1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi generous_true, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Trước không anh vui vẻ sống vô tư
    Nay trở lại không anh đầy bão tố
    Tưởng rằng sẽ hàn nguyên như cũ
    Ai có ngờ không lại chẳng bằng không.
  2. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    tất cả đều lưu luyến cái mối tình đã qua quá nhỉ , em Gen thì chưa có nhưng nghĩ ri nì : tập không tiếc một số cái ,nếu tiếc quá chụi không nổi thì than cũng thêm nhọc người , phải hành động ! thế nó mới mãnh liệt chứ ! biết mô đấy
  3. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với Gen :
    " Em xoá anh bằng nước mắt.
    Em xoá anh bằng 1 chàng trai. "
  4. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hơ! ông này nói thế là chưa đọc danh ngôn về tình yêu rùi! hay là ông yêu nhiều quá nên ko nhớ mối tình đầu của mình là ai nữa?
    dù sao thì cũng chẳng nên ganh ghét với người ta làm gì, ông ạ! nhanh già lắm!
    còn tui thì tui sẽ cưới người mà người ta vẫn gọi là người yêu của tui và với tui thì đó là mối tình đầu. khà khà! nói như ông cũng có kết luận đúng đấy: do ko yêu được ai khác nên đành phải chung thuỷ với người yêu đầu tiên để biến đó thành mối tình cuối và là duy nhất vậy!
    ôi dào! tình yêu! ôi dào, hạnh phúc...
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    CHỈ MỘT LẦN
    Có một lần
    Bỗng một lần
    Phượng bỗng hồng một khoảng trời xanh
    Em cũng muốn một lần
    cháy hết đến tận cùng vì anh
    Ồh ..Em...
    Trái tim em vẫn chưa cuồng say
    Vẫn chưa hối hả
    Vẫn chưa đỏ lửa
    Nhưng vẫn hồng dù chẳng yêu anh
    Anh nhỉ !
    sn lần thứ 21 ,em vẫn chưa ... châm lửa ,vì chẳng có ai quẹt lửa
    vẫn một mình thắp nến ,vãn tự mình đốt nến , thổi nến , và ước ..và cuối cùng là vẫn là ..hoà bình cho thế giới
  6. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Gen vừa mới nhận được một bức thư của một thằng con giai , đây là bức thứ 2 nếu tính cả bức hồi lớp 4 của Gen , hi mọi người chia sẻ với Gen đi , một sự khởi đầu mới không nhỉ ? nhưng nó tận miền Nam
  7. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! em.. !!
    Mối tình đầu à? ..which one
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 16/06/2004
  8. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    ôi chị !
    no no .em khoe zứa thôi !
    nếu có chi chị kiểm tra hộ em ,có điều không phải quân của chị mô ,nên hơi khó khăn vất vả thôi ,
    chữ hắn xấu mù ,đọc mấy ngày mấy đêm mới hiểu hết , nhung em vẫn thấy nhận được thư như trẻ con được kẹo thôi , chưa có chi cả
  9. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hic! em Gen xinh thế mà chưa có người yêu á? ko tin đâu!
  10. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Các chàng sát thủ xứ Nghệ đâu rồi? các chàng ở Hn í, ***ophone đâu? vnm đâu ?...? DIỆT!

Chia sẻ trang này