1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi generous_true, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của anh là ai thế...........
  2. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tớ hồi trước cũng nghĩ là yêu là phải lấy, nghiêm trọng dã man luôn, cho nên nhiều khi mình lại làm cho nhiều người đau khổ, vì cứ nghĩ ngợi nhiều quá. Nhưng mà nói thật là không yêu hẳn nhau, không đi hẳn với nhau, sẽ không biết là có thể đi với nhau được lâu không.... Nên CỨ YÊU ĐI< YÊU CHÂN THÀNH> còn chuyện có một cái wedding hay không còn phải bàn nhiều.
    Hôm nọ tớ nói chuyện với ông giáo , ông ý bảo là cứ yêu đi, theo kinh nghiệm của tao là đến người thứ 7 , thì trong số 7 người đấy có một đứa OK nhất, take the best one, and ...oops, ending thời kì lông bông !
    Tớ thì hồi trước tin vào số lắm, nhưng mà nghĩ ra thì số là do quyết định của mình mà thôi ... hehe KHông bao giờ phải hối tiếc về việc mình đã làm là cuộc đời tươi vui rồi.
  3. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay đó, duyệt! Tớ mới tới người thứ ba, không chàng nào có vẻ ok cả, yêu đương thời buổi này khó khăn quá, các chàng ngày càng khó tính ra. Thôi thì cố gắng kiếm thêm 5 chàng nữa cho đủ một đội, nhậu nhẹt cũng đông vui, buồn buồn thì tổ chức cho các chàng ra đá bóng, mình làm trọng tài
  4. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    hehe... Đói shì à sì mồ kinhnhỉ, đến chàng thứ 3 thì vẫn còn phải phấn đấu nhiều.. Cái ông giáo mà tớ bảo ý, ông ý nói đến chuyện đám cưới, là ông ấy đi chọn vợ, ông ấy ngó ảnh, được giới thiệu này nọ, cóc phải yêu nên ông ấy bảo là 7 người... Chứ còn như tớ, tớ lại thích quan điểm là yêu và chỉ yêu một người một lúc thôi , nên tớ không thực hành cái ông ý dạy được...hi hi ...
    Yêu hai người một lúc đã là tội lỗi với cả 2 rồi, nữa là!!!
    Thế mà hôm nọ , tớ còn biết cái chuối hơn thế Buồn cho tình yêu kiểu đấy nhỉ?
    Được businesszuki sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 27/06/2004
  5. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ này khá hay, dành tặng cho những ai yêu quí mối tình đầu:

    "Em gọi đó là bài thơ tình hay nhất
    vì trong tận cùng ... em viết nó chỉ - cho - anh"
    Đêm rất xanh long lanh nghìn nỗi nhớ
    Mong manh buồn nước mắt vỡ trên mi
    Ngày em đi có mưa về ngang phố
    Biết anh còn giữ hộ chút mây xưa(?)
    Kim đồng hồ vẫn tích tắc nhặt - thưa
    Đều đều như tiếng mưa rơi ngày cũ
    Phút bên anh sao chẳng là vĩnh cữu
    Vắng anh rồi ... hiện hữu chẳng là em!
    Ngồi thu mình trong góc vắng thân quen
    Nghe lại bản "Đêm mùa đông Hà nội"
    Và trong em cả một trời bão nổi
    Chợt dội về ... sương khói loãng trên môi
    Ừ thôi
    bóng đã lên trời
    Mình em ở lại
    sống
    đời
    thế gian
    Ừ thôi
    duyên đã lỡ làng
    Níu kéo chi ...
    chỉ bẽ bàng mà thôi
    Ừ thôi
    tình đã xa xôi
    Tiếc?
    thì tình cũng đã
    trôi
    qua rồi
    Ừ thôi
    lệ đắng bờ môi
    Bao giờ
    biết
    mới phai phôi
    tình đầu
    "
  6. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    bài thơ hay quá ,ước chi Gen cũng có một mối tình đầu để mà ghi nhớ , không phải vì Gen hững hờ mà đơn giản ,chẳng còn thời gian , tìm cho mình một người yêu nhưng chẳng có thời gian quan tâm họ liệu co ích kỉ không mọi người
  7. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Viết về mối tình đầu thì vô vàn lời hay ý đẹp,những ngòi bút sắc sảo nhất của thế gian này cũng đã bừa nát hêt lên những trang giấy đẹp lộng lẫy rồi.Còn về mình thì mối tình đầu nỏ biết hấn ra răng nữa để viết đây vì tình đầu cũng là tình cuối cho em!hè....hè.....
    nhưng mà em ở đây là ai mới được chứ?
