1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu? Tại sao không thể quên được nhỉ ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trinhhuuhang, 12/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinhhuuhang

    trinhhuuhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một ý kiến khác nhau mà, với mình thì tình đơn phương cũng là lần đầu rung rinh nên khó nhạt nhòa hơn hẳn ^^. Khoái cách trả lời của bạn, thực sự cách cư xử rất lý trí và có nét giống mình. Mình có tự trọng đùng đùng cơ mà nhỉ, không yêu người này thì yêu người khác. Đơn giản như đan rổ. [r2)]

    Thì thế mới gọi là con gái mà ^^. Nhiều nàng như mình đây nè, trong trường hợp nào cũng chỉ có 2 phương án thôi: Một là có tất cả, hai là không có gì. Không bao giờ chấp nhận lửng lơ luôn. Các chàng cũng nên cảm thông tí tẹo, dù gì con gái cũng yếu đuối và dễ mềm lòng hơn mà, "cứng" một lần để xa mãi thôi [:D]
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Yêu đơn phương mà người ta chẳng bao giờ yêu mình, mình thì lại không chấp nhâạ được điều đó thì lựa chọn đúng đắn quá còn gì. Tự mình yêu, tự mình đi, rồi lại tự mình kêu sao tình đầu khó quen đến thế, thật là quá hay.
    Khó quen vì nó chả bao giờ là của mình, là vì nó dở dang.( tất nhiên- đó là với bạn)
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tình đầu ...:)
    4 năm qua đi , để yêu để nhớ và để quên , vậy mà em vẫn chẳng quên được anh , em vẫn nhớ như in , cảm giác đau đến ngạt thở khi anh quay lưng bước đi , em vẫn nhớ những giọt nước mắt đã rơi trong suốt 4 năm qua ,
    Vãn biết , đã chẳng là ji cua nhau , đã là người dưng giữa dòng đời xuôi ngược này , nhưng không hiểu sao , 1 cơn gió thoảng qua cũng làm em nhớ ,nhớ quay quắt , có những con phố em đi qua , mà tim như nghẹn lại vì nơi ấy là kí ức mong manh em đã từng có ,
    Vẫn biết fai quên đê bước tiếp , mà sao con tim vẫn chẳng theo lí trí ...
  4. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gọi là: ôi trái tim chỉ biết yêu người!
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Giống mềnh but không phải với tình đầu keke
  6. trinhhuuhang

    trinhhuuhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu câu trả lời của bạn lắm, đặc biệt là cụm "thật là quá hay". Mọi thứ rắc rối tụm chung lại cũng vì một chữ Tình thôi @}

    Tính ra mình cũng đơn phương 4 năm, dừng ở đó để kiên quyết không thêm 1 năm vô vọng nào ^^. Bạn nặng tình quá! Nào ai bắt bạn phải quên, chỉ là tìm cách giấu đi để còn yêu người khác bởi người ta hay nói con gái có thì... =((
  7. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau chỉ vì yêu nhau. Một ngày, sau 2 năm yêu thương mặn nồng, em nói em không còn yêu. Ừ, mối tình đầu của anh mà. Anh cố gắng níu kéo thì em càng chạy xa anh, anh biết thế. Vậy nên, anh buông tay rồi đó, em hãy đi đi. Mỗi bước em đi xa khỏi đời anh thì trái tim anh lại thêm nhói đau. Thời gian ư, có lẽ sẽ không thể xóa nhòa ký ức về em. Vì mỗi ngày, anh lại càng nhận ra mình nhớ em hơn. Nhưng anh đã hứa với em rồi, anh sẽ không làm phiền em đâu, chỉ đứng ở xa mà dõi theo em thôi. Vẫn biết như thế anh sẽ khổ, nhưng có sao đâu, đơn giản là vì anh yêu em mà. Anh vẫn tin có một ngày, em chợt nhận ra rằng em vẫn rất yêu anh. Tình đầu mà, chúng ta vẫn chưa biết cách để yêu nhau.
    Anh vẫn cười nói với bạn bè, vẫn làm việc hăng say, chỉ những lúc một mình thôi, kỷ niệm xưa cũ lại ùa về, khiến anh nghẹt thở. Đã bao lần nhấc điện thoại lên chỉ để nhắn cho em một tin nhắn đơn giản: "Anh nhớ em." Mà không dám. Chẳng biết nơi phương trời xa ấy, em có nhớ anh không? Hay đang có một ai đó đang quan tâm, chăm sóc và sưởi ấm trái tim em.

Chia sẻ trang này