1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình đầu !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ILOVEYOU_SOMUCH, 23/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu ư! nó đang làm mình đau khô đây Làm sao để quên đi, làm sao để không nhớ,làm sao để ...có tình sau.
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    úi.... Lam Trường iu quý
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu tình cảm người ta đã dành hết cho D. Có thể D nói đó chưa phải là tình yêu. Uh, có lẽ thế. Tình yêu đích thực thì đâu như người ta và D? Quá nhanh chóng.Nhưng người ta vẫn chẳng bao h quên đưọc D, chưa bao h là hết yêu D. Mặc dù chính người ta là người kết thúc chẳng vì 1 lý do nào hết. Trẻ con.
    D sẽ mãi là tình đầu của người ta dù bây h D có yêu người khác, người ta cũng đã yêu người khác. Chúng mình đã đi trên 2 con đường khác nhau. Nhưng người ta vẫn trân trọng tình yêu đó. Vẫn là đồ con vịt của D
  4. ken84

    ken84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trong những ngày này tôi luôn nhớ về anh ấy , anh là mối tình đầu của tôi . Có lẽ tôi không thể quên anh ấy được mặc dù anh đã để lại cho tôi những nỗi buồn .Mối tình đầu bao giờ cũng dở dang nhưng làm cho ta nhớ mãi không quên .
  5. tmldDN

    tmldDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    "Tình đầu là cái gì đó mong manh lắm, dễ vỡ lắm. Vết thương do nó gây ra sẽ mãi không lành đâu."
    Tôi đã biết điều đó qua các cô tôi - những người thủy chung và đau khổ với mối tình đầu của mình.
    Vì có ai muốn đỗ vỡ bao giờ.
    Vì sợ sự khổ đau.
    Thế nên tôi đã lựa đã chọn, đã nghĩ đã suy và đã chọn được người mình yêu.
    Anh: Thủy chung; Chân thành; Hoàn hảo.
    Tôi đã là người hạnh phúc như thế mà nào tôi có biết!
    Thế rồi chính tôi lại là người đánh đổ. Chính tôi là người phá đi hạnh phúc của chính mình bằng những hành động trẻ con, hành động ngu ngốc. Một chuỗi những hành động trẻ con mà người vị tha nhất là Anh cũng không thể chấp nhận được mãi, cũng không thể tha thứ cho tôi được mãi. Tôi cứ trượt sâu, trượt dài trong những chuỗi hành động ngu ngốc đó.
    Để đến khi có cãi gì vỡ ra, tôi mới biết mới nhận ra cái vỡ ra đó chính là hạnh phúc, chính là điều tôi mải miết kiếm tìm.
    Đổ lỗi cho gì đây?
    ???
    Duyên số?
    Số phận?
    Hay vì đó là tình đầu... dễ vỡ?

    Được tmldDN sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 05/09/2005
  6. ufyw

    ufyw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tình đầu của tôi , đó là một mỗi tình đầu đẹp, tôi ko bao giờ quên , cho đến hết cuộc đời này
  7. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Post bài này vào đây có lẽ hợp hơn.
    Mối tình đầu ​
    ...................................
    Người vẫn nằm sâu trong ký ức
    Như rêu phong phủ kín ao tù
    Nên trăm năm tôi vẫn còn thao thức
    Mối tình đầu sống mãi với thiên thu
    Mùa đông đến người ơi có lạnh
    Sân trường xưa hoa cỏ lên xanh
    Sao tôi vẫn lạc loài bất hạnh
    Gió từng cơn run rủi đầu cành
    Nước mắt đổ nhoà trên trang vở
    Nhớ người đi biền biệt không về
    Cây điệp vàng nhà tôi vẫn nở
    Tôi vẫn là con bé ngày xưa./

    ST
  8. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Thu đến hoàng hôn gió quyện nhiều
    Ngẩn ngơ lũ quạ gọi hoang liêu
    Tả tơi lá úa rụng ngàn cánh
    Vằng vặc trăng soi toả một chiều
    Cám cảnh bồi hồi lòng tráng sĩ
    Tình đầu lay động khóm vân tiêu
    Bâng khuâng một giấc năm canh mộng
    Thôi nói làm chi một chữ yêu
  9. LuvUsoMucH

    LuvUsoMucH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi là mối tình với một thằng bạn cùng lớp cấp 3- một mối tình ngây thơ và trong trắng! Có lẽ vì thế nên giờ xa nhau rồi cũng chả thấy nhớ nhung gì cả, khi`
  10. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất.Trong mỗi người chúng ta ai cũng đã và sẽ trải qua.Nhưng nó cũng là 1 mối tình đau nhất vì ko phải ai cũng thành công ngay trong mối tình đầu tiên !

Chia sẻ trang này