1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu? Tại sao không thể quên được nhỉ ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trinhhuuhang, 12/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinhhuuhang

    trinhhuuhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu thực sự rất khó quên. Nhiều khi nhìn lại những gì đã trải qua, suy tới tận cùng, người mình yêu chân thành, yêu đúng nghĩa yêu vẫn chỉ là người con trai đầu tiên mình thốt tiếng yêu. Mình còn yêu đơn phương nữa mới tệ chứ [r24)].
    Chẹp, cơ mà được cái lý trí tương đối mạnh nên chọn phương án cắt đứt quan hệ. Giờ cho làm lại chắc vẫn làm thế thôi >:). Thời gian đầu công nhận buồn miên cà man, ăn không ngon, đêm thao thức, mãi sau thì thấy mình... dại dại + hơi phí thời gian. Nhớ cũng chẳng gặp lại, yêu cũng chẳng được hồi đáp => Tội gì phải hao tổn tinh thần nhể ;)). Quyết tâm mãi con tim đã vui trở lại.
    Quả là không có chàng ta vẫn sống bình yên [r24)].
    Nhiều khi đọc báo thấy teen bây giờ "gan" ghê, yêu mà bị từ chối hay hai bên cãi nhau chút là... nào lên cầu dọa nhảy, nào trèo mái nhà dọa bịch xuống ^:)^. Khéo về sau có con phải dạy nó chút khí thế vượt qua tình bại mất thôi [:D]. Em lải nhải tí, cả nhà ai day dứt tình đầu thì vô nhé [r2)]
  2. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    :( tình đầu của em cũng là tình đơn phương. em cũng đang cố để quên anh ấy nhưng thật khó quá. Nói thì thật dễ nhưng chắc là em k quên được.
  3. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ui mình cũng day dứt mãi về mối tình đầu, gây ra cho cô ấy biết bao đau khổ thiệt thòi. Làm cô ấy khóc ko biết bao nhiêu lần, thức chẳng biết bao nhiêu đêm và tha thứ cho mình cũng ko đếm nổi. Nếu đc làm bạn, m sẽ làm tất cả để cô ấy hạnh phúc. Nhưng h cô ấy còn tránh mặt mình và ko muốn nói chuyện với m. Ước gì cô ấy đến muộn hơn, đừng đến sớm thế!
  4. trinhhuuhang

    trinhhuuhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Rồi thời gian sẽ chữa lành cả thôi em ạ chứ giữ mãi tình yêu đơn phương thì đau khổ lắm. Có lẽ điều gì càng không bao giờ có được thì càng trở nên ám ảnh, khó phai. Sẽ có ngày em gặp được một người khác, chưa đủ để em nhớ lại cảm giác yêu ngày xưa nhưng đủ để em biết thế nào là được yêu. Hạnh phúc hơn tình đơn phương nhiều n lần đó em. Đó chỉ là kinh nghiệm của bản thân chị thôi :), dù gì cũng vẫn phải sống, phải vui mà.
    Là con trai mà nghĩ được như bạn thật hiếm. Nếu không muốn làm cô ấy thêm bội phần đau khổ thì hãy rời bỏ cô ấy một thời gian và cũng có khi là mãi mãi. Bạn có lòng tốt muốn an ủi, điều đó không sai nhưng suy cho cùng, càng ở bên bạn, càng được nhìn thấy bạn, cô ấy càng khó dứt bỏ tình cảm dành cho bạn. Bạn muốn điều đó sao? :)
  5. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  6. trinhhuuhang

    trinhhuuhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa lúc chị biết người ta sẽ chẳng bao giờ yêu chị, tự dưng chị khùng khùng quay sang tự ti với bản thân: nào là chắc tại mình xấu, nào là tại mình ít tuổi,... Nói chung là cực đoan lắm =((. Nhưng mà cứ kệ đi em ạ, cuốn mình vào học tập hoặc lao vào một niềm đam mê gì đó ý nghĩa hơn. Bận rộn sẽ khiến mình không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Tới lúc gặp lại nhau khéo em chẳng buồn ca mơ run ấy chứ ;))
  7. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ top cố gắng vượt qua nhé, rồi tỉnh yêu mới sẽ đến với bạn [r2)]
  8. trinhhuuhang

    trinhhuuhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    He he, tình yêu mới không đến thì cũng phải bắt nó tìm đến với mình chứ lị ;)) . Quá khứ mãi là quá khứ thôi, chi mà phải vương vấn nhiều nhỉ :-"
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nếu chỉ là tình đơn phương thì không thể gọi là mối tình đầu được các bác ơi. thế chỉ nên gọi là rung động đầu đời thôi.
    Mối tình đầu là cả 2 người yêu nhau, nhưng lại không đến được với nhau, thì mới gọi là tình đầu.
    Như em đây này.
    Cũng vật vã, đau khổ lắm, không quên được, 1 góc tim bị hoá thạch đấy chứ chẳng đùa. Nhưng mà cái gì thì cũng qua thôi, dù sao cứ cố níu kéo, cứ mãi đau khổ thì người ta cũng chẳng quay lại với mình. Thế nên phải vùi cái tình đầu ấy vào một góc để mà sống tiếp chứ
  10. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì rời xa rồi, nhưng mà đến lúc họp lớp thì vẫn phải gặp mặt! cả năm mới gặp nhau đc 1,2 lần mà cũng lảng tránh rồi chẳng nói gì! con gái nặng lòng thế nhỉ! ko yêu thì làm bạn có sao đâu!

Chia sẻ trang này