1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi generous_true, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại nói thế? có ai bảo là con trai không nhớ mối tình đầu đâu???
  2. baby_top_to_toe

    baby_top_to_toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em là đứa đa mang nên chẳng biết đâu là mối tình đầu của mình . Một mối tình thật và một mối tình ảo . Ngày đó em ngốc nghếch dại khờ tin và yêu anh dù chưa một lần gặp mặt.Dù với anh em chỉ là tình ảo thì anh vẫn luôn là người làm em thao thức , trăn trở. Mối tình đó dù câm lặng , và chẳng ai biết thì với em đó vẫn là mối tình đầu đầy cay đắng và hạnh phúc.
    Cho đến một ngày em gặp một người , lần đầu tiên em có cảm xúc lạ như vậy .Em vẫn nói rằng em chưa yêu ai bao giờ và anh đã tin điều đó bởi trong mắt mọi người em vẫn là con bé hồn nhiên chưa từng yêu ai và coi như anh là mối tình đầu tiên , còn em , em cũng chẳng thể biết đâu là mối tình đầu.
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng nếu cứ nhớ về nó thì sẽ bị mối tình cuối cằn nhằn mãi.
    Mối tình cuối là mối tình đích thực, ly rượu cuối cùng là ly rượu làm ta nôn!

    (@VNN2)
  4. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ....LÀ CÂY ĐÀN BUÔNG TIẾNG XA XÔI HÊ HÊ HÊ
    TÌNH ĐẦU VỚI LẠI TÌNH CUỐI. SỐT RUỘT.
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có mà kể ,chẳng ai kể cho mà nghe ,he` kể chuyện con bạn
    Phố ,đêm .24/12 ,lạnh ,mọi người tràn ra đường ,tất nhiên là mặt độ đôi với cặp rất cao .Ồn ã và náo nhiệt ,hai đứa cảm thấy muốn một khoảng không yên tĩnh ,Rẽ vào một con đường nhỏ ,vẳng người ,thưa thớt nhứng cặp tình nhân ,dắt nhau đi bộ,chỉ có những hàng cây và làn gió nhẹ ,nhưng cũng làm em thấy lắm rồi ,thu người vào trong áo ,xốc lại cái mũ ,rồi cùng lặng yên . Bất chợt một bàn tay cham nhẹ ,rồi nắm chặt lấy ,tim em đập rộn lên ,dù cảm thấy đi đứng kiêu này rất có vấn đề ,nhưng lúc ấy hoảng không chụi được .Bạn chạy nhanh hơn em, vòng lên trước mặt em , nắm tay em lần nữa chặt đến mức em không thể giựt ra được , Bạn nhìn sâu vào mắt em ,em nói:" ban định đấu mắt với tớ àh".Bạn nói:"Bạn nghe đây này,tớ không phải thằng con trai dễ dàng nói ra những điều này ,nhưng lúc này tớ muốn nói rằng : Bạn đồng ý làm bạn gái của tớ chứ .
    đến đây mọi người tư tưởng tưởng tiếp nhé ,hix y như film hàn quốc luôn
  6. VirtualPerson

    VirtualPerson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Quai la, dan Nghe minh ca ma sao Login mai chang gui bai duoc (lai khong danh tieng Viet co dau duco nua chu). Topic hay qua nhung minh lai chua co gi de noi ve no ca. Moi tinh dau la moi tinh dang den...hen ba con topic khac vay.
  7. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi đang đến nhưng sao mà buồn thế này không biết . Nhiều khi cứ thấy người đó chẳng hiểu mình tẹo nào cả à , nhưng nhiều khi thì nghĩ tại họ quá hiểu mình , Nói chung là giờ mâu thuẩn với nhau quá nhiều , Buồn ..........
  8. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Khoãnh khắc nhật ký ( Dài kì )
    Kì 1 : một thoáng trong tôi
    Chiều hè tháng năm ấy trời đột nhiên lạnh đến lạ, có lẽ thời tiết thay đổi chăng?. Tôi vội khoác chiếc áo lên mình dù biết đã muộn học nhưng vẫn cứ thản nhiên buớc dưới mưa để được cảm nhận sự lạnh giá đột ngột của khí tiết, ngày ấy cũng là ngày tôi chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp.
    Bước vào lớp học "Ôi thôi chết rồi ... " , lại nhầm lịch học có khổ thế không cơ chứ, nhưng cũng may quá có cô bé cũng hoàn cảnh như tôi, và đột nhiên tôi mạnh bạo đến khó tả mà trước đấy đứng trưóc bất kì người con gái nào tôi cũng run bắn lên . Tôi hỏi " Thế hôm nay nghĩ bạn cũng tới lớp à ? ... " và rồi.......
    ( Hết kỳ một ) Xin mời các bạn đón đọc kì hai
    Được hongbach2000k3 sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 19/04/2004
  9. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0

