1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi generous_true, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu

    Những lúc buồn vô hạn ,ước gì em có thể gục mình vào "ai đó" để khóc , nhưng đã biết mối tình đầu là chi mô.Nghĩ mình sẽ có lúc có một mối tình đầu ,bỗng thuỗn mặt ra vì chẳng hình dung nổi nó a răng ,vì rứa tự dưng bật cười khach khách
    20 tuổi đầu ,chẳng đui què sứt mẻ ,cũng chẳng mắc chứng bệnh thần kinh mô cả .Chư rứa mà có ai hỏi : Có người yêu chưa . Trả lời tỉnh queo: CHƯA.
    Giống như kiểu : Ăn cơm chưa
    "Rồi"
    "Yêu đại thằng mô đi" em cười ,chỉ thấy mình nhớ nhất là..... ông anh trai
    Nhưng mà ông nớ cũng chưa có cái như em , nhiều khi nói đùa :''Anh em em rủ nhau ạh" ,nghe xong em cũng cảm thấy buồn cười ,cười chảy cả nước mắt
    Thôi thì cứ để bà thời gian bà sắp đặt ,bà cho ngồi khi mô thì ngồi, nhưng bà ơi ,cho cháu cái chỗ gần cửa sổ ,thấy có manh động tếch luôn
    ha ha!
    Đọc topic ni ối người tưởng bở ,nhưng em muốn mọi người có thể tâm sự về cái "sự tình đầu" của mình được không ạh,
    chẳng lẽ đồng hương còn giấu mấy cái kinh nghiêm chuyên nhỏ như con thỏ đó ạh

    tôn trọng người là hiểu rằng mỗi người có một cách sống
  2. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    người ta chỉ yêu 1 lần trong đời, đấy là mối tình đầu!
    xin một lần nói khẽ với mùa thu
    rằng xốn xang, gió cũng đưa trăng về với biển
    con sóng cứ nhẹ nhàng tan biến
    lang thang một đời, về với cát ngẩn ngơ...
  3. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Giả thiết :
    --------
    Kết luận :
    : Bài toán xảy ra 2 hướng :
    1. NÓI PHÉT
    2. CHƯA BAO GIỜ YÊU (Hoặc ko ai thèm yêu)
    ASDCTGT07091102


    http://www.ttvnol.com/nghetinh/336666.ttvn|http://www.ttvnol.com/nghetinh/230737.ttvn
  4. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    19 Năm sống trong sự che chở của người thân ,trái tim em chưa đủ can đảm để đặt niềm tin vào một người không phải là người thân của mình , nhưng cũng đủ hiểu mối tình đâu là mối tình đặc biệt nhất ,không chỉ đơn giản là phải 2 người ,có thể nó là tình đơn phương . Những ai đã yêu khi còn là hoc sinh chắc phải đẹp lắm nhỉ ,bởi vì nó thường là mối tình đơn phương ,còn trong sáng và vô tư, tiếc là em đã 20 tuổi mất rồi
    tôn trọng người là hiểu rằng mỗi người có một cách sống
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    http://www.thaonguyenxanh.us/diendan/index.php?showforum=81
    tôn trọng người là hiểu rằng mỗi người có một cách sống
  6. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đó là kỉ niệm về bài hát " Everyday I Love You "
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  7. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo yêu đi ,không thì sau này nối tiếc đấy ,không có tình yêu nào đẹp bằng tình yêu khi còn đang học đâu, nó trong sáng và quan trọng là không tính toán .Em hiểu điều đó
    Nhưng cũng có người nói ,cứ học đi ,yêu vào rồi không học được đâu , thời gian còn dài ,tương lai là quan trọng .Em cũng hiểu .Và tất cả đều đúng .
    Tình yêu của những người trẻ bây giờ ,đẹp thì ít mà vớ vẩn để cho có thì nhiều ,em lại sợ ,toan tính và toan tính
    Anh chị nghĩ thế nào ?
    tôn trọng người là hiểu rằng mỗi người có một cách sống
  8. Phong_cachN

    Phong_cachN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu là đâu mối tình . Chưa có miển bàn. Kiếm đã
    Phong_cachN = yeuemsaokhonoi
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chuyến tàu chạy vào màn đêm
    Ồn ào mà lặng lẽ
    Người trên tàu nói cười vui vẻ
    Có hay góc kia vương một nỗi buồn.
    Đó là lần đầu tiên lên tàu về tết mà mình không hoàn toàn vui. Bởi lòng mình không còn free. (Nhưng nỗi buồn chỉ vương đến ga Vinh thì biến hết bởi vừa xuống sân ga đã thấy chú ra đón. Lại thấy yêu quê hơn một người. (Nói nhỏ thôi đấy! )
    Dẫu sao thì cũng là kỷ niệm, và dĩ nhiên là kỉ niệm đẹp.

    Hà TĩNH Dù Đi Xa VẫN CòN Nợ DuyêN DuyêN Nợ....
    http://profiles.yahoo.com/nhieumat
     
     
  10. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    TRỜI ƠI ............BỨC XÚC QUÁ ĐI MẤT ..................
    KHÔNG LẼ CON TRAI NGHỆ KHÔNG AI NHỚ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA MÌNH ÁH.........em nghe con trai Nghệ sâu sắc lắm mà
    CON GÁI NGHỆ THÌ CHUNG THUỶ
    không lẽ box mình ...................]

Chia sẻ trang này