1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi generous_true, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Khi em và người đến đứng trước biển em từng hỏi người
    _ Anh biết em thích là gì nhất không ?
    Người mỉm cười gần như là đợi câu trả lời
    _ Là Gió, anh có biết vì sao không ?
    Người bảo em lãng mạn mà
    _ Em bảo vì Gió thật Tự do
    Em lại hỏi
    _ Em thích Mặt trời gì nhất ?
    Anh bảo là Mặt trời của Biển. Người biết em vui lắm không. Em lại thốt lên hỏi người
    _ Vì sao ?
    Người lại lắc đầu. Em lại tự trả lời vậy
    _Vì Mặt trời của Biển là Mặt trời tàn muộn nhất
    Mọi câu hỏi đều làm em nản. Nên em đã hỏi
    _ Vì sao em lại thích Biển không?
    Người trả lời cái đó người cũng thích nhưng không biết vì sao. Em bảo
    _ Vì Biển rất Bao dung. Những con sông vì thế đều chảy về với Biển
    Ôi! Người chẳng thể là cánh Hải Âu, bay trong Gió, luôn làm bạn với Biển và chỉ ngừng khi ánh Mặt trời tàn ...
    Những điều Gen nói chỉ là tưởng tưởng
  2. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tỉnh dậy .. chợt nhớ kinh khủng
    The persistence of memory
    Không em trái đất vẫn tròn
    Trời xanh thăm thẳm mây buồn lang thang
    Không em thì cả thế gian
    Ngày đen đêm trắng mộng vàng nối nhau...
    phải ko yêu trịnh !
  3. phansonglam

    phansonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Không biết có nên gọi là mối tình đầu không, nhưng đó là lần đầu tiên (và cũng là duy nhất cho đến bây giờ), tôi cảm thấy bối rối khi nhìn thấy người ta ... vâng, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến tôi mất bình tĩnh rồi.
    Anh học trên tôi 2 khoá. Không điển trai (nếu không nói là rất ugly), không hào hoa, phong độ. Cũng không có duyên ăn nói. Nhưng học rất giỏi, rất có chí, và đặc biệt là rất tốt (chí ít là với tôi).
    Câu chuyện rất đơn giản, đơn giản đến mức không biết kể từ đâu. Nó gắn liền với thư viện, với sân trường, với những kỉ niệm bạn bè. Nó nhẹ nhàng đến, và nhẹ nhàng đi. Để lại 1 bài thơ, và một kí ức rất đẹp.
    Những vần điệu ngô nghê....
    ??????
    Sao anh ko về thăm trường cũ?
    Cho em được 1 lần...gặp lại anh thôi
    Gặp lại thôi...ko cần nói chi nhiều
    Vì em biết, chẳng bao giờ anh hiểu
    Sao anh quên lối về xào xạc lá
    Quên cả người em gái nhỏ ngày xa?
    Anh mải mê giữa Sài Gòn đô hội
    Em nơi này hồn lạnh lẽo đơn côi...
    Chiều thứ bảy một mình trên ghế đá
    Mân mê hoài chiếc lá vàng khô
    Gió bình thản sao làm bay tóc rối
    Trời miền Nam sao lạnh đến gai người...
    Tại vì đâu? Tại anh quá vô tình
    Hay tại em quá đa sầu đa cảm?
    Tại vì đâu mà cứ mong cứ nhớ
    Cứ treo ngược cành cây...vơ vẩn...1 bóng hình...
  4. langtumos

    langtumos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu à, đó là mối tình đơn phương
  5. nguoi_con_xu_catalan

    nguoi_con_xu_catalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    phansonglam ơi , em thích nhạc Trịnh lắm à, hì anh có một lô lốc các bài hát nhạc Trịnh mà chẳng có ai chia sẻ cả ( mổi lần mơ nghe là cả xóm phản đối) khổ quá. nếu em muốn anh sẽ tặng em số đĩa hát anh có( chỗ đồng hương anh xin một nụ hôn thôi) hi
  6. nguoi_con_xu_catalan

    nguoi_con_xu_catalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em bảo anh đi sao anh không ở lại
    ................................................................
    Anh thơ dại để rồi suốt đời mang một bóng hình em, Phương ơi, không biết bây giờ em có hạnh phúc không, ở miền quê nắng và gió , với lũ học trò nhỏ mà em hằng ngày dạy bảo , với những niềm vui giản dị mà những người con gái như em đáng được hưởng , em có còn nhớ đến anh nữa không
    Sẽ có một ngày anh trở về bến xưa, với con đò thuở nhỏ, với những kỉ niệm anh mang theo suốt những tháng ngày đã qua........
    ĐI XA CÀNG MUỐN VỀ , KHỔ ĐAU CÀNG MUỐN VỀ..........
  7. go_cua_trai_tim

