1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi generous_true, 07/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    hãy yêu em
    Hãy yêu em
    Hãy yêu em
    vì em là bông hoa
    Để được anh nâng niu
    Làm đời em thêm đẹp
    Hãy yêu em
    Vì em muốn là bãi cát trắng lung linh
    Khi có nắng em lại càng thêm đẹp,
    Để bên anh
    Hạnh phúc sẽ tràn về.
    Hãy yêu em
    ...................................
  2. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Thế bác vietnamman đã yêu mấy lần rồi mà thông thạo vậy!
  3. l_m_a_o

    l_m_a_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    một ngày vui....
    em đã nói giành cho anh 1 cơ hội,,, anh sẽ nắm chắc lấy cơ hội của mình,, sẽ không đễ mất được nó...
    không biết em có niềm tin nơi anh không,,,
    nhưng anh vẫn tin rằng, anh sẽ vươt qua mọi thử thách, va 1 ngày nào đó em sẽ hiểu là.... anh ... em
    ........................
    phải không em..
  4. trung1812

    trung1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có mối tình đầu, và quả thật đối với tôi mối tình đầu thuở học trò cũng rất đẹp, khó quên nhưng cũng rất khó nói ra. Chỉ muốn ích kỷ giữ mãi trong lòng mình mà thôi. Vây nên, Generous_true đừng cố gắng nghĩ rằng mọi người có thể share trên diễn đàn này. Phải để cho người ta một góc kỷ niệm không ai biết chứ.. Nhưng dù sao câu hỏi của G_T cũng gợi cho mình nhớ lại nhiều kỷ niệm đẹp thủa học trò o Vinh. Thanks.
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Khi Gen lập cái topic này Gen là một đứa trẻ, giờ đây đã lớn hơn chút ít nhưng vẫn cảm thấy đó là một thế giới không dễ dàng nhìn thấy được. Gen tôn trọng mọi quan điểm về tình cảm, tôn trọng cả những gì phút chốc lỡ nói ra của những người bạn, tôn trọng cả sự chôn dấu những kỉ niệm. Share không phải là một điều dễ dàng ngay cả với những người bạn thân. Vì vậy chia sẻ trên diễn đàn này quả thực Gen bây giờ không dám nghĩ tới, chỉ mong đâu đó, một lúc nào mọi người cần mở lòng ra cho nhẹ nhàng, cần bất cứ kẻ nào đọc được, ít nhất là Gen này, thì Gen đã vui lắm rồi
  6. l_m_a_o

    l_m_a_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

  7. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Mây trắng ngàn năm vẫn bay cùng Gió
    Biết lòng người có bước nổi trăm năm
  8. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Post thử bài thơ em viết cho mối tình đầu của em cho bà con xem.
    Em không ví tình yêu là trang giấy
    Để anh viết lên những kỷ niệm ngọt ngào
    Vì một ngày thôi hết những khát khao
    Nét anh viết phai nhoà cung năm tháng
    Anh sẽ xé tan thành trăm mảnh
    Vì tình ta có lẽ quá mong manh
    Emkhông ví tình yêu với giấc mơ
    Bởi một tiếng mèo kêu đêm cũng khiến emtỉnh giấc
    Em thao thức trong màn đêm dày đặc
    Sợ anh biến đi như ảo ảnh khói sương
    Em không ví tình yêu với thời gian
    Vì em biết tình yêu không mãi mãi
    Nếu một ngày anh không quay trở lại
    Con phố buồn mưa nhạt bước chân anh
    Em không ví tình yêu với biển xanh
    Vì biển kia có bến bờ giới hạn
    Còn tình yêu dẫu biết không bất tận
    Nhưng chẳng ai đi hết chặng đường tình
    Emkhông ví tình yêu, em không ví
    Vì trên đời chỉ có một tình yêu
    Dẫu con đường gian khổ đến bao nhiêu
    Em vẫn nguyện nắm tay anh bước mãi...
    Viết xong, hắn ta đọc và buông một câu rất mất điểm: "Không phải em viết cho anh mà hình như viết cho một người khác..." Y học bó tay...

Chia sẻ trang này