1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu mãi ko nguôi, xin chỉ "ráo"!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duc_vx, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu mãi ko nguôi, xin chỉ "ráo"!

    Tôi và FT quen nhau đến nay đã gần 10 năm, từ hồi còn học THCS. Tình bạn khi mới lớn thật đẹp. Cho đến 1 ngày tôi có tình cảm vượt tình bạn với FT. Khi đó tôi thật sự bối rối đúng kiểu của 1 cậu con trai mới lớn. Vào cấp 3, tôi ko học cùng FT nữa, tôi vẫn chơi với T nhưng tình bạn ko đc vô tư như trước( FT cũng nhận thấy điều đó) + với việc học hành bận rộn hơn để chuẩn bị cho tương lai khiến tôi xa FT dần. Trong lớp FT co 1 người là ST thích FT, tay này cũng hiền lành, đẹp "rai" lịch sự nữa theo đuổi FT khi học THPT. Tôi đã quyết định quên T, và khá lâu rồi tôi ko còn nhớ FT nhiều như trước nữa, (hình ảnh T chỉ thỉnh thoảng hiện về trong tôi) nhưng gần đây FT đi học ở HQ, tình cờ tôi và FT gặp nhau trên mạng ( qua H là người bạn thân của tôi và FT ngày trước, FT coi H như anh trai). Tôi và T nói chuyện với nhau rất lâu như những người bạn cũ lâu ngày ko gặp. FT hỏi về bạn gái của tôi. Tôi nói mình có bạn gái rồi ( sự thật là tôi ko yêu người bạn gái bây giờ) còn tôi biết được "người ấy" của FT là ST. Tôi chưa xác định rõ được tình cảm của FT và ST. Trong tôi vẫn còn tình cảm với FT và muốn tiếp tục chinh phục FT, mong các bạn nghĩ giùm tôi còn cơ hội nữa ko? Những ngày sau đó tôi và FT hôm nào cũng gặp nhau trên mạng. Tôi thực sự muốn theo đuổi FT nhưng khó khăn lớn nhất đó là khoảng cách địa lí, tôi ko thể gặp T trực tiếp đc. Thú thật, làm lâm tặc ngoài đời em ko ngại, nhưng trong hoàn cành này lâm sản ở tận xứ Hàn thật khó cho em quá vì nói chuyện trên mạng ko thể phong phú như khi gặp trực tiếp đc, các lộ anh hùng có cách nào "rúp" các hạ duy trì quan hệ với nàng, nêu những chủ đề để nói chuyện với nàng hàng ngày chờ 3 năm sau nàng về nước để tấn công tiếp ko ạ ... Đa tạ, Đa tạ trước.
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bác này quái thịt! Có vợ rồi đi kiếm bồ online!
    Các cao thủ vào chỉ giáo đê để em ngồi nghe ké mới, em cũng quen lắm gái du học lắm nhưng mà chưa tưng nghĩ đến vụ này...
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cứ để người ta học hành đã, ngày trước tôi cũng thế, cũng yêu 1 người cấp 3, sau khi chia tay cũng liên lạc với nhau thường xuyên, nhưng đó chỉ là cái gì đó chứ không phỉa tình yêu, hãy để cho người ta tập trung học tập, hãy vẫn là người bạn luôn ân cần khi người ta xa xứ, hãy luôn bên cạnh người ta, lúc nào ngừoi đó về nước hẵng tính, đừng tỏ lời ngay bây giờ,
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Quên nó đi.
    Thời gian vật đổi sao dời. Mối tình lúc đó là mối tình trẻ con. Sao cứ phải nghĩ con cá sổng là con cá to nhỉ ?
    Trên đời hết em gái rồi hay sao mà phải khổ thế. Đừng chat tiếp nữa nhé. Càng dính vào càng chết thôi.
  5. thang_be_con_di_lon_ton

    thang_be_con_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    CHÀ CHÀ CÁI NÀY KHÓ NHỈ THUI EM ĐÀNH ĐỨNG NGOÀI NGHE LỜI KHUYÊN VẬY. NHƯNG NẾU CÓ 1 LÒI KHUYÊN THÌ EM KHUYÊN :" QUÊN CHUYỆN ẤY ĐI, THỜI GIAN SẼ THAY ĐỔI MỌI THỨ, ĐỢI 3 NĂM ĐỂ CHẾT LUÔN ÀH, YÊN TÂM ĐỜI THIẾU GÌ CON GÁI, CÀNG KHÔNG THIẾU GÌ NGƯỜI HỢP MÌNH . QUÊN CHUYỆN NÀY ĐI "
  6. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Công anh xúc tép nuôi cò
    Cò ăn cho lớn co giò bay luôn
    Bác muốn như thế thì cứ tiếp tục làm con dã tràng cho em.
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã xảy ra trong cuộc tình đầu tiên đầy "bủn rủn" thì ko nên quên!
  8. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Em nghĩ là nên giải tán thôi, chị em mà đi du học là ko biết thế nào mà lần, bác có chắc rằng học xong em ý sẽ về ko chỉ sợ lúc em ấy về đa dắt theo một thằng cu chỉ biết nói tiếng Hàn thì chít
  9. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Mà dù em ý khi quay về có còn nguyên vẹn thì cũng đã có tình yêu ngoài đời thực lót ổ sẵn rồi. Cái tình yêu qua mạng bao giờ nó cũng đẹp vô cùng như quả pha lê, va thực tại bể ra ngàn mảnh vụn. Nuôi tình qua thế giới ảo thì kết quả cũng chỉ là ảo mà thôi. Cứ gọi là đẹp như chuyện tình trong tiểu thuyết của Ban Zắc.
  10. Old_sexy_maN

    Old_sexy_maN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bác phải nói rõ những biểu hiện hay lời nói của bác gái thì mọi người mới biết đường mà tư vấn chớ, phải xem thái độ của bác gái thế nào thì mới biết đường là có tấn công hay ko. Còn về ý kiến của tớ thì nên thôi đi, thật

Chia sẻ trang này