1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Đầu và mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hai_Uyen, 27/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng vậy đó bác
    Nhưng có những lúc mình tự dằn vặt mình ghê gớm lắm có phải vậy không bác ? Uyên nghe nói tình đơn phương có khi nó làm cho người ta tổn thương mà không nói hoặc là tâm sự với ai được nữa kìa ?
    Đời sao mà khổ quá thế ? Yêu rồi lại chia tay, tan tác khổ đau đều phải nhận lấy sau những tàn cuộc!
    Đau quá!
    Quay về dĩ vãng xa xôi lắm
    Cát bụi mờ bay gió viễn phương ...
  2. hien_cu_new

    hien_cu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhung buoi toi don le ngoi mot mi`nh,va` nho den nhun gki niem da wa................
    cu hien
  3. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Quá Khứ Tuy Buồn Nhưng Vẫn Đẹp
    Quay Về Hiện Tại Có Gì Vui ????
    Quay về dĩ vãng xa xôi lắm
    Cát bụi mờ bay gió viễn phương ...
  4. hien_cu_new

    hien_cu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hi`
    Vậy là chu'ng ta nên sô'ng vơ'i qua' khư' sao...
    Nê'u thê' thi` cuộc sô'ng hiện tai còn y' nghi~ gì nữa..........
    Cuộc sống ơiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!tôi sợ người rồi ..........
    cu hien
  5. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại sợ cuộc sống ?
    Có gì đâu mà phải sợ ? Cuộc sống không có tội, chỉ có con người tự gây ra đau khổ cho nhau mà thôi
    Quay về dĩ vãng xa xôi lắm
    Cát bụi mờ bay gió viễn phương ...
  6. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nói hay thật.
    Dzưng mà thỉnh thoảng thì cũng vẫn nên "ôn cố" để "tri tân" chứ, sao lại wên hết được????!!!

    Without belief, Nothing is possible .

  7. hien_cu_new

    hien_cu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hi`
    cu hien
  8. thangtaidau

    thangtaidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu that su chi co 1 lan phai ko cac ban?
    Beethoven
  9. www

    www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu chi co 1 lan neu sau khi breakup ban intend not to go to find something new
    What I Want is What I've got
  10. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Uhm! Không hẳn là vậy, tình yêu thực sự là tình yêu đến cả từ hai phía, chân thật và thẳng thắn cùng nhau ngồi xuống để xây dựng lẫn nhau thì không có gì được gọi là lần đầu và lần cuối cả
    Hãy cứ yên tâm mà sống cho hết lòng mình, nhận hết lòng mình thì tình yêu thực sự sẽ đến với mình mọi lúc mọi nơi thôi
    Quay về dĩ vãng xa xôi lắm
    Cát bụi mờ bay gió viễn phương ...

Chia sẻ trang này