1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi generous_true, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cô em nay chăc phải hỏi em câu này mất thôi:
    Em định nghĩa thế nào là mối tình đầu của em vậy?
    Năm nay em đã HÂM rồi thì phải,mà lại xinh nữa cũng nên,ngoan hiền thì kg cần nhắc vì con gái Nghệ Tĩnh mà.Vây mà bây giờ em mới nhận được bức thư tình thứ hai như trẻ con nhận kẹo.
    Trời.............quả là một bi thảm kịch bất hạnh cho thế giới Đàn ông mất thôi
    chẳng trách chi mà...................
  2. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    seo em lại ngỏ nhời vào một đêm TRANG KHUYET để bi giừ thầm tiếc một vầng trăng tí..nữa thì tròn
  3. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói về mối tình đầu làm tui nhớ chàng wúa! hic..
    tôi phơi hồn tôi gặp ngày không nắng
    gió hanh khô chẳng ráo được muộn phiền
    anh dội nước vào một đêm trăng khuyết (trăng rằm vẫn còn khuyết mà, nhỉ?)
    tất cả xa rồi chút nhớ đầu tiên...
  4. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    hàng mới veeeeeeè!!!!!!!!!!!!!!!
    nhưng rất nói năng như nhà người quen ,chắc là có tay trong rùi , ái đó ? cốc cốc cốc
  5. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cũng không quen lắm, tay trong tay ngoài chi mô! Chỉ là thấy cả nhà đông vui nên tham dự cho rôm rả. Với lại, nghe các bác nói đến mối tình đầu làm lòng em xót xa, chỉ nghe xót thôi chứ chẳng viết được thành những dòng tâm sự, cũng chẳng thể có thơ văn nào diễn tả được tại vì nó ngổn ngang lắm thôi...
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    hè hè ko fải thía!!!!!!!!
    mối tình đầu chỉ khó quên thôi, chớ đâu fải là mối tình duy nhất mà ta thực sự YÊU!
  7. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người tranh cãi, tui cảm thấy ngứa ngáy nên chõ mồm vào bàn luận chút, dù tui cũng không hiểu tình yêu là cấy chi.
    Người ta bảo mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đích thực, ly rượu cuối là ly rượu làm ta nôn (Nguồn @VNN2)
    Thực ra đầu hay cuối không quan trọng, cái chính là cứ yêu hết mình, yêu chân tình và yêu không vụ lợi!
  8. Ôi giời ơi tưởng cái gì đáng nói chứ cái thứ gọi là mối tình đầu chẳng có gì đáng để mà nhớ cả .
    Yêu cái niêu chẳng còn .thế cho nên tốt nhất là khi nào kiếm được thật nhiều tiền rồi hãy yêu.
    TÌNH YÊU CHỈ ĐẸP KHI 2 NGƯỜI CÙNG CÓ $$$$$$$
  9. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa ( nói là hồi xưa nhưng mà cách đây cũng chỉ 1 năm thôi ) , bao giờ em cũng nghĩ là sau này mà yêu là lấy luôn , ko có tình đầu tình cuối gì cả , chỉ 1 người thôi , thế mà giờ.............. Hic , nhận ra là mình quá lí tưởng hoá mọi việc , viển vông quá . Đâu cứ muốn là được nhỉ . Dù sao thì mối tình đầu có lẽ cũng là đẹp nhất , chắc vì là lần đầu nên cái gì cũng mới lạ và đẹp đẽ ( chứ cứ để lần thứ n thi biết , cáo rồi mà , nên tinh vi lắm , ko còn lãng mạn màu hồng như trước mất )
    Cầu Chúa là mối tình cuối của mình là mối tình đẹp nhất , vì mối tình đầu cũng ko nhiều kỉ niệm sâu sắc .
    KẾ HOẠCH 5 NĂM : CHỈ THÍCH MÀ KO YÊU
  10. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hahahahaha chỉ thích hả, nói như thật, cứ cho là thế, vậy ko có giới hạn gì trong số lượng của 5 năm đó hả

Chia sẻ trang này