    Mà Pà con có công nhận đã là tình đầu thì cấychi cũng đầu tiên kg rứa hề.chỉ giáo giùm????
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình Em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hehe mối tình đầu của mình năm mình lớp ... 6 haha. Mà cũng kinh đấy chứ, mình với bạn T thế mà cũng đến hơn 3 năm, giỏi quá!!! Người yêu bây giờ mấy tháng bỏ nhau ấy mà b-)... gọi là mối tình đầu như vậy cũng ko đúng vì đấy ko phải là yêu... mà là lần đầu tiên mình thích một ai đấy.... để tìm cái chìa khoá nhật ký đọc lại một chút... kỷ niệm với bạn T khó quên quá nhỉ, bây giờ vẫn còn nhớ lắm hehe... về sau khi lớn rùi, nếu còn gặp lại bạn ý mình sẽ nhắc lại cho bạn ý nhớ hehe... chả biết bạn ý nhắc mình hay mình nhắc bạn ý nhờ... :)... hehe nhớ nhất là bạn ý cứ như 1 cái chuông báo thức ấy... ngày nào cũng đúng 9h kém 15 gọi điện, bao giờ mở đầu cũng như thế này:
    - Alo bác cho cháu gặp bạn NM ạ
    - Uh M đây
    - M à, tớ T đây. Hôm nay bài tập là gì?
    - Hôm nay hả? ... (cái này thay đổi)
    - Uh thế là làm hết rồi.
    .... và từ đây thì câu chuyện mới bắt đầu.
    Về sau mình thấy chán những câu ấy quá rồi, bắt đầu vặn vẹo "ngày nào ấy cũng gọi, chẳng nhẽ ấy ko nhận ra giọng tớ à?" "Uh thì quen" "Quen cái gì, ấy mà nghe thấy giọng tớ phải hỏi là M à. Mà ko cho gọi là NM đâu nhé, tớ ko thích ấy gọi là NM" hehe, từ lần sau ko dám hỏi cho cháu gặp bạn NM nữa, cũng ko dám hỏi hôm nay bài tập là gì mà cái này mình cho hỏi lúc sắp chào nhau đi ăn cơm :))
    ... Hehe bây giờ nhớ lại thấy thương nhà bạn ý, tốn tiền đt thật... thế mà ko kêu ca giống D nhỉ, D thì năm ngoái kêu oai oái "Tớ gọi cho M suốt ngày mà M thì ko bao giờ gọi cả." Hichic, thông cảm, tại quen toàn người khác gọi cho mình mà :">
    ... Hồi đấy mình với bạn T nói chuyện với nhau suốt ngày, đến nỗi bọn ở tổ mình nó thách M với T ko nói chuyện với nhau được trong 1 hôm xem. Mình bảo với bạn ý "Uh thế thôi, ấy đừng quay xuống làm gì cả." Cuối cùng bạn ý lại làm hỏng bét vì ngay tiết đầu quay xuống đến mấy lần liền. Thế là bị cả lớp trêu...
    Hehe giá như lúc bé, ko biết ngượng nhỉ. Hồi đấy mình cứ nhận mình thích bạn ý thì sao? Hehe nếu thế thì chắc chả phải trẻ con nữa :)).... Năm lớp 8 bạn ý chuyển chỗ, cả mình lần bạn ý đều ngại nhau, nhất cử nhất động gì mà có cả M và T là sẽ bị cả lớp trêu... bọn này quá đáng, vì bọn nó trêu nhiều quá nên cô mới chuyển chỗ bạn ý đi, làm cho mình chả dám nói chuyện với bạn ý nữa... x-( Phá hoại người khác quá đi mất!!!! Đến năm lớp 9, lúc bạn ý về chỗ cũ, ngồi ngay trước mình thì mình chẳng thích bạn ý nữa hehe.
    ... hehe đúng là rất trẻ con, ngây thơ quá!!! :x
    ... thế mà đến bây giờ vẫn bị trêu đấy... lớp bạn ý với lớp mình cạnh nhau, gặp nhau thì cười, thế là lại bị bọn lớp Nga trêu "T ơi vợ mày kìa" :))
  9. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Gen hồi lớp 4 nhận được một cái thư , đọc xong ghét nó kinh khủng ,sau về nhà bui luôn mấy cái ảnh nó cho mình , nhưng vẫn giữ lại một cái hình một khu rừng nhuốm màu chiều vàng và một con nai cũng vàng đang ngơ ngác , Gen thích nó ,
    bây giờ chả biết thằng í biến đi mô nữa , gặp lại cái thử xem
  10. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    YÊU ĐI ! CÔ ẤY THẬT TUYỆT!

Chia sẻ trang này