    go_cua_trai_tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Học từ cấp 1 lên cấp 2 ,trong tôi không co ki niệm nào gọi la dang nhớ ,nghe vậy mà buồn,len câp 3 lai cung rua,hoc thi cha hoc gi,lai con thich co nang ngoi ban sau moi chet ,nhung thang ngay ay that kho so ,phai chu y tung cu chi hanh dong cua nguoi ay ,roi thi chai mat den choi nha nang,roi chot thay minh qua ngu ngo,(ngộ day cung co 4 thang ban than day , giup do nhau nhieu lam ),tu hoc tap den yeu duong ,tu khi cam thay minh khong co mot goc nao trong trai tim nang thi oi thoi buon lam ,may tuan cha muon lam gi , roi minh chot nhan ra minh that la mot hoc sinh vo vong ,minh phai quyet tro thanh con nguoi khac ,rua la vui vao hoc ,cung co the de muon quen di cai gi do nhung tu do cung thay duoc y chi cua minh chu lỵ ,gio vao dai hoc thay nhieu dieu hay lam , nhung cung de sa nga that ,voi ai chu voi ngộ thi ai cung noi vo tu di ,no ma bi gi chu,the ma ngộ cung chet giơ khi yeu mot nguoi khac nua day cac bac a`,co nang game cuoi hut minh the ,lao vao lam quen rua la me ngay ,canh bao voi ai chua tung choi game thi tot nhat dung nha ,so lam roi , no lam minh lao dao, tu hoc hanh den cuoc song .....nhung nhu the cung hay ,de sau nay khong thay ho^i han vi da khong lam dieu gi hoi han ,dung khong cac anh chi em,hêh
  8. phansonglam

    phansonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nếu được thế thì hay quá! Làm sao liên lạc được với anh nhỉ?
    YIM của em là phansonglam.
  9. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Đừng Yêu Em
    Đừng yêu em
    Vì em như là gió
    ngày tự do
    và đêm lang thang
    Ao ước cho hết mọi ưu phiên
    Đừng yêu em
    Vì em muốn là mặt trời trên biển
    Vì giữa biển, em sợ chi che khuất
    Mặt trời nào trời chiều vội mất
    Em tham lam hắt tia nắng cuối cùng
    Đừng yêu em
    Vì em muốn là biển
    Sóng triền miên ru con sóng bạc đầu
    ru con sóng bạc đầu miên man suy nghĩ
    Biển em! bao dung trong tất cả những dòng sông ?
    Đêm vỗ về giấc mông
    Nhưng có lẽ hãy cứ yêu em
    Chỉ là em vần là con ốc
    Nằm nghe gió hát
    Nằm nghe biển ru
    Nằm cho nắng cháy trên đầu
    Nằm vẫn thức
    Mơ ngàn đêm
    một giấc mơ khao khát ​
  10. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    18​
    Một lần
    Hoa chúng mình chợt nở như xưa
    mình ngẩn ngơ
    Kí ức cào vào nỗi nhớ
    Bạn đi qua
    Nắng sáng mai hồng
    Áo trắng tóc xanh
    Cái nhìn thăm thẳm
    Có ngôi nào sao lạc mãi trong mắt nhau
    Thời gian ơi ! sao bỗng vội qua mau
    Ôi tháng Năm-mùa nỗi nhớ
    Mùa thi đốt mất cành phượng vĩ
    Đỏ đến xuyến xao, cháy rực trong lòng
    Tháng Tám- trời bỗng mưa mau
    Lớp tụi mình bặt tin nhau từ đận ấy
    Cơn thức nào bừng tỉnh " Ừh ...bạn nhỉ ! "
    Có một lời hứa nào 18
    Nào ai đã đi qua
    Nào ai lỡ làng
    Nào ai đã chẳng
    Quên mất ...trao ai
    Sống cuộn dòng Lam
    Gió chiều Bến Thuỷ
    Mình trở về tìm lại ngôi sao...lạc lối thủa nào
    Thấy trời quê hương vẫn cao vòi vọi
    Hoa vẫn rực màu cạnh khóm lá xanh
    Ừh tụi chúng mình đã bước qua nhau
    Cùng đi qua một cái nhìn 18
    Tặng những ai đã một lần rung... khi bắt gặp một cái nhìn nào đó trong đôi mắt sâu, trong trái tim 18 đầy khát vọng và
    tặng riêng cho anh Tú vì bài hát Thời hoa đỏ của Gen

Chia sẻ trang này