần 3 sẽ lại có cảnh đập đầu vào bàn
    Được cyril01 sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 12/07/2008
    [/quote]
    Hì bác ném đá ác liệt, nhưng tớ đoán anh bạn cả đời chắc không làm đưọc một câu thơ hay viết được một nôt nhạc. Cuộc sống bạn thân nó vốn đây khác nghiệt, cũng nên cho mình một chút lãng mạn để giải trí, thế giới ảo là nơi tốt nhất để làm điều đó
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ
  2. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Đọc đc mấy dòng đầu tiên cũng kô hiểu chủ Topic đang nói về jì ???,

  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
  4. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Kô hẳn thế, viết cũng mạch lạc và bay bứom nhưng viết chỉ cần những ý chính để nguời đọc có thể hiểu đc
    Nếu muốn viết dài thì đòi hỏi văn fải hay và HÀI HỨỚC cỡ bác QUÁC thì mới lôi cuốn đc nguời đọc- ( có fải bác Quác kô nhỉ, bác jì mà cũng viết về 1 câu chuyện của bác ấy rất nổi tiếng trên này đấy )
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tớ là dân nghiệp dư, đây lại là chuyện ngắn đầu tay post không có chỉnh xửa, sẽ rút kinh nghiệm lần tới he he
  6. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Ai chả nghiệp dư, nếu chuyên nghiệp đã viết văn kiếm tiền rồi
    Còn lần tới àh, thế nhân tiện chỉnh luôn sai chính tả nhá
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Ok sẽ rút kinh nghiệm, gần 10 năm nay không viết văn bàng tiếng việt đấy, spa, thì không tính nhá
  8. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic lừa em. Em tưởng đây là chuyện tình củm thật của bác. Cũng định khuyên bác đưa nó vào mục Tâm Sự. Nhưng mà nhân vật man trong truyện của bác chung thuỷ quá! Hic, liệu trong c/s này có ai chung thuỷ và lãng mạn như nhân vật đó ko ạ?
    Anyway, bít nó là chuyện bịa rùi. Híc, nhưng vẫn muốn đọc tiếp. Những love story thế này tớ thích đọc lắm, thấy ai cũng yêu bằng cả trái tim.
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo là bịa ở đây, oánh chit giờ, tuần trước sau khi mơ thấy em xong, đập đầu vào gối tự tử mấy lần
  10. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thích đọc thì vào đây mà đọc nhé
    http://5nam.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/259415.ttvn
    Chủ topic cũng nên vào đấy đọc để thấy cuộc đời thật nhiều khi nó cũng éo le và trắc trở đến nỗi óc tưởng tượng của những nhà văn nhiều khi cũng chả hư cấu ra được.
    Câu chuyện ở trong đấy là có thật và rất xúc động. Tất nhiên là nó không phù hợp với một box có tính chiến đấu cao như TVTY. Đọc để hiểu thêm về tình yêu và hạnh phúc ở đời thôi.

Chia sẻ trang này