    Đêm nay mình anh trông lên trời sao .....nhớ em......
    Tôi đã tự hứa "...Thà vô tư với tất cả chứ mà đã nghĩ tới thì mãi mãi chĩ nghĩ tới em..."
    Ngày em ra đi ,tôi không khóc đâu phải là tôi vô cảm nhưng em nào biết được trong đêm đó tôi lang thang trên những con đường mà chúng ta đã đi qua ,rồi một mình ở những quán nước mà mình đã ngồi với nhau .Rồi hằng đêm tôi vẫn luôn nhìn lên bầu trời như em đã từng nói " Khi nào nhớ tới nhau thì hãy nhìn lên trời sao anh nhé " 4 năm rồi ,không biết bao nhiêu lần em nhìn lên trời , còn anh thì đã trở thành 1 thói quen trước lúc ngủ .
    Sao rơi đầy sông ,long lanh tựa như mắt em ....
    Cái quán nước ngày nào mình ngồi bên nhau bây giờ nó khác rồi em ạ ,cứ tới ngày ... tháng ... là anh lại đến đó , dẫu không còn em bên cạnh nhưng còn những lá thư còn hình ảnh của em Nhìn dòng sông mà lòng anh se lại ,chẳng biết còn nỗi buồn nào buồn hơn nữa không ,anh vẫn còn nhớ anh mắt của em ,nhất là những lúc em chớp mắt ....cứ làm như là ngây thơ lắm đấy ....
    Sông ơi đừng trôi ,xin hãy ở đây với tôi
    Cho tôi chìm trong long lanh ngàn sao dịu êm ....
    Ngày đó ,sao thời gian trôi nhanh quá em nhỉ ,anh lại nhà em tầm khoảng 6h30 , bên nhau đến 9h30 là phải về rồi , những lúc đó cứ mong cho thời gian đừng trôi để mình mãi ở bên nhau ,Ngập chìm trong những tháng ngày hạnh phúc lúc đó ,nghĩ lại bây giờ sao mà chua xót thế giá như mãi được cái cảm giác dịu êm đó

    Nhớ em ,anh thầm ước ao bao điều ...
    Phải ,anh muốn nhiều lắm , anh muốn thời gian quay trở lại để trả lời với em rằng anh yêu em vì em là cuộc sống của anh ;Để được lên leo lên tới tượng Chúa ở VT ;Để không đánh mất lá thư đầu anh nhận được của em ;Để không phải làm em chờ đợi trong ngày 20/11 năm đó chỉ vì ngày hôm đó anh ....hết tiền ; Để biết được cái vụ email ,mà nếu như có nó sớm hơn có lẽ mình đã không mất nhau . Còn nhiều điều anh đã thiếu sót mà mãi mãi anh không thể bù đắp đuợc
    Sông ơi ! Xin đừng cuốn đi trời sao
    Có phải bây giờ em đã quên hết mọi thứ rồi không ? Anh không tin ,không tin em có thể quên đi dễ dàng như vậy .Thời gian qua anh cố tình muốn tránh không liên lạc với em ,có những lời lẽ không phải với em ,anh muốn cố quên đi nhưng anh đã sai lầm , làm sao quên được khi mà anh đã yêu đã nhớ .
    Sớm mai khi ngập ánh bình minh
    Vẫn còn vấn vương lời yêu mãi
    Nhớ em anh thầm ước ao bao điều
    Sông ơi! Xin đừng cuốn đi, cuốn đi trời sao
    Sớm mai khi bừng sáng ánh bình minh
    Vẫn còn vấn vương lời em nói

    Dòng sông ấy vẫn luôn chảy mãi ,nhưng trời sao vẫn luôn long lanh mãi ,Thời gian cứ trôi đi ánh mắt nụ cười của em vẫn còn đó trong anh
  10. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo kỳ trước : chuyện tình nhật kí
    ... Bạn ngoảnh lại bạn trố mắt nhìn tôi còn tôi thì tròn mắt nhìn bạn ,choáng thì đúng hơn , tự nhiên bạo rứa không biết. Tôi hỏi: chà hôm ni lạnh nhỉ , mà chỉ có tớ và bạn lại mò đến , chắc có số ,hôm ni tớ đang tâm trạng , có người cử bạn đến cũng nên ,, ngồi nói chuyện tí nhé . Thế là tôi nhanh chóng đến chỗ của bạn mà chưa cần biết thái độ của bạn , bạn ngồi im , lôi một bộ bài ra
    _ đánh chứ
    _ oái. Tôi hoảng: đánh kiểu chi
    _fỏm
    _đánh không a`. Tự nhiên mình lại nảy ra ý định xấu rứa không biết. BẠn cũng không vừa
    _Có người cử tui đến đây luộc bạn .
    mình hơi chuột người hay là có đứa mô định thanh toán mình thật. Ân oán giang hồ ai mà lường trước được . Đang đắn đo bỗng nhiên bạn bật cười
    _ đùa đó ,tớ cũng buồn đánh tiến lên thôi
    Rứa là tôi và bạn đánh bài , mình toàn nhường cho bạn thắng , bạn đắc chí lắm , cứ tưởng mình đánh giỏi còn đòi đi đánh thêu lấy tiền ăn kẹo . Còn tôi thỉnh thoảng thắng bạn vài ván, để xem bạn nhăn mặt nó răng , trông bạn cũng ngộ ngộ .
    .....
    (còn tiếp)
    em bịa có đúng không anh Bách

Chia sẻ trang này